Ở đâu có kiểu 'xử lý công dân' nói 'xấu bộ trưởng' vô lý như vậy?

Thật không thấy ở đâu có kiểu 'xử lý công dân' một cách vô lý như vậy. Việc một bác sỹ đề nghị Bộ trưởng nghỉ thì có gì sai?

Năm 2015, nhân một bài báo đưa tin Thanh tra Chính phủ đề xuất việc kiểm điểm chủ tịch tỉnh An Giang vì yếu kém trong quản lý đất đai, cô giáo Lê Thị Thùy Trang đã đăng lại bài báo đó trên Facebook, kèm theo lời bình “hồi nào vậy tèn. Mà vậy đi cho đẹp lòng dân”. Lời bình đó nhận được 8 bình luận.

Ngay lập tức tỉnh đã chỉ đạo trường cô Trang phải thi hành kỷ luật cô Trang, đồng thời sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh ra quyết định xử phạt cô 5 triệu đồng vì “nói xấu lãnh đạo”. Một người vào bình luận cũng bị phạt 5 triệu đồng. Vợ của người đó bị thi hành kỷ luật đảng và chuyển công tác khác vì cũng sử dụng Facebook của chồng để bình luận.

Vụ kỷ luật và xử phạt này đã gây bão trong xã hội vì hành vi trù dập, bịt miệng dân một cách thô bạo, đến mức tỉnh phải tổ chức họp báo, xin lỗi, xóa kỷ luật và rút quyết định xử phạt 2 người.

Vụ việc tưởng đã chìm vào quên lãng, nhưng mấy hôm nay, dư luận lại sôi sục vì cái “vết xe đổ” đó lại có người đi vào ở Thừa Thiên- Huế. Bức xúc trước việc người nhà bệnh nhân vừa đến Trung tâm gây rối, bác sỹ Hoàng Công Truyện (Trung tâm Y tế huyện Phong Điền) đã đăng lên Facebook mấy dòng, đại ý là Bộ trưởng Bộ y tế nên nghỉ, để những người có năng lực hơn lên thay. Chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho chính phủ để giải quyết, không chịu đi cơ sở nên không biết nỗi khổ của bác sỹ tuyến dưới.

Cũng giống như ở An Giang, ngay lập tức Chánh văn phòng Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế Thừa Thiên- Huế, yêu cầu làm rõ, kết hợp với Sở TT&TT xử lý theo quy định vì bác sỹ Truyện đã “bôi nhọ, làm mất uy tín của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến”. Kết quả, cũng giống hệt như trường hợp cô giáo Lê Thị Thùy Trang, Sở TT&TT ra quyết định xử phạt xử phạt bác sỹ Truyện 5 triệu đồng, còn trung tâm y tế huyện cũng kỷ luật ông bằng hình thức khiển trách.

Thật không thấy ở đâu có kiểu "xử lý công dân" một cách vô lý như vậy. Việc một bác sỹ đề nghị Bộ trưởng nghỉ thì có gì sai? Việc an ninh ở bệnh viện không được đảm bảo, ai chả nhìn thấy: Nào BS bị người nhà bệnh nhân đâm chết ở Thái Bình, nào BS bị đập vỡ đầu ở Phúc Thọ (Hà Nội), nào BS bị tát sưng mặt ở Vinh (Nghệ An), nào người bệnh đã vào nằm trong bệnh viện Đại học Y Hà Nội còn bị côn đồ vào tận giường truy sát... Nói như thế thì có gì là “bôi nhọ”? Và căn cứ nào để nói rằng ông BS “làm mất uy tín” của Bộ trưởng? Văn phòng Bộ có khảo sát không?

Chẳng hạn như 100% người dân đang nói rằng Bộ trưởng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng sau bài đăng của BS Truyện, số đó giảm chỉ còn 80 hoặc 90%, thì mới có thể nói là “làm mất uy tín” được chứ? Ngay đến văn bản của cấp xã, nói gì cũng phải có căn cứ, chứ đâu có phải thích nói gì thì nói, huống chi là văn bản của văn phòng cấp Bộ?

Hóa ra, Bộ Y tế không chịu nổi những lời nói thẳng.

VŨ HỮU SỰ

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/o-dau-co-kieu-xu-ly-cong-dan-noi-xau-bo-truong-vo-ly-nhu-vay-post205159.html