Nữ sinh đa tài

Là học sinh giỏi (HSG) toàn diện suốt 11 năm học; đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi HSG các cấp, sân chơi trí tuệ, phát triển năng khiếu; 3 năm liền đoạt giải tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể bảo vệ môi trường, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Đó là những dấu ấn mà Đỗ Ngọc Mai, lớp 11 chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc để lại trong lòng thầy, cô giáo và bạn bè.

Đỗ Ngọc Mai tham gia cuộc vận động đổi cây xanh lấy sách nhằm lan tỏa văn hóa đọc sách trong học sinh

Đỗ Ngọc Mai tham gia cuộc vận động đổi cây xanh lấy sách nhằm lan tỏa văn hóa đọc sách trong học sinh

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là công an, thường xuyên vắng nhà, mẹ là phóng viên, công việc bận rộn, không cố định giờ giấc, nên từ nhỏ Ngọc Mai sớm hình thành tính tự lập trong học tập và cuộc sống.

Tuy nhiên, mỗi khi bố, mẹ Mai ở nhà thì thường xuyên quan tâm, hỏi han và định hướng việc học tập cũng như động viên, khích lệ tinh thần em. Nhờ vậy, Ngọc Mai không ngừng nỗ lực phấn đấu, luôn nghiêm túc, đam mê học tập. Trên lớp, em chăm chú nghe thầy, cô giáo giảng bài, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài học.

Với phương châm “Học đến đâu ghi nhớ đến đó và vận dụng linh hoạt khi làm bài tập, làm các đề kiểm tra đánh giá năng lực”, Ngọc Mai nắm vững các kiến thức, kỹ năng, từ nền tảng đó, em tích cực mở rộng kiến thức, sưu tầm nhiều dạng bài tập trên các website giáo dục uy tín để trau dồi và nâng cao năng lực...

Nhờ sự thông minh và chăm chỉ, Ngọc Mai đạt danh hiệu HSG toàn diện trong suốt 11 năm liền; giành giải thưởng tại các cuộc thi giao lưu HSG tiếng Anh cấp thành phố từ lớp 6 đến lớp 9; là thành viên đội tuyển HSG tiếng Pháp của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc từ năm học 2020-2021.

Năm học 2021-2022, nhóm của Ngọc Mai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ phát hiện ung thư não" và đã giành giải Nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh, được Sở GDĐT chọn dự thi KHKT cấp quốc gia.

Chia sẻ về đề tài NCKH của mình, Ngọc Mai cho biết: “Não là phần khó tiếp cận nhất, hạn chế sử dụng phương pháp chọc sinh thiết và phụ thuộc nhiều vào hình ảnh chụp cắt lớp nên cần sự chính xác cao trong chẩn đoán.

Xuất phát từ đó, đề tài NCKH của chúng em được hình thành với mục đích hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh về não để các bác sĩ đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Nhóm em đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu nhiều tài liệu về nhiều lĩnh vực y học, sinh học, toán học, tin học và tham khảo từ những bác sĩ giàu kinh nghiệm để hoàn thành đề tài. Với ý nghĩa thiết thực của đề tài, chúng em sẽ tiếp tục hoàn thiện và mong muốn sẽ ứng dụng vào thực tiễn khám, chữa bệnh cho bệnh nhân”.

Không chỉ học giỏi, Mai còn phát triển năng khiếu ở nhiều bộ môn như nhảy múa, ca hát, chơi đàn piano, thuyết trình, hội họa, bơi lội, cờ vua... Em từng đoạt giải Nhất cuộc thi viết “Lý tưởng của tôi” do Tỉnh Đoàn tổ chức; giải Nhất Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu thành phố Vĩnh Yên” do Phòng GDĐT thành phố tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên; thi kể chuyện về Bác Hồ; đoạt Huy chương Vàng thi Piano cấp tỉnh; hạng xuất sắc Festival âm nhạc năm 2017 do Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức...

Đặc biệt, 3 năm liền, Ngọc Mai đạt giải tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU. Tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 với chủ đề “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”, Ngọc Mai dành tâm huyết viết về cô bạn cùng lớp bị mất một chân do tai nạn nhưng đã nghị lực vượt lên nỗi đau thể chất, tinh thần để sống lạc quan đã giúp em giành giải “Cây bút triển vọng”.

Tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 với chủ đề “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống”, Ngọc Mai đã gửi thông điệp đến các bậc cha mẹ trên thế giới “Trẻ em rất cần sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ” và giành giải Khuyến khích.

Năm thứ 50 của Cuộc thi viết thư quốc tế UPU với chủ đề “Viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19”, Ngọc Mai giành giải "Cây bút triển vọng" khi hóa thân thành nữ sinh tham gia tình nguyện ở Tây Bắc nhưng không thể về đón Tết với gia đình bởi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, em đã viết bức thư cho bố mẹ chia sẻ cảm nhận về cuộc sống khó khăn của người dân Tây Bắc trước ảnh hưởng của dịch bệnh và động viên mọi người cố gắng vượt qua đại dịch để đón chờ tương lai mới.

Từ bậc tiểu học đến THPT, Ngọc Mai đều tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua trong trường như "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Nghìn việc tốt”; các hoạt động ngoại khóa như vệ sinh lớp học, trường học, trồng và chăm sóc cây xanh trong vườn trường, quyên góp từ thiện; tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, câu lạc bộ sách…

Đa tài, có năng khiếu về nghệ thuật nhưng Ngọc Mai lại mơ ước trong tương lai em sẽ trở thành một nữ quân nhân tài giỏi bởi em rất ngưỡng mộ những phẩm chất đáng quý, ý chí kiên cường, lý tưởng cao cả giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc, hết lòng phụng sự nhân dân của người lính Cụ Hồ.

Ngọc Mai chia sẻ: “Em sẽ nối tiếp các thế hệ học sinh đi trước, phấn đấu học tập để phát triển bản thân và góp phần làm rạng danh ngôi trường chuyên với bề dày thành tích; đồng thời góp ích xây dựng quê hương, đất nước”.

Bài, ảnh: Minh Hường

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/giao-duc/78064/nu-sinh-da-tai.html