Nước mắt muộn màng của tên tử tù người Trung Quốc

Sau khi giết người cướp của và bị truy nã, Cheng Ruilong bỏ trốn suốt 13 năm để rồi trở thành tên tội phạm khét tiếng sát hại hơn chục người.

Cheng Ruilong sinh ngày 10/1/1973, tại Lianzhou, Quảng Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ Cheng Ruilong đã rất ương bướng và thường xuyên tụ tập với những thanh niên lêu lổng trong thôn. Lên cấp 2, anh ta bị đuổi học vì yêu sớm và học kém.

Gia đình khuyên Cheng Ruilong nhập ngũ. Ngạc nhiên thay, anh ta thực sự quyết tâm và thích trở thành quân nhân. Cheng Ruilong đã học tập chăm chỉ và đạt thành tích tương đối tốt trong kỳ tuyển chọn. Tuy nhiên, khi công bố kết quả anh ta vẫn trượt.

Khi trưởng thành, Cheng Ruilong nhập hội với Pan Mou, một tên chuyên lừa đảo và trộm cắp. Năm 1993, ở tuổi 20, Cheng Ruilong bị bắt vì tội ăn cắp và lĩnh án 2 năm. Tháng 5/1996, anh ta mãn hạn tù.

Sau đó, Cheng Ruilong kết hôn, có con trai đầu lòng nhưng anh ta vẫn tiếp tục giao du với xã hội đen.

 Cheng Ruilong. Ảnh: Toutiao.

Cheng Ruilong. Ảnh: Toutiao.

Liên tiếp phạm tội

Cheng Ruilong quay lại Phật Sơn và hội ngộ đồng bọn thân thiết của mình là Lan Qirong. Anh ta cùng Lan Qirong, Cheng Sheng, Cheng Haifang để lên kế hoạch thực hiện vụ cướp. Nạn nhân là Wu Mou, chủ cửa hàng hải sản ở quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn. Chúng đã lẻn vào nhà ông Wu Mou lấy cắp nhiều tài sản.

Không chỉ vậy, chúng còn khống chế người nhà nạn nhân và yêu cầu khoản tiền chuộc 720 triệu đồng. Sau khi cướp được tiền, Cheng và Lan tìm cách trốn thoát. Trong khi đó, Cheng Sheng bị bắt, còn Cheng Haifang bị bắn chết vì chống trả lực lượng truy bắt.

Biết tin, Cheng Ruilong rất hoảng sợ. Từ đây, anh ta bắt đầu hành trình chạy trốn 13 năm và gây ra vô số vụ án khủng khiếp khác.

Cheng Ruilong đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt cảnh sát và lẩn trốn suốt thời gian dài. Tuy có rất nhiều tiền, anh ta chỉ có thể đi lại bằng cách trộm xe đạp, xe máy hoặc đi tàu hỏa. Nhờ cách này, Cheng Ruilong và Lan Qirong đi qua Vũ Châu, Quảng Tây, sau cùng đến Quế Lâm.

Khi thấy vụ việc của bản thân dần lắng xuống, Cheng Ruilong lấy tên khác là Yang Guanghua, gửi số tiền cướp được vào ngân hàng, thuê một ngôi nhà lớn và bắt đầu cuộc sống xa hoa. Trong một lần đi massage, Cheng Ruilong làm quen với Li Mouru. Hai người trở thành tình nhân và chuyển đến sống cùng nhau.

Không lâu sau, do ăn chơi sa đọa và bị liên can tới vụ việc của bạn gái, nhóm của Cheng hết tiền và tiếp tục lên kế hoạch trộm cướp. Người họ nhắm đến là đại gia bất động sản họ Li.

22h ngày 14/4/1997, Cheng Ruilong và Lan Qirong lẻn vào nhà ông Li rồi nằm đợi trên mái nhà. 1h sáng, ông Li trở về thì bị 2 tên cướp tấn công. Lan Qirong cầm dao dí vào ngực ông Li, yêu cầu ông này không được cử động. Tuy nhiên, ông Li hét lên và chống trả.

Lúc này, Cheng Ruilong đang chuẩn bị dùng xích trói ông Li lại thì thấy ông này ngã gục ra sàn. Hóa ra, vì quá căng thẳng, Lan Qirong đã đâm vào ngực khiến ông Li tử vong.

Hai tên liền giật lấy ví của nạn nhân rồi tẩu thoát. Trước khi đi, Cheng Ruilong còn đâm vài nhát vào lưng ông Li để chắc chắn là ông ta đã chết.

Tên sát nhân máu lạnh

Sau khi giết hại dã man ông Li, 2 tên cướp ôm tài sản và chạy trốn đến Hồ Nam. Ở đây, chúng tiếp tục cướp tài sản và giết hại 3 người của một gia đình tại Zhuzhou. Tháng 9/1997, chúng tiếp tục gây án ở huyện Nanxun, Hồ Châu, Chiết Giang và giết một người nữa.

