Nước mắt đoàn tụ của những ngư dân gặp nạn trên biển ở Quảng Bình

Sau nhiều ngày mất liên lạc do tàu gặp nạn trên biển, những ngư dân Quảng Bình trở về trong niềm vui, xen lẫn nước mắt.

Những ngư dân may mắn thoát nạn trở về.

Người nắm tay nhau mừng tủi, người đứng xa òa khóc khi thấy người thân trở về… Giây phút các ngư dân gặp lại người thân tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh (Quảng Bình) hôm nay khiến nhiều người đều xúc động.

“Tôi không nghĩ mình còn sống”

Từ sớm, hàng trăm người dân Tân Mỹ (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đổ về Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh. Mọi người đều hướng mắt ra bờ biển, mong ngóng những ngư dân gặp nạn trở về.

Lần lượt, những chuyến xe chở 4 ngư dân về Đồn Biên phòng Cảng Gianh. Họ là những người may mắn trên những con tàu gặp nạn do giông lốc mấy ngày qua.

Ông Lê Văn Chiến kể lại phút giây tàu cá của ông bị chìm.

Với gương mặt thất thần, giọng nói chậm rãi mà khản đặc, anh Lê Văn Chiến (SN 1984, trú ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) kể lại phút giây thoát nạn kỳ diệu của cuộc đời mình.

Anh Chiến kể: "Ngày 29/4, tôi cùng 4 anh em lên tàu QB 98768-TS ra biển đánh bắt. Khi đang neo đậu ngoài khơi thì giông lốc bất ngờ kéo tới, xoáy nước cao vút đánh thẳng vào tàu. Cả con tàu nghiêng dần, dầu loang ra.

Phát hiện tàu của mình sắp chìm, 5 anh em kịp hô hoán nhau rồi nhảy xuống biển".

Anh Chiến lặn sâu rồi lại ngoi lên mặt nước, kịp bám vào một bình nước rồi nổi lênh đênh trên biển.

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp vòi rồng cao như vậy. Khi đó, dù vớ được bình nước làm phao cứu sinh, tôi vẫn không dám mơ mình sẽ được cứu”, anh Chiến nói.

Đưa ánh mắt đỏ ngầu hướng về anh Chiến, chị Lê Thị Hà Trang (SN 1989, vợ anh Chiến) rưng rưng nói: "Nghe tin cả mấy tàu bị giông lốc đánh chìm, tôi chỉ biết khóc rồi cầu trời để mấy anh em an toàn quay về bờ.

Sau bao ngày ngóng tin trong vô vọng, hôm nay thấy chồng và mọi người quay trở về an toàn, tôi thấy thật hạnh phúc và may mắn”.

Cùng đi trên tàu của anh Chiến, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1991, trú ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) cũng may mắn được thuyền QB 98770-TS của anh Nguyễn Văn Phương (phường Quảng Phúc) cứu vớt.

Ông Lương thất thần khi đến nay người con trai út của ông vẫn chưa được tìm thấy.

Sáng nay, anh Sơn cũng đã được đưa vào bờ trong niềm phấn khởi của người dân làng Tân Mỹ. Nhờ bám víu vào tấm gỗ lênh đênh trên biển, anh đã may mắn thoát nạn.

Mong một phép màu

Hôm nay, ông Nguyễn Văn Lương (SN 1977, tổ dân phố Xuân Lộc, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) cùng mọi người đến Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh từ sớm để ngóng tin con.

Con anh là Nguyễn Văn Bảo (SN 2006), là thuyền viên mất tích trên tàu QB 92699-TS do ông Nguyễn Đức Trung (SN 1975) làm thuyền trưởng.

Được một tàu khác cứu vớt, anh Nguyễn Văn Dung (SN 1996, ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) mới có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình.

Nhiều người dân thôn Tân Mỹ vẫn mong chờ tin tức của cha, của chồng mình.

Anh Dung kể lại, trưa 2/5, một cơn lốc đi qua, tàu của anh Dung bị nhấn chìm. Anh liền nhảy ra khỏi tàu, mỗi người lạc trôi một hướng khác nhau. 2 giờ sau, anh Dung may mắn được một tàu cứu vớt.

Đến bây giờ, anh Dung vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về giây phút sinh tử trên biển.

Hiện tại, 4 ngư dân đã về đất liền an toàn gồm Lê Văn Chiến (chủ tàu QB 98768-TS), Nguyễn Văn Sơn (ngư dân tàu QB 98768-TS), Nguyễn Ngọc Hà (ngư dân tàu QB 98614-TS) và Hoàng Văn Dung (ngư dân tàu QB 92699-TS).

10 ngư dân vẫn mất tích trên biển, lực lượng chức năng đang nỗ lực, huy động các tàu thuyền tìm kiếm.

Lan Nhi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nuoc-mat-doan-tu-cua-nhung-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-o-quang-binh-post682329.html