Nữ thủ khoa trường Ams theo học ở Nhạc viện, đỗ loạt trường tinh hoa nước Mỹ

Vừa theo học tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Anh còn là sinh viên năm 9/9 hệ trung cấp khoa Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 9 năm theo đuổi cùng lúc hai ngôi trường, nhưng chưa bao giờ nữ sinh coi đó như một 'gánh nặng'.

Lê Hà Anh đang trong quãng thời gian hoàn thành những môn cuối cùng của chương trình năm cuối tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cách đây 3 năm, nữ sinh được biết tới là thủ khoa đầu vào lớp 10 khối chuyên Anh của toàn thành phố Hà Nội, đồng thời thi đỗ loạt trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Chuyên Sư phạm và chuyên Tin của THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Mới đây, Hà Anh lại đón nhận tin vui khi đỗ 14 trường đại học Mỹ, trong đó có 3 trường thuộc khối Ivy League gồm Đại học Pennsylvania, Đại học Dartmouth, Đại học Cornell và Đại học Northwestern (top 9 đại học quốc gia)…

“Vào ngày Ivy Day, em lên trường cùng đón chờ kết quả với các bạn. Nhận được thư báo đỗ của các trường trong khối Ivy League, em bật khóc vì hạnh phúc. Nhiều trường sẵn sàng cấp học bổng cho em, nhưng hào phóng nhất là Đại học Dartmouth - khoảng 7 tỷ đồng trong 4 năm nếu như em theo học”, Hà Anh nói.

“Âm nhạc là một nửa cuộc sống của em”

Năm 9 tuổi, vì yêu thích piano, Hà Anh được mẹ cho thử sức thi vào Nhạc viện. Thời điểm đó, em thi đỗ và trở thành học viên chính thức của hệ trung cấp 9 năm.

“Sau đó, hai mẹ con đã ngồi tính xem em có đủ sức theo học cùng lúc cả hai trường hay không. Cuối cùng, em vẫn quyết định sẽ học”.

Trong suốt 9 năm ấy, Hà Anh vừa học trên trường buổi sáng, buổi chiều theo học tại Nhạc viện. Vì sớm quen với những áp lực, cô bé không cảm thấy mệt mỏi hay muốn buông xuôi.

“Thời điểm em cảm thấy khó cân bằng nhất có lẽ là khi ôn thi vào lớp 10 chuyên. Nhiều lần mẹ khuyên em nên bảo lưu việc học ở Nhạc viện để tập trung cho chuyện thi cử. Tuy nhiên, âm nhạc đã trở thành một nửa cuộc sống của em, vì thế nếu dừng lại em cảm thấy rất thiếu”.

Thay vì chọn bỏ một trong hai, Hà Anh lại tìm cách để cân bằng mọi thứ. Mỗi khi cảm thấy khó khăn, nữ sinh thường “quay trở về với chiếc đàn piano”, coi đó như “một chốn bình yên” để giải tỏa cảm xúc.

“Việc theo đuổi piano chuyên nghiệp, được tiếp xúc với các bạn trong Nhạc viện khiến em nhận ra cuộc sống có rất nhiều hướng đi khác nhau. Chẳng hạn, những người bạn cấp 3 của em khi sắp tốt nghiệp thường nghĩ tới việc thi đại học hay du học, còn những người bạn trong Nhạc viện quãng thời gian này lại nghĩ về các show diễn và việc phát triển chuyên môn”, Hà Anh nói.

Cũng từng đắn đo về con đường đi trong tương lai, nhưng Hà Anh cho biết em không lựa chọn tiếp tục phát triển theo hướng nghệ thuật vì cảm thấy bản thân phù hợp với việc học hành, nghiên cứu hơn.

“Nếu đủ quyết tâm, em nghĩ mình vẫn có thể theo đuổi Âm nhạc, dẫu không phải con đường chính quy. Em muốn thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới, đồng thời tiếp tục tự đào sâu về âm nhạc cổ điển và hiện đại”.

Lê Hà Anh là học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Sau khi tìm hiểu, Hà Anh quyết định nộp hồ sơ vào các đại học Mỹ - nơi em cho rằng có môi trường học thuật đa dạng và tôn trọng bản sắc của mỗi sinh viên.

Trong bài luận gửi tới những ngôi trường này, Hà Anh chia sẻ về đam mê và hành trình em đến với âm nhạc. Từ một cô bé sinh ra trong gia đình không có truyền thống về nghệ thuật, khi bước chân vào Nhạc viện, em từng cảm thấy rất tự ti. Xung quanh em, hầu hết các bạn đều là “con nhà nòi” và ở một thế giới em từng cảm thấy “rất khó chạm tới”.

Để theo đuổi con đường này, nữ sinh cũng phải trải qua một hành trình dài đầy thử thách, nhưng cũng chính những điều đó đã tôi rèn nên trong em sự bản lĩnh, kiên trì, nỗ lực để thay đổi bản thân.

“Cuối cùng, em nhận ra âm nhạc không chỉ dừng lại ở một môn học, cũng không phải là những cuộc chạy đua để lấy điểm 9, điểm 10 mà là nơi bản thân có thể truyền cảm xúc đến mọi người. Có như vậy, âm nhạc mới thực sự thăng hoa”.

