Nửa thế kỷ sưu tầm ảnh Bác

QĐND - Bác Hồ của chúng ta đã đi xa hơn 40 năm. Việc giữ gìn những hình ảnh của Bác cho thế hệ mai sau là vô cùng quan trọng. Suốt 50 năm qua, ông Nguyễn Chướng ở xã Yên Bắc (Duy Tiên-Hà Nam) miệt mài sưu tầm được hàng nghìn bức ảnh, tư liệu về Bác.

Nhìn quanh căn nhà nhỏ của gia đình ông Chướng, tôi thấy không có gì đáng giá ngoài chiếc tủ kính nơi ông lưu giữ những bức ảnh, tài liệu sưu tầm được về Bác Hồ. Lúc tôi đến thăm, ông đang tỉ mỉ đọc, ghi chép cái gì đó rất chăm chú. Biết tôi hỏi chuyện sưu tầm ảnh Bác, ông nói: “Bác Hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc, lãnh đạo toàn dân giành độc lập, cơm no áo ấm. Tôn kính Người, tôi quyết định sưu tầm ảnh Bác, làm tư liệu để thế hệ trẻ hiểu và noi gương vị lãnh tụ vĩ đại vì nước, vì dân”. Nhập ngũ năm 1949, chuyển qua nhiều nhiệm vụ trong quân đội, tháng 4-1975, vì vấn đề sức khỏe, ông xin về công tác tại địa phương. Năm 1985, Hội Người cao tuổi xã Yên Bắc được thành lập, ông được bầu là người đại diện. Cứ mỗi dịp hè về, Hội lại tổ chức dạy học, bồi dưỡng lý luận chính trị, tìm hiểu về Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ cho học sinh, sinh viên và ông Chướng là thầy giáo trực tiếp giảng dạy. Những bức ảnh ông Chướng sưu tầm được khá đa dạng. Từ những phút rất đời thường của vị lãnh tụ đến những sự kiện trọng đại. Trong hàng ngàn bức ảnh ấy, có 79 bức ông đặc biệt quý, nâng niu, giữ gìn như báu vật. Trong đó có một bức khiến ông xúc động nhất là lúc Bác yên giấc ngàn thu. Cuối năm 2008, vì tuổi cao sức yếu, ông đã trao tặng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam nhiều bức ảnh quý. Hàng trăm bức ảnh khác, ông tặng các trường tiểu học, trung học cơ sở tại địa phương. Bài và ảnh: Phạm Kế Toại

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/50/50/135555/Default.aspx