Ở nơi bệnh nhân trao niềm tin, nhận nụ cười

'Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật', đó là những đức tính cần có của người thầy thuốc ở thời nào cũng vậy. Cả xã hội tôn vinh, ca ngợi những y, bác sĩ không chỉ ở tài năng, mà còn cả nghĩa tình dành cho bệnh nhân.

Vào Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) năm nay, các y, bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo - Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác - Học viện Quân y đón nhận những niềm vui lớn lao là vô vàn lời cảm ơn của bệnh nhân từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về: “Các bác sĩ đã mang lại sự sống cho tôi lần thứ hai!; sau khi mổ, tôi tỉnh lại và tự nhiên thấy khối u lớn chèn vào cổ bao năm bị biến mất, tôi đã khóc nấc lên và nắm chặt tay bác sĩ, không biết nói gì hơn, tôi cảm ơn các bác sĩ vô cùng; từ nay tôi đã có khuôn mặt đẹp nhờ đôi bàn tay như có “phép thuật” của bác sĩ…”. Những cảm xúc đến từ trái tim của các bệnh nhân là món quà ý nghĩa để những người thầy thuốc tiếp tục hành trình mang lại niềm vui, nụ cười và sức khỏe cho những người bệnh.

“Hóa giải” khối u khổng lồ

“Hóa giải” những khuôn mặt bị biến dạng, làm lành những vết sẹo lồi, lõm lâu ngày, rồi cắt bỏ những khối u lớn… để trả lại hình dạng bình thường cho bệnh nhân là những việc làm thường ngày của các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo - Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác - Học viện Quân y.

Chứng kiến những ca mổ phức tạp kéo dài nhiều giờ đồng hồ; rồi những phác đồ điều trị được thay đổi cho bệnh nhân trước khi lên bàn mổ có vài phút mới cảm nhận được sự vất vả của các bác sĩ nơi đây hàng ngày phải trải qua.

Điển hình là ca mổ mới được tiến hành cho bệnh nhân Ngô Xuân Hà (Phủ Lý, Hà Nam), do Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh,Phó giám đốcBệnh viện trực tiếp thực hiện.

 Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh khám cho bệnh nhân Ngô Xuân Hà.

Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh khám cho bệnh nhân Ngô Xuân Hà.

Bệnh nhân Ngô Xuân Hà suốt 10 năm trời mang trên mình khối u mỡ ở cổ nặng gần 3kg. Thời gian đầu thì khối u rất bé nhưng sau đó phát triển to dần. Trước đó, bệnh nhân đã tiến hành phẫu thuật ở Bệnh viện Bạch Mai, nhưng sau một thời gian thì khối u lại tiếp tục lớn dần lên.

“Khối u lớn ở phần cổ nên chèn vào các dây thần kinh khiến cho tôi vô cùng khó chịu, mất ngủ, rồi sinh hoạt khó khăn hơn. Ngoài ra, với hình thức dị dạng như thế nên tôi không dám đi đâu, nếu có việc cần thiết thì phải quàng khăn quanh cổ, kể cả khi trời nóng. Vì thế, mọi sinh hoạt của tôi đều bị hạn chế, đặc biệt là hạn chế tối đa gặp người lạ bởi ai nhìn cũng có cảm giác ghê sợ. Suốt cả một thập kỷ, tôi sống trong cảnh lo âu, ngại tiếp xúc. Đặc biệt, với tôi, một giấc ngủ đủ cũng không có trong 10 năm qua”, bệnh nhân Ngô Xuân Hà chia sẻ.

Khi tiếp nhận bệnh nhân Ngô Xuân Hà, Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh chẩn đoán: Đây là một bệnh đa u đối xứng mà người phát hiện đầu tiên và mô tả về căn bệnh này là bác sĩ người Đức Otto Wilhelm Madelung. Tỷ lệ mà bệnh nhân bị mắc căn bệnh này là rất hiếm gặp, khoảng 1/25.000 dân và đặc biệt nữa là tỷ lệ nam bị bệnh còn nhiều hơn nữ. Về nguyên nhân thì đến bây giờ thì vẫn chưa có kết luận rõ ràng, và chỉ chẩn đoán rằng, do liên quan nhiều đến những trường hợp mà bệnh nhân có uống rượu và nghiện rượu. Những trường hợp như thế này thì ở Việt Nam, bệnh viện cũng gặp và đã phẫu thuật nhiều lần.

