Nữ sinh duy nhất của Việt Nam có huy chương olympic quốc tế 2017

PNVN Cầu toàn, nỗ lực, nhiều mơ ước là chân dung của Nguyễn Phương Thảo (lớp 11, trường THPT chuyên ĐH KHTN - ĐHQG HN) - nữ sinh duy nhất có huy chương trong các đội tuyển Olympic của Việt Nam năm nay.

Phương Thảo (thứ 3, từ trái sang) cùng đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Sinh học quốc tế 2017

Vừa trở về từ kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2017 tại Anh, Nguyễn Phương Thảo (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội) vẫn lâng lâng cảm xúc. Bởi, trước khi thi, Phương Thảo không đặt nhiều kỳ vọng. So với các anh chị trong đoàn, em là người nhỏ tuổi nhất, Thảo từng rất lo lắng sẽ “trở về tay không”. Thế nhưng, nhờ các thầy cô trong đoàn động viên, Thảo bớt áp lực và xác định, sẽ nỗ lực hết sức, nếu không có huy chương cũng là cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Thế nên, khi biết mình đạt HCB, nữ sinh lớp 11 chuyên Sinh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.

Phương Thảo “bén duyên” với môn Sinh rất “tình cờ”: “Năm em học THCS, lần đầu tiên nhà em mua tivi màn hình rộng, xem chương trình Discovery, được hòa mình vào thế giới thiên nhiên bí ẩn, thú vị, em thực sự bị hấp dẫn và không thể rời mắt. Từ đó, em muốn học môn Sinh để có thể tìm hiểu, khám phá thế giới sinh động, nhiều màu sắc ấy”, Phương Thảo chia sẻ.

HCB là niềm vui khá bất ngờ của cô em út Phương Thảo (ngoài cùng, bên trái) trong đoàn

Khi biết cô lớp trưởng học giỏi đều các môn quyết định thi chuyên Sinh và được giải Nhất môn Sinh thành phố Hà Nội, các thầy cô giáo ở trường THCS của Phương Thảo rất ngạc nhiên. Thủ khoa khối chuyên Sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và chuyên Nguyễn Huệ, đạt học bổng THPT chuyên ĐH Sư phạm nhưng Phương Thảo quyết định theo học ở trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. “Ở ngôi trường này, nhờ có các thầy cô giáo rất nhiệt tình, tâm huyết, niềm đam mê của em như được chắp cánh”, nữ sinh HCB không ngừng nhắc đi nhắc lại.

Càng chìm đắm vào thế giới của Sinh học, Phương Thảo càng tìm thấy những thứ muốn khám phá thực sự chứ không đơn thuần chỉ là học. “Môn Sinh hấp dẫn em bởi những hình ảnh dễ nhớ. Nếu mình biết sơ đồ hóa và hình ảnh hóa mọi thứ thì việc học sẽ không còn khó khăn” .

Dù nhà ở Đại Mỗ, không quá xa trường, nhưng Phương Thảo vẫn ở ký túc xá để thuận lợi cho việc học hành. Cô gái yêu thích khám phá thế giới sinh học huyền bí coi thư viện là “cái tổ” để em được sống với niềm đam mê của mình. Phương Thảo không nhận mình là mọt sách bởi “em cũng rất thích tham gia các hoạt động ở lớp, ở trường”.

Phương Thảo cùng thầy cô và người thân sau khi trở về từ kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2017 diễn ra tại Anh

Trong khi các bạn có 1-2 tháng để nghỉ hè, xả hơi sau một năm học căng thẳng thì Phương Thảo vừa tập trung cho kỳ thi quốc tế quan trọng đã ngay lập tức bắt đầu năm học mới. Thảo chia sẻ: “Trong lúc học luôn có sự nghỉ ngơi, vẫn chơi cầu lông, xem ti vi và không để mình quá căng thẳng. Em bắt đầu “chạy” cho kế hoạch năm sau là nâng cao thành tích hơn nữa. Nhất định không được “ngủ quên trên chiến thắng”.

Phương Thảo thường tự đặt áp lực cho mình nên không tránh khỏi có những lúc em căng thẳng. Người giải tỏa stress cho em là mẹ, cũng là người bạn thân nhất của em: “Những lúc mệt mỏi, căng thẳng đến mức không chịu đựng được, em liền về ngủ với mẹ một đêm. Với mẹ, em có thể tâm sự mọi chuyện. Đôi khi, buồn vì chuyện gì đó, chỉ cần gọi điện cho mẹ, em liền lấy lại được tinh thần. Mẹ cũng là người ủng hộ mọi quyết định của em”, Phương Thảo say sưa kể về mẹ như thế.

Nói về mơ ước của mình, Phương Thảo hào hứng: Từ ngày còn bé, theo mẹ (là y tá) đến bệnh viện, hình ảnh người bác sĩ rất đẹp đã luôn ở trong trái tim em. Đi theo con đường nghiên cứu ở lĩnh vực sinh học cũng luôn là điều em ấp ủ. Kết nối 2 mong muốn ấy, em sẽ đi theo lĩnh vực y sinh, sử dụng kiến thức chuyên sâu để chữa bệnh cho mọi người.

Nhật Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/camera-phu-huynh/nu-sinh-duy-nhat-cua-viet-nam-co-huy-chuong-olympic-quoc-te-2017-post30949.html