Bài luận được viết tâm huyết khiến Hà Anh cảm thấy hài lòng vì đã “phản ánh trọn vẹn được chính con người em và cả hành trình em đã đi từ năm 4 tuổi, khi lần đầu được tiếp xúc với piano”.

Không chỉ dừng lại ở đam mê âm nhạc

Nhưng không chỉ dừng lại ở việc yêu thích âm nhạc, Hà Anh còn mong muốn có thể mang âm nhạc phục vụ cho cộng đồng.

Vì thế, ngay từ tiểu học, nữ sinh thường tham gia biểu diễn tại các buổi hòa nhạc từ thiện. Sau này khi vào cấp 3, Hà Anh tham gia vào câu lạc bộ Âm nhạc cổ điển của trường và rất tích cực tham gia vào các buổi biểu diễn.

Thời điểm đầu năm 2023, khi trận động đất kinh hoàng nhất trong vòng 100 năm qua đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người tại Thổ Nhĩ Kỳ, với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau của những gia đình có người thiệt mạng, Hà Anh đứng lên tổ chức một buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện. Ngoài vai trò là Trưởng ban tổ chức, Hà Anh cũng kiêm nghệ sĩ biểu diễn.

Trong vòng 1 tháng kể từ sau khi kết thúc kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Anh cùng các bạn tại Nhạc viện và nhiều học sinh đến từ các trường trung học khác nhau trên thành phố Hà Nội đã cùng chuẩn bị và tổ chức thành công buổi hòa nhạc, thu hút khoảng 600 khán giả trong nước và quốc tế. Buổi hòa nhạc cũng có sự tham gia của bà Phó Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam.

Sau sự kiện, Hà Anh cảm thấy hạnh phúc vì nhận thấy rằng, âm nhạc với em không chỉ dừng lại ở đam mê mà còn giúp bản thân có thể đem tới những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Hà Anh (chơi đàn piano) biểu diễn cùng dàn nhạc

Ngoài hoạt động này, đầu năm học lớp 10, Hà Anh cùng một nhóm bạn đã thực hiện một nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các giảng viên đến từ Trường ĐH Y tế Công cộng, liên quan đến mối quan hệ giữa khó khăn kinh tế trong thời kỳ Covid-19 và sức khỏe tâm lý của trẻ vị thành niên. Bài nghiên cứu này đã giúp nhóm của Hà Anh có cơ hội được trình bày trước các chuyên gia trong Hội nghị quốc tế ICOPH 9th diễn ra ở Malaysia hồi tháng 8/2023.

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, Hà Anh cũng nhận thấy bản thân có sự yêu thích đặc biệt với ngành kinh tế. Vì vậy năm lớp 11, nữ sinh tiếp tục thực hiện một nghiên cứu khác liên quan đến sự ảnh hưởng của việc di dân tới nền kinh tế, dưới sự hướng dẫn của một nghiên cứu sinh đến từ Đại học Michigan. Song song với đó, nữ sinh còn tham gia một số trại hè kinh doanh và các cuộc thi liên quan đến kinh doanh, khởi nghiệp. Một trong số các dự án đoạt giải sau này đã được em triển khai vào trong thực tiễn.

Hà Anh trong vai trò Trưởng ban tổ chức một buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ

Việc Hà Anh nhận được loạt thư trúng tuyển của các đại học top đầu cũng không nằm ngoài dự đoán của bạn bè và thầy cô. Cô Bùi Thanh Hương, giáo viên chủ nhiệm của Hà Anh tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam chia sẻ, những kết quả này xứng đáng với sự nỗ lực của Hà Anh trên suốt chặng đường dài.

“Tôi khâm phục bản lĩnh và ý chí vượt qua trở ngại của Hà Anh. Dù áp lực chồng chất áp lực nhưng Hà Anh vẫn luôn miệt mài trong lớp đội tuyển, vừa chuẩn bị hồ sơ du học và hoàn thành chương trình tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Em cũng có hai năm liên tiếp đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh. Tôi luôn tự hỏi không biết cô bé ấy lấy đâu ra năng lượng để hoàn thành ngần ấy công việc trong cùng một lúc như thế”, cô Hương nói.

Còn theo Hà Anh, những điều em làm được một phần là nhờ thầy cô, bố mẹ đồng hành, cổ vũ và luôn tôn trọng mọi quyết định của em.

“Mẹ em làm trong lĩnh vực liên quan đến kinh tế nên luôn mong em nắm bắt được những vấn đề của kinh tế thế giới. Dẫu vậy, chưa bao giờ mẹ ép em phải đi theo bất kỳ con đường nào mẹ vạch sẵn”, Hà Anh nói.

Mặc dù chưa quyết định sẽ theo học tại ngôi trường nào nhưng Hà Anh mong muốn thời gian tới được theo đuổi ngành Kinh tế và khám phá thêm những điều mới khi học tập trên nước Mỹ.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-thu-khoa-truong-ams-theo-hoc-o-nhac-vien-do-loat-truong-tinh-hoa-nuoc-my-2271432.html