Nữ CSGT xinh đẹp ở miền Tây phát sữa, nước suối cho người dân ngày mùng 5 Tết

Các nữ CSGT ở miền Tây đứng trên QL1 phát hàng nghìn chai nước suối, hộp sữa miễn phí cho người dân trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Ngày 14/2 (mùng 5 Tết), người dân chạy xe máy từ miền Tây về lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông, khi đến địa phận TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long bất ngờ được các nữ CSGT xinh đẹp phát sữa, nước suối, khăn lạnh.

Từ sáng sớm, dòng xe tấp nập từ miền Tây tấp nập đổ về TP.HCM và các tỉnh miền Đông sau Tết.

Nữ thiếu tá CSGT Công an TP Cần Thơ phát nước suối cho người dân chạy xe máy từ Sóc Trăng quay lại TP.HCM sau Tết.

Chạy xe máy hơn 160km từ huyện Thới Bình (Cà Mau) khi vào địa phận TP Cần Thơ, anh Trần Thái Hiếu (29 tuổi) cho biết: "Từ khuya, tôi anh chạy xe máy trở lại Sài Gòn để ngày mai bắt đầu vào làm việc. Khi ngang qua địa phận TP Cần Thơ, bất ngờ CSGT vẫy tay gọi để tặng nước suối, khăn lạnh. Món quà nhỏ, nhưng tôi cảm thấy rất vui và ấm lòng. Đây là hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ”, anh Hiếu chia sẻ.

Theo đó, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ tổ chức phát nước suối, khăn lạnh, khẩu trang... cho người dân trên QL1 (trước Trạm CSGT Ba Láng) và tại đường dẫn Cầu Vàm Cống với 3.000 chai nước, 3.000 khăn lạnh, 3.000 khẩu trang y tế.

Trước đó, lực lượng CSGT cũng phát nước suối, nón bảo hiểm, bánh ngọt cho người dân.

Nữ CSGT phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông, kèm lời chúc "Bà con năm mới luôn mạnh khỏe, thành công và an toàn trên những tuyến đường".

Thiếu tá CSGT trao tận tay người dân những chai nước suối.

Tại Vĩnh Long, lực lượng CSGT Công an tỉnh phát hơn 4.000 chai nước suối và trên 500 hộp sữa miễn phí cho người dân đi xe máy trở về TP.HCM và các tỉnh miền Đông sau Tết.

Thượng tá Trần Ngọc Đời, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đây là hoạt động tiếp sức được thực hiện vào những ngày lễ, Tết từ nhiều năm qua. Việc làm này nhằm tạo tinh thần phấn khởi, thoải mái, giảm bớt mệt mỏi cho người dân trên hành trình rời quê sau Tết.

Nữ Thượng úy CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long tặng sữa cho các em nhỏ được mẹ trở lại Sài Gòn.

Chị Đặng Thị Oanh Kiều (ngụ thị xã Bình Minh) chạy xe máy về lại quận 12 (TP.HCM) chia sẻ: “Đường từ Vĩnh Long đi TP.HCM hơn 150km di chuyển bằng xe máy dưới trời nắng gắt rất mệt, khát nước. Năm nào sau Tết khi quay trở lại TP.HCM tôi cũng nhận được những chai nước nước suối từ các anh chị CSGT làm mình đỡ phần nào mệt mỏi. Xin cảm ơn các anh chị nhiều.”.

Thượng úy Nguyễn Lê Mỹ Nhân, Phó bí thư Chi đoàn Cảnh sát quản lý hành chính và giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Hôm nay, chi đoàn tổ chức phát hơn 4.000 chai nước suối và hơn 500 hộp sữa cho người dân đi trên QL1. Người dân ai cũng vui, cảm ơn lực lượng làm nhiệm vụ và gửi lời chúc đến các cán bộ trực ở đây. Toàn bộ kinh phí cho việc tặng nước và sữa là từ nguồn xã hội hóa".

Dòng xe ùn ùn qua cầu Cần Thơ sau Tết để trở lại TP.HCM.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-csgt-xinh-dep-o-mien-tay-phat-sua-nuoc-suoi-cho-nguoi-dan-ngay-mung-5-tet-2249224.html