Ông Donald Trump thể hiện 'bản năng sát thủ' về các vấn đề chính trị

Cựu Tổng thống Donald Trump muốn 'hạ gục' ông Ron DeSantis và bà Nikki Haley trước khi một trong hai người có thể được xem là trường hợp thay thế ông

Tòa án đã trở thành một phần trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông tự nguyện tham dự 2 phiên điều trần hồi đầu tháng này tại Washington và New York để thể hiện mình là một người "tử vì đạo" trước những cử tri Cộng hòa trung thành nhất - những người tham gia bầu cử sơ bộ.

Cuộc đua trở thành ứng viên tranh cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa chính thức bắt đầu vào ngày 15-1 (giờ địa phương) tại bang Iowa. Ông Trump đã chứng tỏ mình thực sự có "bản năng sát thủ" trong các vấn đề chính trị.

Mục tiêu của ông Trump là "hạ gục" mọi đối thủ trước khi họ được xem là người thay thế ông. Ông là một đối thủ đáng gờm, thích công kích và chế giễu đối thủ. Cách đây vài tháng, khi được đánh giá là thử thách lớn nhất của ông Trump, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã bị cựu tổng thống tấn công "không thương tiếc".

Hiện tại, mũi dùi của ông Trump đang nhắm vào cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, "ngôi sao mới nổi" trong cuộc đua của Đảng Cộng hòa.

TP Des Moines, bang Iowa chuẩn bị các cuộc bầu cử sơ bộ giữa tiết trời giá rét. Ảnh: EFE

Sau khi cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie rút khỏi cuộc đua với lý do không muốn gây thêm chia rẽ, cuộc bỏ phiếu kín tại Iowa ít sôi động hơn dự kiến. Những người khác rút khỏi cuộc đua gồm Thị trưởng Miami Francis Súarez, cựu Phó tổng thống Mike Pence, Thượng nghị sĩ Tim Scott và Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum.

Ngoài ông DeSantis và bà Haley, đối thủ còn lại của cựu Tổng thống Trump là doanh nhân Vivek Ramaswamy, người theo chủ nghĩa Trump. Ông Trump luôn dẫn đầu cuộc đua với cách biệt ấn tượng.

Trong số cử tri Cộng hòa được khảo sát trên khắp nước Mỹ, 60,4% có ý định bỏ phiếu cho ông Trump so với 12,1% cho ông DeSantis, 11,7% cho bà Haley và 4,3% cho ông Ramaswamy - theo khảo sát của trang FiveThirtyEight.

Tại Iowa, cách biệt dù nhỏ hơn nhưng vẫn rất đáng kể, với 51,3% cử tri Cộng hòa dự định bỏ phiếu cho ông Trump so với 17,3% cho bà Haley, 16,1% cho ông DeSantis và 6,6% cho ông Ramaswamy - tờ El Pais dẫn kết quả khảo sát mới nhất cho biết.

Cựu Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử hôm 14-1 ở TP Indianola, bang Iowa. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Trump đã thực hiện những bước đi táo bạo trong chiến dịch tranh cử lần này. Ông công bố một đoạn video có tên God Made Trump (tạm dịch: Chúa tạo ra Trump). Trong đó, ông được ví như "đấng cứu thế" được Chúa trực tiếp điều xuống để cứu rỗi nước Mỹ.

Cựu Tổng thống Trump còn tranh cử như thể ông là tổng thống đương nhiệm. Ông không tham gia các cuộc tranh luận giữa ứng viên.

Cách đây 2 tuần, trong khi bà Haley và ông DeSantis "so găng" trên đài CNN, cựu Tổng thống Trump xuất hiện trong buổi phỏng vấn "nhẹ nhàng" với Fox News. Trong đó, ông tìm cách làm dịu thông điệp của chính mình.

Ông Trump nói nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ không trở thành một kẻ độc tài và cũng không dành nhiệm kỳ tổng thống của mình để trả thù chính trị. Cựu Tổng thống giải thích rằng không phải vì ông thiếu khát khao mà vì thiếu thời gian. Khoảng 4,6 triệu khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn này, so với 2,6 triệu người theo dõi tranh luận.

Ông Ron DeSantis và bà Nikki Haley trong phiên tranh luận cách đây 2 tuần. Ảnh: Politico

Cao Lực

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ong-donald-trump-the-hien-ban-nang-sat-thu-ve-cac-van-de-chinh-tri-196240115173913408.htm