Ớn lạnh nơi người dân sống chung với 2.000 ngôi mộ ở Đà Nẵng

Nhiều người dân tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tự ví nơi mình đang sống là 'khu phố ma'. Bởi, nhà cửa của họ bị vây quanh tứ bề là mồ mả, mở cửa là chạm mặt bia mộ.

Hơn 20 năm nay, người dân các tổ 14, 21, 37, khu Cẩm Túc... thuộc phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã quen với cảnh sống chung với nghĩa địa giữa khu dân cư.

Theo thống kê của UBND phường Hòa Khánh Nam, hiện trên địa bàn có gần 2.000 ngôi mộ nằm xen kẽ trong các khu dân cư.

Các ngôi mộ tập trung nhiều nhất ở khu vực kiệt, hẻm đường Phạm Như Xương, Mẹ Suốt thuộc tổ dân phố 33, 21 và khu dân cư Cẩm Túc.

Trong đó, tổ 21 nhiều mộ nhất với gần 600 ngôi mộ, tổ 33 có gần 400 ngôi mộ.

Nhiều nhà dân có "mặt tiền" là hàng chục ngôi mộ.

Nhiều gia đình có mộ nằm ngay trong sân. Nhiều nhà tận dụng luôn bờ tường lăng mộ làm tường cổng ngõ,...

Bước ra khỏi cổng là những hàng dài mồ mả chạy theo đường kiệt sát tường nhà.

Ông Huỳnh Hùng (51 tuổi, trú ngõ 22 đường Phạm Như Xương) cho biết, khu vực này trước đây là những bãi tha ma rộng lớn, một số khu mộ còn được làm cổng, ghi bảng "nghĩa trang".

Sau này người dân mua đất ruộng, tôn nền xây nhà ở. Lúc đầu nhà dân cách xa mộ, nhưng quỹ đất ngày càng ít đi, nhà nào xây sau thì tiến dần sát nghĩa địa...

"Những ngôi mộ này tồn tại từ lâu và người dân nơi đây đã quen với cảnh ăn ở, làm bạn với người đã khuất nên không thấy sợ sệt gì. Ngay cả tụi nhỏ cũng đã quá quen với những ngôi mộ vì đẻ ra đã thấy trước nhà rồi", ông Hùng chia sẻ.

Ông Võ Quang Vinh (51 tuổi, tổ phó tổ 33) cho biết, khu vực nhà ông sinh sống có 153 hộ thì hơn 50% có mộ trong sân nhà, nghĩa địa trước ngõ. Nhà ông Vinh bị kẹp giữa 2 ngôi mộ, cách nhà khoảng 5 mét là 2 ngôi mộ khác nằm đối xứng con đường bêtông, như chiếc cổng của khu dân cư.

Những ngôi bị vây quanh tứ bề là mồ mả, mở cửa là chạm mặt bia mộ.

"Tôi mua nhà ở đây 10 năm trước, giấy tờ viết tay, giá hơn chục triệu đồng. Do hoàn cảnh khó khăn, bí chỗ ở mới chấp nhận sống chung với mồ mả. Lúc mới chuyển về, buổi tối đi ra đường cũng lạnh gáy lắm, nhưng ở lâu thành quen. Hy vọng thành phố sớm di dời mồ mả để chúng tôi có môi trường sống tốt hơn", ông Vinh tâm sự

Ông Bùi Trung Khánh - Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho biết, địa phương cũng muốn xử lý dứt điểm chuyện mồ mả xen lẫn khu dân cư. Tuy nhiên, đây là vấn đề vượt khả năng của phường.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn giao quận Liên Chiểu có phương án di dời mộ trong khu dân cư. Hiện, UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo các phòng, ban xây dựng kế hoạch, trình thành phố thẩm định và bố trí vốn triển khai trong giai đoạn 2023 - 2026.

Hà Nam

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/on-lanh-noi-nguoi-dan-song-chung-voi-2000-ngoi-mo-o-da-nang-2024022914215742.htm