Theo Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh, trường hợp bệnh nhân này u mỡ gây khó chịu, đặc biệt là khi nằm ngủ thì có thể là bị chèn ép vào khí quản và bệnh nhân có thể xuất hiện những cơn ngừng thở. Ngoài ra, trong những trường hợp khối u phát triển to thì sẽ chèn ép vào động mạch chủ hoặc các tĩnh mạch, làm cản trở tuần hoàn máu, một số dây thần kinh, làm cho người bệnh đau và khó chịu. Hơn nữa, khi khối u này quá to thì sẽ khiến bệnh nhân bị hạn chế vận động, cũng như sức nặng của khối u gây áp lực lên đốt sống cổ, gây thoái hóa đốt sống cổ, đó là những di chứng hoặc biến chứng mà bệnh nhân bị mắc căn bệnh này phải hứng chịu.

Đối với những trường hợp mắc bệnh này thì hầu hết các bác sĩ trên thế giới đều cho rằng, biện pháp tốt nhất là phẫu thuật. Thế nhưng, điểm khó khăn là diện tích khối u khổng lồ sẽ chèn ép vào các động mạch chủ, tĩnh mạch, hoặc xâm lấn, chèn ép cả tuyến giáp. Vì thế, khi đưa ra phác đồ phẫu thuật, bác sĩ phải tính toán kỹ lưỡng bởi nếu không cẩn thận thì sẽ gây tổn thương, chảy máu rất nhiều. Do vậy, một số bác sĩ trên thế giới thì khuyên rằng, có thể mổ nhiều lần thì vừa đảm bảo an toàn, không gây ra các rối loạn cho bệnh nhân về vấn đề chức năng hô hấp và không gây ra chảy máu nhiều. Hơn nữa, quá trình mổ lần sau thì bao giờ nó cũng sẽ khó hơn lần trước.

Bệnh nhân Ngô Xuân Hà (Phủ Lý, Hà Nam) trước và sau khi mổ.

Bệnh nhân Ngô Xuân Hà (Phủ Lý, Hà Nam) trước và sau khi mổ.

Để có phác đồ chữa trị tốt nhất, Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh cho biết: "Chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân một lần. Chúng tôi kết hợp giữa hút mỡ cho phần các tổ chức mỡ ở nông và sau đó thì chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho những cấu trúc ở sâu. Khi đã làm chủ kỹ thuật thì quá trình thực hiện cũng không gặp nhiều khó khăn lắm. Để tránh trường hợp bệnh nhân bị chảy máu sau mổ thì chúng tôi cũng đã kiểm soát rất tốt và phần hậu phẫu được tiến hành cẩn thận, sau 24 giờ thì tình trạng của bệnh nhân đã có những cái cải thiện, có thể tự ngồi và đi lại được".

“Tôi đã khóc khi tỉnh lại và nhìn vào gương thì thấy khối u khổng lồ mang trên thân thể mình suốt 10 năm đã biến mất. Tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ quân y đã rất nhiệt tình giúp đỡ tôi cả trước, trong và sau khi mổ. Giờ đây, tôi đã bình phục và cảm thấy dễ chịu và dễ thở hơn trước, không phải ngại ngùng khi tiếp xúc với mọi người”, bệnh nhân Ngô Xuân Hà bày tỏ.

Là điều dưỡng trưởng, trực tiếp chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho bệnh nhân này, Thiếu tá QNCN Cao Thùy Dung rất xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc bệnh nhân Ngô Xuân Hà ngỡ ngàng vì sau vài tiếng, khối u không còn nữa, anh ấy đã khóc. Những giọt nước mắt vui sướng của người bệnh đã khiến cho chị cảm thấy ấm lòng hơn.

