Nữ Đảng viên người Dao tiên phong khai hoang, mở lối thoát nghèo

Đảng viên Đặng Thị Dẩn luôn tâm niệm học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương, giúp dân xóa nghèo là việc làm thiết thực nhất.

Nậm Sò ngày càng đổi mới.

Từ một dải vùng biên hoang vu, lau sậy um tùm, vùng đất này giờ đã trở nên trù phú giữa lòng thung lũng. Từ một thôn với 100% hộ nghèo, nay trở thành “điểm sáng” với gần 80% hộ khá giàu. Sự đổi thay ở thôn biên giới Nậm Sò, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có dấu ấn đậm nét của những đảng viên như bà Đặng Thị Dẩn - người tiên phong khai hoang, mở lối thoát nghèo cho vùng đất này.

Tròn 20 năm trước, bà Đặng Thị Dẩn là một trong những hộ đầu tiên xung phong ra vùng đất Nậm Sò theo chủ trương di dân ra biên giới. Ngày đó, nơi đây vẫn là một dải đất hoang, giao thông cách trở, thiếu đất canh tác. Hủ tục, tập quán canh tác lạc hậu khiến cái đói, cái nghèo bám riết lấy từng hộ người Mông, người Dao. Không ngại khó, ngại khổ, với vai trò là trưởng thôn bà Dẩn quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng nhằm thay đổi suy nghĩ từng người dân.

Đảng viên Đặng Thị Dẩn.

Bà Dẩn nhớ lại: "Ban đầu bà con ở đây ai cũng muốn đẻ nhiều con, bà con bảo nhà đông con mới tốt, nhưng khi được tuyên truyền và thấy đất đai hạn chế nên khi được nhà nước cấp đất, ổn định rồi bà con cũng chỉ đẻ 1-2 con thôi. Về cưới xin thì bà con không thách cao nữa, gả vợ, gả chồng cho con phải đủ 18 tuổi mới gả và thực hiện tốt pháp luật của nhà nước".

Khi người dân dần xóa bỏ hủ tục, bắt đầu an cư, bà Dẩn đã đi khắp nơi đem những mô hình hay, cây trồng có giá trị về với Nậm Sò. Nữ đảng viên này đã vận động người dân đưa cây dứa, cây quế, chuối vào trồng, sau đó mở rộng chăn nuôi gia súc, nuôi thủy sản.

Chia sẻ về thành quả sau 10 năm kiên trì bám biên giới phát triển kinh tế với sự giúp đỡ tận tâm của nữ trưởng thôn Đặng Thị Dẩn, bà Tẩn Thị Tích, người dân thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nhớ lại ngày xưa gia đình bà rất khó khăn, nhờ bà Dẩn dạy cho cách làm ăn, trồng cây, trồng quế, trồng dứa bán được ít tiền dần dần gia đình bà Tích đã khá giả hơn.

Sau 20 năm khai hoang, Nậm Sò giờ đang thay da, đổi thịt từng ngày. Những ngôi nhà cao tầng ẩn hiện sau những tán rừng tươi tốt; những con đường bê tông sạch sẽ, một nếp sống mới đang hiện hữu ở thôn vùng biên này có đóng góp không nhỏ của những đảng viên tiên phong như bà Dẩn.

Bà Dẩn vận động nhân dân trồng dứa, trồng quế, chuối để phát triển kinh tế.

64 tuổi đời, 23 năm tuổi đảng, những cống hiến của nữ đảng viên người Dao Đặng Thị Dẩn đã tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho bà con dân bản thôn vùng biên. Tin và nghe theo Đảng, Bác Hồ, mỗi người dân Nậm Sò đã và đang nỗ lực xây dựng đường biên hòa bình, ổn định và phát triển.

Đảng viên Đặng Thị Dẩn chia sẻ: "Muốn bà con làm theo mình phải đi đầu, mình nói là làm. Không làm được thì không nói. Nói đúng thì bà con mới nghe. Bà con làm tốt là động lực cho mình làm việc không biết mệt mỏi"./.

CTV Trung Kiên, Xuân Anh/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nu-dang-vien-nguoi-dao-tien-phong-khai-hoang-mo-loi-thoat-ngheo-post1020690.vov