Nữ diễn viên 45 tuổi tàn tạ chiến đấu với ung thư

Nữ diễn viên Shannen Doherty đôi khi cảm thấy rằng mình sẽ “không thể vượt qua được” những cơn đau và cảm giác bất lực trong quá trình chống chọi với căn bệnh ung thư.

Nữ diễn viên 45 tuổi hiện tại nhập viện kể từ tháng 7/2016 để thực hiện một liệu trình điều trị mới và cô thừa nhận rằng, đã có những phút giây cảm thấy cái chết đang cận kề và bản thân không thể làm được bất cứ điều gì nhưng “những cảm giác đó đã qua rồi”.

Bên cạnh bức ảnh đen trắng đầy cảm động, Shannen viết: “Nhớ lại một thời gian ngắn trước đó, mỗi ngày, sau khi hóa trị, cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Một người không thể nhảy, ăn hoặc thậm chí là nghĩ về những ngày kế tiếp. Đôi khi, có cảm giác như bạn sẽ chẳng thể nào vượt qua nổi. Nhưng những ngày đó đã qua rồi.

Tôi có thể phải nằm bất động từ 2 đến 6 ngày nhưng hiện tại thì không còn như vậy nữa, tôi đã có thể cử động. Tôi đã có niềm tin và nhận thấy triển vọng trong việc chữa trị. Đối với những bệnh nhân ung thư xung quanh tôi hay bất cứ ai đang ngày đêm chiến đấu với căn bệnh này… hãy can đảm, mạnh mẽ và tích cực lên bạn nhé #chúng ta đã làm được, #chiến đấu như một cô gái”.

Shannen cũng dành lời cảm ơn đặc biệt đến người bạn thân thiết là Sarah Michelle Gellar vì đã ở bên và giúp đỡ cô ấy vượt qua những ngày tháng thử thách. Cô đăng tải bức ảnh hai người chụp cùng bác sĩ chuyên khoa ung thư, Lawrence Piro kèm lời nhắn nhỉ: “Việc có những người bạn như @sarahmgellar ở bên khi bạn đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư thật sự rất quan trọng. Cảm ơn cậu vì đã cho mình một điểm tựa và nghiên cứu kỹ về căn bệnh hiểm nghèo này. Mình yêu cậu”.

Shannen và người bạn thân thiết

Tuy sức khỏe không tốt nhưng Shannen khẳng định rằng cô ấy cảm thấy may mắn vì bị bệnh, vì hiện tại, cô ấy “thật sự hiểu rõ” chính bản thân mình hơn bao giờ hết.

Trước đó, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi đã được ban tặng một cơ hội thực sự thú vị, tôi cảm tấy bản thân mình thật sự may mắn. Nó cho phép tôi được là chính mình nhiều hơn, mỗi ngày qua đi, tôi đều kết nối với con người thật sự ở sâu bên trong mình. Tôi cảm thấy mình trở nên yếu đuối, thực sự tôi vẫn luôn như vậy nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã che giấu nó bằng rất nhiều những cá tính khác”.

Cô cũng cho biết thêm: “Tôi hi vọng rằng mọi người đã nói với bạn về sự mạnh mẽ, về việc phải đi ra ngoài nhiều hơn, dũng cảm lên và sống như một chiến binh. Đối với tôi, những thông điệp của những người xung quanh, câu chuyện của họ, tình yêu và sự ủng hộ của họ thật sự quan trọng, tôi đã được tiếp thêm sức mạnh và bản lĩnh. Tôi thật sự cảm ơn họ vì sự chân thành ấy”.

Những người bạn và gia đình luôn ở bên cạnh nữ diễn viên

Shannen Doherty nổi tiếng với bộ phim “Phép thuật” được chẩn đoán bị ung thư vú vào tháng 2 năm 2015. Cô đã trải qua ca phẫu thuật cắt một bên ngực nhưng do phát hiện bệnh khá muộn nên các khối u đã di căn.