Ở nơi mà sự sống và cái chết rất mong manh, rồi cuộc đấu tranh giữa lằn ranh sinh tử luôn đặt những bác sĩ vào các tình thế vô cùng khó khăn. Nhưng với tinh thần hết lòng vì người bệnh, đem lại tiếng cười, niềm vui cho bệnh nhân, đó là nguồn động viên tinh thần giúp các bác sĩ vơi đi những khó khăn, vất vả thường nhật.

Lời cảm ơn xuất phát từ trái tim

Ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh vừa bước vào cơ quan thì hết sức ngỡ ngàng khi gặp lại bệnh nhân mà mình đã phẫu thuật từ khá lâu rồi. Nhận lời cảm ơn chân thành của em và nhìn gương mặt rạng rỡ của bệnh nhân, Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh-bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật rất vui mừng và không khỏi ngỡ ngàng bởi sau một năm, vết sẹo trên mặt bệnh nhân N.T.V gần như đã khỏi hoàn toàn. Nhìn gương mặt với nước da mịn màng, trắng hồng của em, không ai nghĩ rằng, hơn một năm trước, bệnh nhân T.N.V đến tìm gặp Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh trong tâm trạng chán nản và lo lắng.

Các y, bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo - Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác - Học viện Quân y đang thực hiện một ca mổ.

Các y, bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo - Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác - Học viện Quân y đang thực hiện một ca mổ.

“Với bệnh nhân T.N.V, chúng tôi phẫu thuật khá lâu rồi và bệnh nhân đến để cảm ơn bác sĩ, đồng thời cho chúng tôi đánh giá lại kết quả phẫu thuật của mình. Đây là một trong những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy rất xúc động, bởi điều quan trọng nhất là đã mang lại cho bệnh nhân sự tự tin trong cuộc sống. Điều vui mừng nữa là bệnh nhân thông báo sẽ trở thành một người làm công việc cận chuyên ngành với chúng tôi, tức là nghiên cứu sâu về tâm lý của bệnh nhân”, Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh bày tỏ.

Trường hợp tổn thương của bệnh nhân T. N.V được bác sĩ đánh giá là một thách thức của khá nhiều các phẫu thuật viên tạo hình trên thế giới cũng như trong nước. Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật này phải đạt được 2 tiêu chí về thẩm mỹ cũng như sức khỏe. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm và sự tìm tòi, nghiên cứu chuyên sâu, Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh và ê kíp y, bác sĩ của Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã thực hiện ca phẫu thuật thành công. Sau 2 năm kể từ ngày điều trị, giờ đây, vết sẹo đó của bệnh nhân T. N.V gần như đã biến mất hoàn toàn.

Thời điểm bệnh nhân chuẩn bị mổ, Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh đã thay đổi phác đồ điều trị ngay trên bàn mổ, để vừa làm sao xóa bỏ được vết sẹo to trên mặt bệnh nhân mà không cần sử dụng những vạt da khác trên cơ thể đắp vào. Với đôi bàn tay khéo léo và kiến thức tích lũy trong thời gian tu nghiệp ở nước ngoài, Đại tá, PGS, TS Vũ Quang Vinh đã giúp bệnh nhân có gương mặt đẹp hơn.

Đến bây giờ thì chị T. N.V đã tự tin hơn trong công việc, giao tiếp. Điều này sẽ giúp cho người phụ nữ còn rất trẻ này có một cái tương lai tốt hơn ở phía trước.

Một lời cảm ơn xuất phát từ trái tim của bệnh nhân đối với các bác sĩ quân y là niềm hạnh phúc lớn lao và sẽ còn nhiều những lời chúc như dành cho những bác sĩ, chiến sĩ mang hai màu áo.

Bài, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/o-noi-benh-nhan-trao-niem-tin-nhan-nu-cuoi-720108