Nữ cựu chiến binh giàu lòng nhân ái

Hơn 10 năm qua, bà Lê Thị Thanh, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao (Kiên Giang) hăng say lao động, tích cực thực hiện công tác thiện nguyện và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng bà Thanh luôn tích cực làm từ thiện. Sống một mình trong căn nhà lá nhỏ, không có nhiều đất canh tác, bà Thanh trồng rau quanh nhà vừa cải thiện bữa ăn vừa có chi phí trang trải cuộc sống. Người dân trong ấp Vĩnh Bình quen với hình ảnh bà Thanh hái rau ven đường. Hàng ngày, bà cắt rau trồng ở vườn, hái đọt choại, ai thuê gì làm đó. Bà Thanh dùng tiền bán rau, tiền công làm thuê để làm việc thiện.

Bà Thanh chia sẻ: “Từng trải qua cuộc sống khó khăn nên tôi cảm thông với người có hoàn cảnh giống mình. Tôi mong giúp người có hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình. Bà con vui là động lực giúp tôi làm việc. Tôi mong có sức khỏe tốt để có thể làm nhiều việc, giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn”.

Bà Lê Thị Thanh cắt rau choại để đem bán.

Bà Lê Thị Thanh cắt rau choại để đem bán.

Bà Thanh vận động người thân, con cháu, nhà hảo tâm ủng hộ xây cầu, sửa đường, xây nhà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 10 năm qua, bà Thanh không nhớ mình đã lấp bao nhiêu ổ gà, dặm vá bao nhiêu tuyến đường nông thôn, giúp bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn. Khi thấy những đoạn đường xuống cấp, bà Thanh bỏ tiền và công sức sửa đường để người dân và học sinh đi lại an toàn.

Bà Thanh thường xuyên mua nhu yếu phẩm, gạo tặng người nghèo, người neo đơn, người bệnh không có khả năng lao động để tiếp thêm động lực giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nghe ở đâu có phát quà cho người nghèo, bà Thanh đều đến xin quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Ông Hà Văn Thảo, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Tuy chia sẻ: “Gia đình không có đất sản xuất, tôi tuổi cao không còn sức lao động nên không có thu nhập ổn định. Bà Thanh thường tặng gạo và nhu yếu phẩm, tôi không lo thiếu gạo ăn. Tôi vui và biết ơn bà Thanh đã giúp đỡ”.

Thời gian rảnh, bà Thanh tìm hái thuốc nam, chặt thuốc rồi phơi khô đem đến chùa phát thuốc miễn phí cho người bệnh. Ngày rằm hàng tháng, bà nấu gần 150 suất ăn chay miễn phí cho học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tuy 2. Các suất ăn được bà chăm chút.

Bà Trần Thị Mỹ, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Tuy cho biết: “Ngày rằm hàng tháng bà Thanh đều tặng suất ăn chay cho học sinh và phụ huynh chờ con ở trường. Tuy là suất ăn miễn phí nhưng bà Thanh thường xuyên thay đổi để học sinh không ngán, có khi là bún xào chay, xôi, bắp nấu. Nhà tôi có hai cháu đi học thích ăn đồ của bà Thanh lắm, phần ăn vừa ngon vừa nhiều”.

Đồng chí Trần Hoàng Cảnh - Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao cho biết: “Bà Thanh là cựu chiến binh. Với truyền thống bộ đội Cụ Hồ, bà Thanh đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ và giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Bà Thanh nhiệt tình, tốt bụng, sống hòa đồng, luôn được mọi người quý mến”.

Bài và ảnh: TIỂU ĐIỀN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//doan-the/nu-cuu-chien-binh-giau-long-nhan-ai-14217.html