Nữ diễn viên nổi tiếng nhờ một phim

Sau thành công của vai diễn trong 'Our Blues', Roh Yoon Seo bắt đầu được chú ý và hứa hẹn trở thành ngôi sao mới.

Chiều muộn trong một studio quen thuộc ở Seoul (Hàn Quốc), nhiếp ảnh gia Hong Jang Hyeon trông háo hức hơn thường lệ khi đứng trước nhân vật của mình. "Tôi đã theo dõi Instagram ngay khi nhìn thấy cô ấy trên tivi" - anh giải thích và không ngại ngần ví nhân vật của ngày hôm đó "như một viên đá quý lấp lánh".

Nữ diễn viên kỳ cựu Kim Hye Ja cất tiếng: "Chẳng phải con bé thật tuyệt vời sao?".

Đó là khung cảnh trong buổi chụp hình ngôi sao số tháng 7 của tạp chí Elle Hàn Quốc. Nhân vật khiến cả studio xốn xang chính là nữ diễn viên Roh Yoon Seo, tân binh vừa ra mắt với bộ phim truyền hình Our Blues.

Phải thử vai nhiều lần

Là bộ phim đánh dấu sự trở lại của biên kịch Noh Hee Kyung sau 4 năm, Our Blues quy tụ dàn sao đình đám như Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Cha Seung Won, Han Ji Min, Kim Woo Bin và trở thành đề tài thu hút ngay từ khi chưa bấm máy. Giữa cơn sốt đó, Roh Yoon Seo, sinh năm 2000, chỉ là một cái tên xa lạ, một gương mặt không quen biết.

Roh Yoon Seo là gương mặt mới của màn ảnh Hàn. Ảnh: Elle.

Yoon Seo cho biết cô phải thử vai nhiều lần trước khi vượt qua các ứng viên khác để được chọn đóng nhân vật nữ sinh Bang Yeong Joo.

"Vì chưa có tác phẩm nào trước đó, tôi phải thử vai rất nhiều lần, với quay phim, đạo diễn rồi biên kịch. Trong số đó, lần thử vai với đạo diễn Kim Gyu Tae là đáng nhớ nhất. Ông bảo tôi đọc thử một đoạn thoại trong kịch bản và hỏi tôi cảm thấy thế nào. Sau đó, đạo diễn hướng dẫn tôi rất chi tiết như có thể giảm bớt cảm xúc này vài phần trăm và thêm vài phần trăm vào cảm xúc kia", nữ diễn viên nhớ lại.

Cô nói thêm: "Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ hỏi đạo diễn tại sao ông chọn tôi. Nhưng tác giả kịch bản từng nói tôi thoại tự nhiên, không có cảm giác như đang diễn. Tôi không biết điều đó nhưng khi nghe như vậy, thực sự tôi đã nghĩ ‘đúng là phải như thế’”.

Bang Yeong Joo trong phim được xây dựng là cô lớp trưởng giỏi giang, đang học năm cuối trung học với tương lai rộng mở trước mắt. Nhưng mọi thứ đột ngột tắt ngấm khi cô bé phát hiện mình lỡ có bầu với cậu bạn cùng lớp (đồng thời là hàng xóm) Hyeon.

Ở thời điểm phim lên sóng, tuyến nhân vật này từng gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả không đồng tình với cách kịch bản lãng mạn hóa chuyện mang thai ở tuổi vị thành niên. Song, không thể phủ nhận diễn xuất của Yoon Seo được khen ngợi.

Yoon Seo nói về vai diễn: "Đó là nhân vật mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Không dễ để thể hiện nhưng khi diễn, tôi luôn tự nhủ ‘Nếu đó là Yeong Joo, cô ấy sẽ làm như thế này. Nếu đó là Yeong Joo, cô ấy sẽ nói thế kia’”.

Một trong những kỷ niệm Yoon Seo nhớ là phân cảnh nhân vật Bang Yeong Joo ra chợ mua khoai lang và rong biển của già Chun Hee và Ok Dong. Mặc đồ tập với quần shorts, Yeong Joo bị bà chủ bán cá Eun Hee nhắc: “Lòi cả mông rồi kìa, kéo quần xuống”. Và Yeong Joo đáp: "Kéo xuống thì lòi quần xì".

Ngôi sao triển vọng của màn ảnh Hàn chia sẻ: "Bà Kim Hye Ja nói cảnh quay rất hay và khen tôi làm tốt. Đó thật sự là một niềm vinh dự đối với tôi".

Sẵn sàng thử thách

Trước khi bước vào con đường diễn xuất, Roh Yoon Seo là sinh viên, theo học chuyên ngành hội họa. Vào những ngày không có lịch quay hay thử vai, Yoon Seo vẫn đến trường bình thường.

“Hiện tại, tôi còn 5 tín chỉ, một học kỳ nữa là tốt nghiệp. Tôi chỉ cần học thêm hai môn ở trên lớp và đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tốt nghiệp vào học kỳ tới. Tôi muốn tiếp tục vẽ trong tương lai. Nhưng điều tôi lo lắng là tay mình sẽ bị cứng nếu ngừng vẽ chỉ vài tháng”, diễn viên Gen Z tâm sự.

Yoon Seo bật mí cô cũng yêu thích công việc giảng dạy, từng làm bán thời gian tại một học viện nghệ thuật trong khoảng nửa năm.

Cô kể: “Độ tuổi của học sinh dao động từ lớp lớn tiểu học cho đến lớp cuối trung học. Tôi sinh vào tháng 1, nên nếu đó là học sinh cuối cấp 3, coi như chúng tôi bằng tuổi. Tôi nhớ là mình đã phải rất tập trung và thể hiện hơn khi đối phó với những học sinh như vậy”.

Nữ diễn viên học ngành hội họa.

Yoon Seo vô tình nhận được lời mời làm người mẫu trên mạng xã hội khi đang là sinh viên năm thứ nhất đại học và bắt đầu làm việc với mong muốn trả được tiền học phí bằng chính sức lao động của mình. Với Yoon Seo, diễn xuất giống như bài tập về nhà, ban đầu khó nhưng càng học càng thú vị.

“Tôi học từng chút một. Mỗi khi cảm nhận được những thay đổi dù nhỏ thôi ở bản thân, tôi rất vui. Bây giờ tôi đã được trải nghiệm cả một bộ phim truyền hình. Công việc diễn viên tốt hơn. Tôi có can đảm để học những điều mới và sẵn sàng thử thách bản thân. Thật không dễ dàng có được trải nghiệm như vậy!”.

“Sau khi ra mắt, không có gì thực sự thay đổi. Ở trường, một cô bé dễ thương trong cùng phòng thực hành đưa cho tôi một thanh kẹo và nói: ‘Chị à, em rất thích bộ phim’. Khi tôi đi ăn ở nhà hàng, các nhân viên ở đó có vẻ biết tôi. Ngoài ra, không có gì thay đổi. Không gì cả”, Yoon Seo nhấn mạnh.

Phương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-dien-vien-noi-tieng-nho-mot-phim-post1331388.html