Nước mắt tuôn rơi đón phi công Trần Quang Khải về quê mẹ

Khoảng 15h50 chiều nay, đoàn xe chở linh cữu Đại tá Trần Quang Khải đã về đến quê nhà ở thị trấn Giỏ, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hàng ngàn người dân, thân nhân đã tề tựu về quanh ngôi nhà của gia đình Đại tá Trần Quang Khải để chờ đón. Khi đoàn rước linh cữu đi qua, nhiều người không cầm nổi giọt nước mắt đã bật khóc nức nở.

Linh cữu của Đại tá Trần Quang Khải được chuyển vào

Rất đông thân nhân và người dân bật khóc nấc khi linh cữu Đại tá Trần Quang Khải được đưa về đến quê nhà

Con gái Đại tá Trần Quang Khải vẫn còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát quá lớn này

Lễ viếng Đại tá Trần Quang Khải tại nhà bố mẹ đẻ ở thị trấn Giỏ, xã Tân Dĩnh

Đồng đội, người thân và con gái Đại tá Khải khóc thương trước linh cữu

Lê Anh Dũng - K.Trung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/311271/nuoc-mat-tuon-roi-don-phi-cong-tran-quang-khai-ve-que-me.html