Nữ sinh trường múa khóc chia tay sau hơn 6 năm khổ luyện

Ba mươi nam, nữ sinh khóa 4 Kịch múa ôm nhau khóc nức nở. Trước đó, các em gây ấn tượng đối với khán giả với các vở diễn nhiều sắc màu tại đêm thi tốt nghiệp tối 17/6.

Các nam, nữ sinh khóa 4 ngành Kịch múa - Học viện Múa Việt Nam - đã trải qua 3 buổi thi tốt nghiệp với các phần Cổ điển châu Âu, Đương đại, Dân gian dân tộc và Kỹ thuật biểu diễn tại sân khấu Học viện Múa Việt Nam. Trong ảnh là màn trình diễn tác phẩm Thanh âm đất nước của nhà biên đạo Tống Mai Len tối 17/6.

Nữ sinh Phan Thùy Linh (sinh năm 2002) solo với tác phẩm Đa giác đa âm được dàn dựng bởi giảng viên Tống Mai Len.

Thùy Linh có niềm đam mê và theo đuổi múa từ khi còn nhỏ. Em cho biết để chuẩn bị cho buổi thi tốt nghiệp, em cùng bạn bè mất rất nhiều thời gian để tập luyện và làm quen chất liệu mới.

"Một số đoạn về popping cần nhanh và nhỏ, có những đoạn lại cần lơi, có các kỹ thuật về độ dẻo. Việc hoàn thiện một bài múa rất mất thời gian và khó", Linh nói sau đêm thi.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh Linh gây ấn tượng trong vở Lạc bước. Sau màn trình diễn, Khánh Linh chia sẻ đã phải tập luyện bài này mất một năm. "Em hơi căng thẳng và lo lắng vì đây là môn thi cuối, đã vậy, cánh tay bị chấn thương", Linh nói.

"Bài thi của em hơi ngắn. Nội dung muốn nói khi vấp ngã, mình tự đứng dậy tự bảo vệ bản thân, khi lạc bước, biết điểm dừng và quay đầu lại", cô chia sẻ thêm.

Khánh Linh trong Đại ngư. Vở múa là một trong những phần thi gây ấn tượng đối với khán giả có mặt tại sân khấu tối 17/6.

Ở bài thi này, giảng viên biên đạo cho em và các bạn lấy quạt làm điểm nhấn giống đuôi cá với hàm ý cá to vượt được qua biển lớn.

Quách Thành Đạt và tập thể nam nữ sinh trong vở Phong. Chàng trai sinh năm 2003 ở ngoài đời tỏ ra nhút nhát, hiền lành nhưng trên sân khấu lại rất mạnh mẽ.

Quách Thành Đạt trong vở Phiêu của biên đạo Thạch Sang.

Các nam nữ sinh không chỉ tiếp thu các động tác múa đơn thuần mà còn phải hiểu và nắm bắt được hồn trong các động tác, các điệu khác nhau.

Các nữ sinh trong điệu múa Tính cách Tây Ban Nha (Spirit of Dance) đầy sôi động. Múa Tính cách nước ngoài được đưa vào chương trình giảng dạy nhằm mục đích giúp cho học sinh làm quen với những chất liệu múa của một số nước trên thế giới với tiết tấu âm nhạc đa dạng.

Các nữ sinh trong vở Lao Xa xúng xính dáng ngà, một điệu múa của người Mông.

Quách Thành Đạt hóa thân vào vai chàng trai dân tộc bay nhảy đẹp mắt với khèn trong Lao xa. Bắt nguồn từ phong tục tập quán, điệu múa khèn của người Mông có rất nhiều chủ đề và bài bản, đó có thể là múa khèn trong lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ...

Nhiều nữ sinh đã khóc sau khi tiết mục múa cuối cùng kết thúc. Hoàn thành 3 buổi thi tốt nghiệp, kể từ giờ phút này, các em không còn được miệt mài khổ luyện tại ngôi trường đã gắn bó trong 6,5 năm.

Nguyễn Diệp Anh nức nở tạm biệt bạn bè. Cả khóa 4 gồm 30 em, có tới 26 nữ sinh, còn lại là 4 chàng trai.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-truong-mua-khoc-chia-tay-sau-hon-6-nam-kho-luyen-post1327710.html