Ông Nguyễn Văn Hòa - Người chiến thắng bệnh tật

Ông Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) tỉnh Hà Bắc (1987-1997), nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh (1997-2000) được mọi người dân khu phố vinh danh 'Người chiến thắng bệnh tật'.

Năm 1962, ông tốt nghiệp trung cấp ngành GTVT, về nhận công tác tại Ty Giao thông tỉnh Bắc Ninh. Năm 1963, hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang sáp nhập thành tỉnh Hà Bắc, ông chuyển về Ty Giao thông Hà Bắc.

Ông Nguyễn Văn Hòa.

Những năm máy bay Mỹ bắn phá, đường giao thông trong tỉnh hư hỏng nhiều. Cầu Bắc Giang và cầu Đáp Cầu là trọng điểm bị địch ném bom nên ngành giao thông vô cùng vất vả. Là người tâm huyết, trách nhiệm với công việc, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, ông cùng đồng nghiệp ngày đêm bám trụ khắc phục hậu quả, bảo đảm thông tuyến, vận chuyển hàng hóa kịp thời ra tiền tuyến.

Những năm kinh tế còn trong cơ chế bao cấp, giao thông tỉnh Hà Bắc tuy được quan tâm nhưng còn nhiều khó khăn, nhất là các huyện miền núi. Ông đã tham mưu cho lãnh đạo ngành nhiều phương án nâng cao chất lượng các tuyến giao thông trong tỉnh. Được cấp trên và đồng nghiệp tín nhiệm, năm 1980, khi tròn 40 tuổi, ông được lãnh đạo tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ty GTVT Hà Bắc (nay là Sở GTVT). Năm 1987, ông giữ chức Giám đốc Sở. Năm 1997, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh tái lập, ông làm Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh.

Qua 38 năm công tác trong ngành (7 năm làm Phó Giám đốc, 10 năm là Giám đốc Sở GTVT Hà Bắc; 3 năm làm Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh), những đóng góp của ông cho sự phát triển GTVT của tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh đã được nhân dân ghi nhận. Năm 2000, ông được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước.

Về hưu không lâu, năm 2006, ông bị tai biến mạch máu não, phải vào các bệnh viện từ địa phương đến T.Ư và cơ sở tư nhân để điều trị. Những ngày nằm viện, ông không đi lại được, phải ngồi xe lăn. Khi ra viện, chân bên trái bị liệt không cử động được. Ông nghĩ, chẳng nhẽ cuộc đời mình đến đây đã chấm dứt, vừa nghỉ hưu chưa giúp được gì cho vợ con lại phải để vợ con phục vụ.

Không buông theo số phận, ông bắt đầu tập đi. Những ngày đầu chân trái không cử động được, ông lấy dây buộc vào bàn chân, đứng chân phải và dùng tay kéo chân trái lên, sau vài tuần chân trái cử động rồi tự nhấc lên được. Tiếp đến ông tập đi trong nhà, một tay chống nạng, một tay bám vào ghế, bước chân phải và rê chân trái, một bước, rồi hai bước, cứ như vậy sau vài tháng ông đi lại được trong nhà, những việc sinh hoạt cá nhân không cần người giúp đỡ, làm được những công việc riêng của mình, ông rất vui.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục tập đi ra ngoài đường, những bước đi chậm chạp, khó khăn, từng đoạn 50 m rồi 100 m… Mỗi ngày ông đặt mục tiêu bước được thêm 10 m - 20 m. Mỗi buổi sáng ông vừa đi vừa đếm 500 bước thì nghỉ, sau tăng lên dần, 1.000 bước rồi 2.000 bước. Sau ba năm tập luyện, ông đã đi được hết các dãy phố trong khu Thanh An, phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh). Đến nay qua 17 năm bệnh tật, 17 năm kiên trì tập luyện, sức khỏe của ông tốt lên nhiều, da hồng hào, ăn uống ngủ nghỉ tốt, trí nhớ minh mẫn.

Năm nay, ông Hòa đã ở tuổi 84, đã lên chức cụ nhưng hằng ngày vào mỗi buổi sáng vẫn đều đặn chống nạng bước quanh các khu phố một tiếng rưỡi đồng hồ, với khoảng gần 3 km. Đối với người khỏe mạnh không bệnh tật thì là chuyện bình thường nhưng với ông là cả một quá trình rèn luyện không mệt mỏi, vượt lên bệnh tật.

Ngoài rèn luyện về thể lực, ông rất chịu khó đọc sách báo, nghe đài, xem truyền hình rèn trí nhớ và nắm thông tin thời sự để không lạc hậu. Ngồi trò chuyện với khách, ông kể vanh vách thông tin thời sự trong nước, quốc tế và trong tỉnh. Vào mỗi buổi chiều, ông giúp vợ tưới cây cảnh, tưới rau. Tận dụng những mảnh đất trống, ông bà trồng rau. Ông bảo lao động cho khỏe chân tay lại có rau không phải mua, như vậy lợi cả đôi đường.

Hiện vợ chồng ông sống vui vẻ với con cháu, hòa nhã với bà con khu phố. Gia đình ông nhiều năm được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu.

Trường Sinh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/suc-khoe/418847/ong-nguyen-van-hoa-nguoi-chien-thang-benh-tat.html