Nữ nhân viên ngân hàng kể lại phút 'sinh tử' khi đối diện với tên cướp

Xem lại camera an ninh, nhiều người không khỏi sợ hãi trước sự liều lĩnh, táo tợn của tên cướp khi bất ngờ khống chế nữ nhân viên ngân hàng yêu ,cầu lấy tiền đưa cho hắn. Nhưng đổi lại sự liều lĩnh của kẻ cướp là sự mưu trí, dũng cảm của nữ nhân viên này..

Mưu trí, khéo léo phút "sinh, tử”

Vụ việc xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Cửa Lò (Agribank Cửa Lò) khiến nhiều người khi xem lại camera an ninh đều thấy rõ sự nguy hiểm. Phút sinh tử ấy, nhờ sự mưu trí, nữ nhân viên ngân hàng đã thoát nạn trong tích tắc.

Trong vụ cướp mà đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, Trường Thi, TP Vinh) gây ra tại phòng giao dịch trụ sở ngân hàng Agribank Cửa Lò, chị Hoàng Thị Hằng (SN 1982, nhân viên ngân hàng) là người trực tiếp bị đối tượng khống chế yêu cầu mở két sắt, lấy tiền đưa cho hắn.

Nhớ lại phút “sinh, tử” chị Hằng cho biết thời khắc xảy ra vụ việc rất nhanh chỉ trong vòng vài phút. Ban đầu có hoảng sợ vì bị đối tượng dí dao vào cổ khống chế, tuy nhiên từng được tập huấn nghiệp vụ nên chị Hằng đã nhanh chóng tự trấn an mình, bình tĩnh và cố kéo dài thời gian với đối tượng bằng cách làm theo lời của đối tượng nhưng với sự chậm chạp, cố gắng đối thoại để tránh đối tượng bị kích động gây nguy hiểm đến tính mạng của mình.

“Lúc đó tôi đang giao dịch với khách hàng trước quầy. Mọi người trong phòng cũng làm việc bình thường thì bất ngờ từ đằng sau có một người dí dao vào cổ tôi rồi nói: “mở két, mở két”. Khi hắn vừa dứt lời xong, tôi chưa kịp định thần thì đã bị lôi ra khỏi bàn làm việc. Tay phải đối tượng cầm dao dí vào cổ tôi, tay trái để mở cửa két. Do vướng người của tôi đối tượng không lấy được gì bên trong nên lôi cả ghế và tôi lùi ra sau.

Chị Hoàng Thị Hằng nữ nhân viên ngân hàng kể lại phút đối diện với kẻ cướp (Ảnh Hoàng Phạm)

Phát hiện có kẻ cướp đang uy hiếp tôi, mọi người xung quanh hô hoán, rồi nhanh chóng đóng cửa quầy lại, yêu cầu đối tượng bỏ dao không gây thương tích cho tôi. Do hoảng sợ nên đối tượng nên thả tôi ra rồi nhảy lên bàn lao ra cửa chính bỏ chạy.” - nữ nhân viên ngân hàng nhớ lại.

Giám đốc Ngân hàng Agribank Cửa Lò Phạm Hữu Dũng thông tin, thời điểm xảy ra vụ cướp, trong khu vực giao dịch có khoảng 8 người. Sau khi đối tượng bỏ chạy đã để lại một chiếc túi xách và 1 thùng xốp. Ngân hàng chưa mất mát tài sản, cán bộ nhân viên không ai bị đối tượng gây thương tích. Sau vụ việc mọi hoạt động của ngân hàng trở lại bình thường.

Sa lưới sau gần một ngày lẩn trốn

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14/11, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) nhận được tin báo về việc có 1 đối tượng nam thanh niên dùng dao, khống chế nhân viên ngân hàng và cướp tài sản xảy ra ngay tại khu vực quầy giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Thị xã Cửa Lò. Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng đã bỏ trốn bằng xe máy.

Trước vụ việc nghiêm trọng này, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương truy vết, bắt giữ đối tượng. Chiều 15/11, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1995, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) là đối tượng gây ra vụ cướp. Sau khi gây án, Tuấn Anh đã trốn sang địa bàn xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ gồm: 01 xe mô tô Wave anpha, 1 con dao, 1 điện thoại di động...

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (ảnh CANA)

Được biết, trước khi bị bắt giữ, Nguyễn Tuấn Anh đang là Phó Giám đốc Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu đóng tại Khu công nghiệp ở xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), do nợ nần nên đã "làm liều". Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đang hoàn tất các thủ tục, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh theo quy định pháp luật.

Nữ nhân viên ngân hàng kể lại phút "sinh, tử" với tên cướp liều lĩnh.

Hoàng Phạm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nu-nhan-vien-ngan-hang-ke-lai-phut-sinh-tu-khi-doi-dien-voi-ten-cuop.html