Ông Nguyễn Minh Mẫn: 'Tôi đơn độc trong cuộc chiến chống tham nhũng'

Quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Minh Mẫn nói tại buổi họp báo sáng nay (15.10): 'Đối với tôi cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son, không vướng bận chút ám muội'.

Clip ông Nguyễn Minh Mẫn chia sẻ với báo chí lý do ông bị đánh hội đồng.

Ông Nguyễn Minh Mẫn chia sẻ: "Lần thứ nhất vào ngày 27.9.2016, trong bài phát biểu chỉ đạo của tôi, một số cá nhân đã lợi dụng ghi âm trộm lời chỉ đạo. Họ đã cắt xén một số nội dung rất quan trọng trong bài phát biểu".

Ông Nguyễn Minh Mẫn. Ảnh: Đàm Duy

"Tại sao không dám đưa tin, đăng tải ngay lập tức về nội dung đó nếu tôi nói năng thô lỗ, miệt thị, xúc phạm mà đến gần 2 tháng sau, đến ngày kỷ niệm 23.11.2016 (ngày truyền thống Thanh tra - PV) mới đăng tải?", ông Mẫn đặt câu hỏi.

Theo ông Mẫn, việc này có tính hệ thống, có tính tổ chức rõ ràng, mục đích để làm sai lệch, méo mó đi bản chất thật những ý kiến chỉ đạo, cố tình ăn cắp tài liệu mật để cung cấp cho các đơn vị thông tin, đăng tải lên mạng xã hội.

Ảnh: Đàm Duy

“Họ đã cấu kết, đặt hàng với một số phóng viên nhà báo, đưa tin không chính xác, đánh hội đồng, có ý bôi nhọ tôi, vu khống, chụp mũ rằng tôi nói xấu báo chí”, ông Mẫn phát biểu.

Ông Mẫn đưa ra câu hỏi: "Cơ sở pháp lý nào đã được các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật thẩm định trong 1 năm qua, nói tôi mạt sát báo chí, bưng bít thông tin và làm nhục, lăng mạ trên các phương tiện thông tin, đại chúng?". Theo ông, việc này đã làm ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của ông.

Trong suốt buổi họp báo, vị quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ liên tục ho và phải dừng lại nhiều lần khi phát biểu.

"Tôi xin khẳng định, việc làm của tôi đúng với quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm đã được giao. Việc ăn cắp, sao chụp tài liệu bí mật nhà nước, cùng với việc tự ý ghi âm lén để phán tát lên mạng xã hội của một số cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Họ chà đạp, làm mất uy tín danh dự, sức khỏe của tôi và các con tôi, gia đình tôi. Việc làm này mang tính hệ thống, tổ chức rõ ràng. Hành vi này đã có dấu hiệu của tội làm nhục người khác".

Theo ông Mẫn, lần thứ 2, đúng dịp 2.9, những người này lại cấu kết với nhau có tính tổ chức, cung cấp thông tin cho một số phương tiện thông tin đại chúng để đánh hội đồng tiếp. Ông cho rằng những người này tự áp đặt, chèn ép bằng mọi thủ đoạn, âm mưu đen tối để tạo cớ triệt hạ ông, gia đình ông đến tận cùng của sự sống.

 "Họ" là ai?

Theo Quyền Vụ trưởng Vụ III, TTCP, trong thời gian 1 năm qua (kể từ thời điểm đoạn ghi âm được phát tán chỉ đạo của ông tại Đại học Quốc gia TP.HCM), bản thân ông đã nhận được “hàng nghìn, nhiều nghìn cuộc gọi, nhắn tin xúc phạm” khiến gia đình ông rất mệt mỏi.

Trước câu hỏi vì sao bị đánh hội đồng và bị trù dập, theo ông Mẫn, rất đơn giản, từ trước đến nay, trong nhiệm vụ nào ông làm việc rất đúng quy định.

“Trong quá trình làm việc của tôi, tôi là người luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôi không thể đồng tình, cam chịu, nhắm mắt để nhìn thấy những hiện tượng sai trái. Họ luôn luôn cho mình là hơn tất cả, họ đã cấu kết với nhau, động cơ vì lợi ích nhóm”, ông Mẫn nói.

Vị Quyền Vụ trưởng chia sẻ, suốt mấy chục năm nay, sống trong bất cứ tổ chức đoàn thể nào ông không bao giờ kéo bè, kéo cánh, xâm hại, nói xấu, tranh giành từ địa vị đến những yếu tố vật chất.

Toàn cảnh buổi họp báo của ông Nguyễn Minh Mẫn. Ảnh: Đàm Duy

“Chính vì lẽ đó, tôi là người đơn độc, một mình dám chống tham nhũng, tiêu cực, dám chống những gì hiển hiện trước mắt, đương nhiên sẽ bị đánh hội đồng”, ông Mẫn nhận định.

Mặc dù ông Mẫn nói liên tục đã bị “họ” cấu kết, đánh hội đồng nhưng lại từ chối không trả lời “họ” là ai. Theo ông, đây là một đại từ nhân xưng ông gọi.

Cũng tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi được các cơ quan báo chí đặt ra nhưng ông Mẫn đều xin phép không trả lời vì những lý do tế nhị.

Hòa Nguyễn - Đàm Duy

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/ong-nguyen-minh-man-toi-don-doc-trong-cuoc-chien-chong-tham-nhung-813561.html