Trong chương trình Entertainment Tonight, Shannen đã chia sẻ rằng các khối u đã di căn đến hạch bạch huyết, và sau một trong những ca phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện một số tế bào ung thư đã tiếp tục di căn ra những vị trí khác trên cơ thể. Chính vì vậy, cô buộc phải thực hiện hóa trị và sau đó là xạ trị.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ về việc bác sĩ đã giúp cô ổn định tâm lý sau ca phẫu thuật cắt một bên ngực: “Bác sĩ không muốn tôi tỉnh dậy và cảm thấy trống trải. Ông rất quan tâm đến tôi và tránh cho tôi cảm thấy cơ thể mình đã bị khuyết mất một bộ phận. Chính vì vậy, ông ấy đã đặt một mô cấy giãn da vùng ngực vào phía trong để tôi vẫn cảm nhận được về ngực mình. Nó khá dễ thương, thỉnh thoảng, chúng tôi làm đầy nó lên để nó to ra, nhưng đôi khi lại giảm kích thước của nó”.

Nữ diễn viên bật khóc khi nhớ lại những kỷ niệm buồn

Mặc dù bác sĩ đã cố gắng hết sức để trấn an tâm lý nhưng Shannen khó tránh khỏi cảm giác tổn thương khi mất đi một bên ngực. Kỷ niệm cô nhớ nhất là khi thử một chiếc áo mới khi đi mua sắm. Nữ diễn viên tâm sự: “Ký ức ấy thật đau đớn và kinh khủng. Mẹ tôi đã đi cùng tôi và chứng kiến tôi bật khóc nức nở trong phòng thay đồ và chạy ngay ra ngoài. Tôi ngồi trong xe, không ngừng khóc vì quá buồn và không dám đối diện với sự thật”.

Bên cạnh đó, cô cũng phải cạo đầu vì rụng tóc trong quá trình hóa trị. Nữ diễn viên chia sẻ điều đáng sợ nhất là cô không biết mình sẽ phải đối diện với điều gì sắp tới, trong khi cuộc chiến chống ung thư sẽ kéo dài dai dẳng. Mỗi ngày thức dậy, cô đều tự ép mình đối diện với những câu hỏi: “Liệu hóa trị sẽ có tác dụng chứ? Xạ trị sẽ có hiệu quả chứ? Liệu tôi có phải trải qua quá trình này một lần nữa, hay các khối u sẽ tiếp tục di căn và tôi sẽ mắc phải một căn bệnh ung thư thứ hai”.

Shannen và nhiếp ảnh gia Kurt Iswarienko

Tháng 10/2011, Shannen kết hôn với nhiếp ảnh gia Kurt Iswarienko. Căn bệnh ung thư không chỉ lấy đi của cô bầu ngực mà còn khiến nữ diễn viên cảm thấy bất an về cuộc sống hôn nhân của mình. Cô thường xuyên rơi vào trạng thái bi quan, mệt mỏi, ngoại hình vì thế mà bị ảnh hưởng. Làn da của nữ diễn viên đầy những nếp nhăn, vết đồi mồi và mái tóc không còn được chăm chút kỹ lưỡng. Hiện tại, cô cũng không còn cơ hội mang bầu nên nữ diễn viên thực sự bi quan về việc những người xung quanh sẽ phải thích nghi với sự thay đổi của cô.

Tuy nhiên, với những chia sẻ mới nhất của nữ diễn viên, có thể thấy Shannen đã phần nào lấy lại được sự tự tin sau những ngày tháng sống trong sự bi quan và sợ hãi. Người hâm mộ và đồng nghiệp thực sự hi vọng cô có thể mạnh mẽ trong hành trình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, tiếp tục theo đuổi những ước mơ và dự định còn đang dang dở phía trước.

Dương Di

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/335946/nu-dien-vien-45-tuoi-tan-ta-chien-dau-voi-ung-thu.html