Nửa đêm nhặt chiếc túi bên đường, nữ lao công tá hỏa phát hiện số tiền gần 100 triệu

Quá trình dọn vệ sinh đường phố vào đêm khuya, nữ lao công phát hiện một túi ni lon nằm bên vệ đường nên nghi ngờ nhặt lên xem thì phát hiện bên trong chứa nhiều tiền mặt nên nhanh chóng mang đến công an trình báo.

Ngày 12/12, Công an TP Quảng Ngãi cho biết đã hoàn tất việc tiếp nhận, tìm người đánh rơi số tiền gần 100 triệu đồng để trao trả lại.

Chị Phương trao trả lại số tiền cho anh Cường dưới sự chứng kiến của công an.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 10/12, nữ lao công Nguyễn Thị Thúy Phương (43 tuổi, trú xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh) đang làm việc dọn vệ sinh môi trường trên đường Võ Nguyên Giáp, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, phát hiện bên vệ đường một túi nilon.

Nghi ngờ tài sản người đi đường đánh rơi, chị Phương nhặt lên xem. Giữa đêm khuya chị tá hỏa khi phát hiện trong túi có rất nhiều tiền.

Lo ngại bị ai đó không phải chủ nhân chiếc túi đến nhận, chị Phương đã lập tức mang chiếc túi cùng số tiền nhặt được đến Công an xã Tịnh Ấn Tây trình báo.

Sau khi tiếp nhận và kiểm đếm số tiền lên đến gần 100 triệu đồng, cán bộ chiến sỹ Công an xã Tịnh Ấn Tây đã xác minh và tìm được chủ nhân túi tiền là anh Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, trú phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) - nhân viên một công ty giao hàng nhanh trên địa bàn.

Sau khi nhận lại số tiền lớn từ nữ lao công dưới sự chứng kiến của cơ quan công an, anh Cường xúc động gửi lời cảm ơn chị Phương và Công an xã Tịnh Ấn Tây. Anh cho biết, số tiền gần 100 triệu đồng là của các nhân viên giao hàng nộp lại cho anh trong ngày.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nua-dem-nhat-chiec-tui-ben-duong-nu-lao-cong-ta-hoa-phat-hien-so-tien-gan-100-trieu-192231212112136802.htm