Nước mắt muộn màng của người cha lĩnh án 19 năm tù

Giờ nghị án, đứa con gái nhỏ đến nói chuyện cùng Linh, đôi tay hai cha con nắm chặt nhau không rời. Thi thoảng Linh nhìn con, đôi mắt đỏ hoe...

Ngày 24/1, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo: Trương Công Linh, SN 1990, trú phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Bùi Tuấn Anh, SN 2001, trú phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 28/6/2023, tại khu vực cầu Lũy Thầy trên đường nối đường tránh TP.Đồng Hới đến đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thôn Đức Môn, xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện Trương Công Linh dừng xe lại và nhận một gói nilon màu vàng được đặt sẵn tại vị trí chân biển báo.

Hai bị cáo Trương Công Linh (bên phải) và Bùi Tuấn Anh (bên trái) tại tòa.

Thấy Linh có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác tiến hành giữ và kiểm tra gói nilon màu vàng mà Linh đang cầm trên tay, thu giữ 1.993 viên nén hình tròn với tổng khối lượng 188,99g.

Trương Công Linh khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy hồng phiến, Linh cầm về cất giấu để vừa sử dụng vừa bán kiếm lời.

Căn cứ vào lời khai của Trương Công Linh và tài liệu điều tra, ngày 29/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Nguyễn Trung Thành, trú tại thôn Trúc Lỵ, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

Quá trình khám xét thu giữ trong phòng ngủ của Bùi Tuấn Anh (người làm thuê cho Nguyễn Trung Thành) 1 gói giấy bên trong chứa 2 viên nén hình tròn màu hồng. Bùi Tuấn Anh khai nhận 2 viên nén hình tròn màu hồng là ma túy hồng phiến do Tuấn Anh đã mua từ lâu, mục đích cất giấu để sử dụng.

Quá trình điều tra bị can Trương Công Linh khai nhận, khoảng 16h30 ngày 28/6/2023, khi Linh đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ số 033.336.5555 của Nguyễn Trung Thành (còn gọi là Thành Abu), trú tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, nói với Linh: “Có người gọi rồi nhận” và dặn Linh xóa lịch sử cuộc gọi, Linh hiểu là Thành nói chờ nhận ma túy hồng phiến, Linh đồng ý và ở nhà chờ.

Trương Công Linh thời điểm bị bắt giữ.

Đến khoảng 20h45 cùng ngày, Bùi Tuấn Anh (tên thường gọi là Cu Bi) dùng số điện thoại 0339.618.106 gọi đến số điện thoại 0839.066.673 của Linh với nội dung: “Ra cầu Lũy Thầy đường tránh để lấy”, Linh hiểu là ra cầu Lũy Thầy để lấy ma túy hồng phiến.

Khi Linh đến địa điểm trên nhặt gói ma túy lên cầm ở tay thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Theo lời khai của Linh, số ma túy hồng phiến trên Linh sẽ mang về cất giấu và bán khi có người hỏi mua hoặc khi Nguyễn Trung Thành chỉ đạo Linh bán cho ai thì Linh sẽ bán cho người đó. Tiền bán ma túy được Linh đưa trực tiếp cho Nguyễn Trung Thành tại nhà riêng của Thành, Thành trả công cho Linh bằng tiền và ma túy hồng phiến để Linh sử dụng.

Quá trình điều tra, Bùi Tuấn Anh không thừa nhận việc liên lạc với Trương Công Linh để báo vị trí cho Linh đến lấy ma túy hồng phiến trong ngày 28/6/2023; Nguyễn Trung Thành cũng không thừa nhận việc liên lạc và chỉ đạo Trương Công Linh lấy ma túy và bán vào ngày 28/6/2023.

Kết quả điều tra chưa đủ cơ sở kết luận Nguyễn Trung Thành và Bùi Tuấn Anh đồng phạm với Trương Công Linh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nên không xem xét xử lý đối với Nguyễn Trung Thành và Bùi Tuấn Anh.

Tại phiên tòa, Trương Công Linh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Linh mong được HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo được nhận mức án khoan hồng của pháp luật.

Hai cha con Linh nắm chặt tay nhau trong lúc trò chuyện.

Bị cáo Linh có một con gái nhỏ 9 tuổi, còn vợ đã ly hôn. Từ sáng sớm, mẹ và con gái của bị cáo đã có mặt tại tòa. Giờ nghị án, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đứa con gái nhỏ lại nói chuyện cùng ba, đôi tay hai cha con nắm chặt nhau không rời. Thi thoảng Linh nhìn con gái, đôi mắt lại rớm lệ. Phía sau, đôi mắt mẹ Linh cũng sưng húp, có lẽ mấy hôm nay bà đã khóc rất nhiều...

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Công Linh 19 năm tù giam, bị cáo Bùi Tuấn Anh 12 tháng tù giam.

Khi chiếc xe chở phạm nhân chạy khuất, hai bà cháu mới dắt tay nhau ra về. Người bà vừa đi, vừa liên tục lấy tay lau nước mắt, đứa cháu gái nhỏ chưa hiểu chuyện lũn cũn đi theo. Bé đâu hiểu, với mỗi gia đình Tết là dịp đoàn viên, còn với gia đình bé thì Tết là chia ly…

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nuoc-mat-muon-mang-cua-nguoi-cha-linh-an-19-nam-tu-a647071.html