Nuối tiếc trận chia tay

Tuyển Việt Nam đã không có được cái kết đẹp ở trận đấu chia tay ASIAN Cup 2023 gặp đội bóng Iraq (diễn ra tối ngày 24-1) khi phải nhận thất bại 2-3 đầy tiếc nuối ở những phút bù giờ cuối cùng từ chấm phạt đền.

Công bằng mà nói, tuyển Việt Nam dù đã phải nói lời chia tay giải đã có trận đấu đầy quyết tâm, kiên cường trước Iraq, đội bóng được đánh giá mạnh hơn nhiều, lại còn chắc suất đi tiếp. Sau khi tuyển Việt Nam nhận thất bại cay đắng trước Indonesia, cùng với việc bị loại khỏi cuộc chơi lượt đấu trước, ai cũng nghĩ các học trò của HLV Philippe Troussier sẽ không còn tinh thần, động lực trong cuộc đối đầu với Iraq. Ấy vậy mà những gì tuyển Việt Nam thể hiện trên sân lại khác, họ chơi khá thoải mái, tự tin để rồi có bàn thắng dẫn trước trong sự ngỡ ngàng của chính đối thủ, cổ động viên đội nhà. Trong hiệp 1 trận đấu, tuyển Việt Nam đã có 2 lần làm tung mãnh lưới tuyển Iraq của Khuất Văn Khang và Bùi Hoàng Việt Anh, tuy vậy chỉ có 1 bàn thắng được công nhận. Bấy nhiêu đấy cũng đủ cho người hâm mộ hài lòng.

Trong lúc mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, tình huống phạm lỗi của Khuất Văn Khang đã khiến cầu thủ này phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Kể từ đó, Iraq làm chủ thế trận còn tuyển Việt Nam kiên cường chống đỡ. Ngay khi bắt đầu hiệp 2 trận đấu, nhờ vào lợi thế hơn người, sức mạnh và nền tảng thể hình, tuyển Iraq đã không gặp nhiều khó khăn để có được 2 bàn thắng ngược dòng vươn lên dẫn trước tuyển Việt Nam 2-1. Thậm chí, họ có thể gia tăng cách biệt thành 2 bàn nếu như Aymen Hussein, đội trưởng Iraq không sút hỏng quả penalty. May mắn khi không phải nhận thêm bàn thua, tuyển Việt Nam

Trận đấu tuyển Việt Nam gặp Iraq. (Nguồn: VFF)

Trận đấu tuyển Việt Nam gặp Iraq. (Nguồn: VFF)

mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công dù trên sân chỉ có 10 người. Và rồi những nỗ lực các cầu thủ tuyển Việt Nam cũng được đền đáp với pha phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ tuyến trên ngay trước khu vực 16m50 của Iraq và kết thúc bằng cú sút tung lưới của Quang Hải gỡ hòa 2-2 phút 90+1. Không chấp nhận tỷ số ấy, 9 phút còn lại của thời gian bù giờ, tuyển Iraq dồn toàn lực tấn công, tuyển Việt Nam dốc sức chống đỡ. Thế nhưng, do yếu thế hơn về nền tảng thể lực, trong một nỗ lực cản phá đối thủ một hậu vệ tuyển Việt Nam phạm lỗi ngay trong vòng cấm địa khi mà thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Lần này, đội trường Aymen Hussien của Iraq đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu. Tuyển Việt Nam đã chia tay ASIAN Cup 2023 sau 3 trận mà không có điểm nào.

Xét cho cùng, kết quả này cũng phần nào phản ánh đúng những gì của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Có thể ông thầy người Pháp đã đúng khi kiên trì với triết lý tin dùng người trẻ, sẵn sàng chấp nhận thất bại của tuyển Việt Nam ở ASIAN Cup để hướng tới cái xa hơn như là World Cup. Tuy vậy, vị thuyền trưởng này lại quên một điều rằng, chúng ta vẫn đang loay hoay ở khu vực Đông Nam Á, những cầu thủ trẻ mà ông tin tưởng dùng cho triết lý của mình vẫn chưa thể tiệm cận được tầm châu Á. Bằng chứng là tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Indonesia đối thủ quen thuộc tại Đông Nam Á, và ngay cả trong trận đấu với Iraq, đó là trận thua… vì sự non nớt kinh nghiệm của những cầu thủ trẻ. Tuyển Việt Nam còn rất nhiều điều phải cải thiện sau khi kết thúc ASIAN 2023 này.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202401/nuoi-tiec-tran-chia-tay-6580ddf/