Bằng Kiều: 'Mỹ Linh là người phụ nữ đầu tiên của tôi'

Nam ca sĩ dí dỏm nhắc tới Mỹ Linh như một người phụ nữ đầu tiên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa anh tới gần hơn với khán giả trong chặng đường ca hát của mình.

Tối 8/3, liveshow "Khi ta yêu" của nam ca sĩ Bằng Kiều được tổ chức tại Cung Hữu nghị mang lại đến cho người nghe nhiều cảm xúc sâu lắng. Với chủ đề về tình yêu, Bằng Kiều đóng vai trò là người dẫn chuyện cùng những người phụ nữ có quan hệ mật thiết với mình trong con đường ca nhạc đã chạm tới cảm xúc của nhiều người.

Mở đầu đêm nhạc là ca sĩ Hồng Nhung - người bạn diễn thân thiết của Bằng Kiều đã trình diễn bài hát "Đánh thức tầm xuân" và "Tình yêu tôi hát". Những giai điệu quen thuộc một thời của nhiều thế hệ vang lên tạo không khí cho đêm diễn.

Ngay sau đó, ca sỹ Mỹ Linh cũng xuất hiện trên sân khấu và song ca bài "Chị tôi" đầy sâu lắng.

Bằng Kiều đã khiến Mỹ Linh bối rối khi gọi cô là "người phụ nữ đầu tiên của mình". Nam ca sĩ thật lòng tâm sự chính ca sĩ Mỹ Linh là người đầu tiên đã đưa anh đến gần với khán giả trên bước đường sự nghiệp ca hát.

Điểm sáng trong đêm biểu diễn là phần giao lưu và trình bày khá nhiều ca khúc từ nhạc ngoại tới nhạc Việt của Hồng Nhung. Dù mới trải qua sóng gió về hôn nhân nhưng nữ diva vẫn giữ được vẻ lạc quan, tinh thần yêu đời. Có lẽ, biến cố đó đã khiến lời ca của cô trong "Vẫn hát lời tình yêu", "Như cánh vạc bay" trở nên da diết và có hồn hơn bao giờ hết.

Hồng Nhung thậm chí còn nằm biểu diễn trên sân khấu vì quá cảm xúc.

Đêm nhạc gồm nhiều bài hát cũ những được mashup và phối với nhau một cách khéo léo. Liên khúc "Cơn mưa băng giá - Nơi tình yêu bắt đầu" tạo cho người nghe một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa mới lạ, không bị nhàm chán. Tiếng hát tình cảm của Bằng Kiều bao giờ cũng thế, khiến người ta phải say mê, đắm chìm.

Khách mời đặc biệt trong đêm nhạc của Bằng Kiều là Nguyễn Hồng Nhung. Sau 14 năm xa quê trở về, cô tâm sự cuộc đời mình giống như một cuốn sách có nhiều chương thăng trầm khác nhau. Nhưng hiện tại, nữ ca sĩ đã vô cùng hạnh phúc khi cảm thấy chương buồn của cuộc đời mình khép lại bằng sự hạnh phúc khi được đứng hát trước hàng nghìn khán giả trong đêm nhạc trên quê hương.

rải qua nhiều thăng trầm biến cố trong cuộc đời, giọng ca của Nguyễn Hồng Nhung trở nên "tình" hơn bao giờ hết. Cô mang hết tâm tư gửi gắm trong những ca khúc ''Sắc màu", "Xin lỗi", "Kiếp nào ta yêu nhau". Nguyễn Hồng Nhung cũng song ca cùng Bằng Kiều bài hát "Dĩ vãng cuộc tình" vô cùng tình cảm trên sân khấu.

Minh Tuyết là khách mời cuối cùng trong đêm liveshow nhưng lại là một người bạn diễn được Bằng Kiều hết lời khen ngợi vì sự hợp nhau cả về "thước tấc" và tâm tư trên sân khấu.

Anh dí dỏm chia sẻ, nhiều người có suy nghĩ cả hai yêu nhau nên mới hát được những bản tình ca ngọt ngào đến vậy. Tuy nhiên, Bằng Kiều cũng khẳng định cả hai chỉ là những người tình trên sân khấu.

Đêm nhạc kết thúc với bài hát "Người tình trăm năm" do Bằng Kiều, Hồng Nhung, Minh Tuyết và Nguyễn Hồng Nhung thể hiện. Tất cả những người phụ nữ đều được tặng hoa và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày 8/3.

Theo Hàn Triệt/Vietnamnet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nuoc-muoi-sinh-ly-dung-the-nao-cho-dung-869842.html