Nữ sinh Đại học Thái Nguyên: 'Sống thực tế hơn thay vì ngồi một chỗ mơ về cuộc sống màu hồng'

Lưu Thu Hương là sinh viên Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Từ nhỏ, Thu Hương từng chứng kiến những lần bất hòa trong gia đình, vô tình khiến cô gái có những tổn thương nhất định. May mắn thay, việc tìm đến học tập và đọc nhiều kiến thức từ sách đã giúp Thu Hương tìm lại sự tự tin và quyết tâm sống có ích hơn.

Thu Hương sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên. Năm 18 tuổi Hương quyết định đăng kí và thi đỗ vào trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (ĐHTN). Từ những ngày đầu tiên vào trường, Thu Hương còn dè dặt trong tính cách. Nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn cô bạn được chọn trở thành thành viên của CLB Lễ tân và Sự kiện. Hương cũng cho biết nhờ cơ hội tham gia CLB của trường mà cô đã thay đổi bản thân một cách tích cực. “Vốn dĩ mình là người khá rụt rè nhưng khi được tham gia môi trường cộng đồng, được thầy, cô, anh, chị giúp đỡ nên mình có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn; Được đi nhiều nơi, được thực hiện những hoạt động lớn của trường do Tỉnh ủy và cấp ĐHTN tổ chức. Điều mình vui nhất là được đồng hành với Trung tâm tuyển sinh và đối ngoại của trường. Ở đó, mình học được nhiều bài học, được gặp gỡ những cán bộ của các trường THPT và các Huyện, gặp gỡ các em học sinh và định hướng cho các em những ngành nghề phù hợp với bản thân” – Thu Hương chia sẻ.

Trước đây, Hương không phải là người hoạt bát, năng nổ hay thật tự tin mỗi khi tiếp xúc với mọi người. Hương tâm sự: “Từ nhỏ, Hương đã nhiều lần chứng kiến sự bất hòa của người lớn, điều này in sâu trong tâm trí và khiến tâm lý có nhiều tổn thương. Có những lúc mình cảm thấy bất lực, mình không muốn trở về nhà vì về nhà sẽ lại phải thấy cảnh cãi nhau và điều ấy đã trở nên tồi tệ khi nhớ về. Mình đã cảm thấy thật chạnh lòng, ghen tị với bạn bè khi họ lúc nào cũng nhận được sự yêu thương trọn vẹn. Sau này khi lớn hiểu chuyện hơn, mình biết rằng chuyện bất hòa trong hôn nhân là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy giờ đây mình mong ước ai làm cha mẹ hãy học cách kiềm chế cảm xúc của mình để tránh ảnh hưởng tới con cái.

Nhớ lại thời điểm đó, mỗi lần chán nản là mình lại vùi đầu vào sách vở và nỗ lực học tập. Vì chỉ có như vậy mới giúp mình tạm quên đi hình ảnh không tốt và được thu nhận thêm những điều mới, được rút ra nhiều bài học hay. Đặc biệt có những câu nói, triết lý cuộc sống đã làm mình “bừng tỉnh” và tự chữa lành vết thương cho bản thân.”

Có một câu nói khiến Hương luôn tâm đắc đó là: “Đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời, đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương của thời thơ ấu”. Sau khi đọc và ngẫm câu nói này, Hương đã quyết tâm phải trở thành một công dân có ích đóng góp trong xã hội. Hay như câu nói: “Cuộc sống chỉ cho chúng ta 10% cơ hội 90% còn lại là để chúng ta trải nghiệm về nó”. Câu châm ngôn đã khiến Hương trở nên sống thực tế hơn và làm nhiều việc có lợi ích hơn thay vì ngồi một chỗ và mơ mộng về cuộc sống màu hồng.

Nhớ về câu nói của Bác Hồ “Tuổi trẻ là tuổi của tương lai. Muốn có tương lai tốt đẹp thì phải chiếm lấy bằng ý chí và nghị lực của chính bản thân”, Thu Hương cho hay: “Điều quan trọng để đạt được vị trí, là bạn phải chọn được cho mình hướng đi. Trước hết mình đã xác định được sở thích, đam mê của mình và mình đang dần nỗ lực học tập, làm việc chăm chỉ để thực hiện ước mơ. Tiếp theo là mình đã xác định được năng lực của bản thân, chọn những thứ nằm trong khả năng của bản thân để mình cảm thấy tự tin thực hiện chúng.

Chi phí cho việc học đại học không hề nhỏ vì vậy việc chọn ngành nghề và trường học phù hợp với khả năng tài chính mình đã cân nhắc kỹ để trong quá trình học tập được đầu tư hiệu quả. Tiếp đến, mình đã tìm kiếm cơ hội và mạnh dạn thử thách để bản thân được trực tiếp trải nghiệm thực tế qua các cơ hội thực tập tại cơ quan lớn. Để từ đó mình có thể nhận ra được tính chất công việc và liệu bản thân có thật sự phù hợp với nghề hay không. Và chính những mối quan hệ với mọi người sẽ dẫn đến nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt cho mình sau này.

Cuối cùng, khi đã biết con đường nghề nghiệp mình muốn theo đuổi là gì, để chạm tới vạch đích cuối cùng trên đường đua, mình cần rất nhiều quyết tâm, nỗ lực, kiên trì trong một thời gian dài và không được bỏ cuộc.”

Nhờ có môi trường tốt và động lực cá nhân, Thu Hương lên kế hoạch trong năm 2024 là thử sức về các cuộc thi khởi nghiệp, sắc đẹp. Hành trình này đã và đang được Thu Hương ấp ủ thực hiện khi không ngừng trau dồi kiến thức. Bởi chính kiến thức đã giúp Hương đánh thức và khai sáng những điều từng là tăm tối trong tâm trí của bản thân.

(Ảnh: NVCC)

Lưu Hồng Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-dai-hoc-thai-nguyen-song-thuc-te-hon-thay-vi-ngoi-mot-cho-mo-ve-cuoc-song-mau-hong-post1601699.tpo