Tháng 3/1998, Cheng Ruilong và Lan Qirong đến thành phố Bắc Hải, Quảng Tây để tìm kiếm người tiếp theo. Cheng Ruilong đã toan tính cướp súng của một cảnh sát già để sau đó dễ bề hành động. Để có được cây súng, hai tên đã lẻn vào nhà viên cảnh sát già, mai phục ở cầu thang rồi dùng búa đập vào đầu ông.

 Cheng Ruilong manh động hơn khi có súng. Ảnh: Toutiao.

Cheng Ruilong manh động hơn khi có súng. Ảnh: Toutiao.

Từ khi có súng, chúng ngày càng táo tợn và gây án ở nhiều nơi hơn. Đặc biệt, ngày 22/5/1998, trên đường đến Phật Sơn, Cheng Ruilong và Lan Qirong đã bắn chết 2 cảnh sát tuần tra.

Không lâu sau, Lan Qirong bị bắt và phải nhận án tử hình. Còn Cheng Ruilong bị Bộ Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã toàn quốc cấp độ A.

Dù bị truy nã ráo riết, Cheng Ruilong vẫn không ngừng phạm tội. Tháng 8/1999, anh ta đã ra tay hiếp và giết chết một nữ sinh cấp 2 ở Giang Tây. Mùa hè năm 2001, Cheng Ruilong cùng đồng bọn tiếp tục thực hiện một vụ cướp và giết 2 mẹ con nạn nhân.

Sa lưới pháp luật

Ác mộng chỉ chấm dứt vào năm 2005 khi Cheng Ruilong bị cảnh sát thành phố Long Nam bắt giữ do phạm tội ăn cắp. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Cheng Ruilong khai rằng mình tên là Zhou Quan, đến từ Phúc Kiến, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ.

Do không đủ thông tin cá nhân, cảnh sát rất khó xác minh thân phận. Dù vẫn còn nghi vấn nhưng cảnh sát không đi sâu vào điều tra. Kết quả, anh ta bị tuyên án 7 năm tù về tội trộm cắp.

Trong thời gian thụ án, Cheng Ruilong (đang giả danh là Zhou Quan) đã cải tạo rất tích cực và nhiều lần được hưởng ân xá. Nếu thuận lợi, anh ta sẽ được trả tự do vào tháng 5/2009. Tuy nhiên, Cheng Ruilong lại gây gổ trong tù và khiến mình bị phạt thêm một năm tù giam.

Ngày 24/5/2009, cảnh sát Đội điều tra hình sự thuộc Sở Công an thành phố Nam Xương khi đang rà soát hồ sơ các vụ án, đã phát hiện giữa hồ sơ của Zhou Quan và hồ sơ của Cheng Ruilong có nhiều điểm tương đồng.

 Cheng Ruilong bị bắt. Ảnh: Toutiao.

Cheng Ruilong bị bắt. Ảnh: Toutiao.

Sau khi kiểm tra đối chiếu, cảnh sát khẳng định Zhou Quan chính là Cheng Ruilong, tội phạm bị truy nã loại A của Bộ Công an, đã bỏ trốn suốt 13 năm. Cheng Ruilong nhanh chóng bị áp giải và đưa đi thẩm vấn.

Bằng các phương pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã khiến Cheng Ruilong phải khai nhận tất cả những tội ác của bản thân.

Cái kết thích đáng

Suốt 13 năm lẩn trốn, Cheng Ruilong đã sử dụng hơn mười tên giả như Jackie Chan, Li Bing, Huang Long, Lin Qiang, Li Hui, Zhou Quan,... Khi bị thẩm vấn, anh ta cũng thú nhận dường như đã quên mất bản thân là ai, tên thật là gì, chỉ nhớ được họ của cha mẹ và quê quán bản thân.

 Giọt nước mắt muộn màng của tên tử tù. Ảnh: Toutiao.

Giọt nước mắt muộn màng của tên tử tù. Ảnh: Toutiao.

Ngày 7/1/2010, Cheng Ruilong bị Tòa án Nhân dân Trung cấp của Trung Quốc xét xử và bị tuyên án tử hình về tội Cố ý giết người, Cướp tài sản và một số tội danh khác. Cheng Ruilong kháng cáo nhưng bị tòa bác đơn và giữ nguyên bản án ban đầu.

Trước khi đến giờ hành quyết, một số cơ quan truyền thông đã phỏng vấn Cheng Ruilong. Anh ta bày tỏ bản thân rất hối hận và mong muốn được gặp mặt người thân trong gia đình lần cuối. Tuy nhiên, đại diện gia đình đã từ chối gặp mặt.

Sáng 2/11/2010, Cheng Ruilong bị tử hình ở tuổi 37.

Hải Ninh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nuoc-mat-muon-mang-cua-ten-tu-tu-nguoi-trung-quoc-post1314981.html