NSND Mai Hoa: 'Danh hiệu là niềm khích lệ to lớn trên con đường nghệ thuật'

Với Mai Hoa, việc được phong tặng danh hiệu NSND là sự ghi nhận cho những cống hiến, nỗ lực không ngừng nghỉ suốt mấy chục năm trong nghề ở nhiều mảng nghệ thuật. Đây cũng là niềm khích lệ to lớn để nữ ca sĩ tiếp tục cố gắng, sao cho xứng đáng với tình thương yêu của khán giả.

Theo quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11/2023 và quyết định 724/QĐ-CTN ký ngày 22/6/2023, có 119 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND trong đợt xét tặng lần thứ 10. Trong danh sách này có tên ca sĩ Mai Hoa - gương mặt nghệ sĩ quen thuộc được nhiều khán giả mến mộ tài năng ca hát.

Ca sĩ Mai Hoa sinh năm 1975 tại Hà Nam. Nhắc đến Mai Hoa, công chúng nhớ đến những giai điệu da diết của những bản nhạc phim truyền hình đình đám một thời như: “Đất và người”, “Mùa lá rụng”, “Đường đời”, “Chuyện phố phường”, “Hương đất”… Nữ ca sĩ từng giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 1996 và nhiều Huy chương Vàng trong các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.

Không chỉ được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "nữ hoàng nhạc phim", Mai Hoa còn rất thành công trong vai trò một diễn viên truyền hình khi giành giải Vai diễn ấn tượng trong Lễ trao giải bình chọn phim truyền hình năm 2005 - 2006. Ở vai trò nào chị cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Trước đó vào năm 2007, chị được phong tặng danh hiệu NSƯT và là 1 trong 2 nghệ sĩ trẻ tuổi nhất đợt phong tặng danh hiệu năm đó. Hiện nữ nghệ sĩ đang công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

PV: Việc đạt danh hiệu NSND khi còn khá trẻ so với các nghệ sĩ khác có làm chị cảm thấy áp lực? Từ khi nhận danh hiệu, cuộc sống của chị có nhiều thay đổi không?

NSND Mai Hoa: Tôi nghĩ bản thân mình đạt danh hiệu NSND ở độ tuổi không còn trẻ mà đã đủ chín. Sau tôi vẫn còn những nghệ sĩ trẻ hơn. Với tôi, danh hiệu chính là sự ghi nhận cho những cống hiến, nỗ lực không ngừng nghỉ suốt mấy chục năm trong nghề ở nhiều mảng nghệ thuật.

Trước đó, tôi từng đạt danh hiệu NSƯT ở độ tuổi khá trẻ, khi mới 30 tuổi. Giai đoạn đó tôi rất hồ hởi và phấn khởi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi đã ở độ tuổi đủ chín, về cả tuổi tác cũng như tuổi nghề, ngoài niềm vui, tôi còn có chút áp lực lên bản thân mình. Đó là làm sao để cống hiến tới khán giả những món ăn tinh thần chất lượng và hoàn hảo hơn nữa.

PV: Theo chị, những danh hiệu như NSND, NSƯT có phải là mục tiêu lớn nhất của người nghệ sĩ?

NSND Mai Hoa: Tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào suy nghĩ, ý chí mà mỗi cá nhân hướng tới. Nếu như một người nghệ sĩ nằm trong một cơ quan tổ chức nhà nước, thường họ sẽ có tư duy muốn đạt được những danh hiệu mà nhà nước đề ra. Tuy nhiên đối với những nghệ sĩ tự do, việc đạt được danh hiệu chưa hẳn đã là mục tiêu mà nghệ sĩ đó hướng tới.

PV: Vào những năm của thập niên 90, công chúng từng yêu mến gọi chị là "nữ hoàng nhạc phim". Chị có thể chia sẻ đôi chút về thời điểm hoàng kim đó của mình?

NSND Mai Hoa: “Nữ hoàng nhạc phim” là danh xưng mà công chúng ưu ái tặng cho tôi, xuất phát từ thời điểm tôi hát rất nhiều bộ phim của Việt Nam ở những năm của thập niên 90. Thời điểm đó, các chương trình giải trí cũng chưa có nhiều, nên các bộ phim Việt Nam đều được khán giả háo hức mong chờ. Chính vì vậy mà từ nội dung phim đến các bài hát trong phim cũng như ca sĩ hát cho phim đều có một sự gắn kết chặt chẽ và được đặc biệt chú ý.

Khi ấy tôi vừa là diễn viên, vừa là người hát cho nhiều bộ phim nên được nhiều khán giả biết tới. Ngoài phim truyền hình, tôi còn hát rất nhiều cho phim nhựa của Việt Nam cũng như các vở kịch nói, vở cải lương… Tôi nghĩ bản thân mình may mắn vì nếu ở thời điểm này, tôi chưa chắc đã được đón nhận nồng nhiệt như vậy.

PV: Nhưng giờ thời hoàng kim ấy đã không còn, chị có cảm thấy tiếc nuối không?

NSND Mai Hoa: Tôi chưa bao giờ tiếc nuối. Mỗi người đều có những hành trình cho riêng mình. Mọi thứ đến và đi đều là cột mốc đáng nhớ. Nếu mình cứ mãi tiếc nuối một thứ gì đó trong quá khứ, mình sẽ không thể bước tiếp. Thời điểm đó, tôi hài lòng vì đã đạt được những thành tích nhất định và ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

PV: Được biết, tên tuổi của Mai Hoa còn ghi dấu ấn khó quên trong lòng khán giả ở dòng nhạc tiền chiến, một thể loại nhạc rất kén người hát?

NSND Mai Hoa: Tôi đến với dòng nhạc tiền chiến như một cơ duyên, khi mà Đài Truyền hình Việt Nam có thực hiện một series âm nhạc gồm các ca khúc đi cùng năm tháng. Tôi vô tình được mời vào chương trình và từ cơ duyên đó phát hiện ra mình có tố chất hát nhạc tiền chiến. Ngoài việc mình cảm thấy hợp với dòng nhạc, tôi còn được khán giả đón nhận một cách tích cực. Dần dần, cái tên Mai Hoa đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả ở dòng nhạc này.

Tiền chiến là một dòng nhạc kén người hát, thậm chí kén người nghe. Nhưng nếu mình có duyên với dòng nhạc đó thì việc chinh phục dòng nhạc diễn ra tự nhiên.

PV: Ngoài âm nhạc, hình như nghề diễn vẫn tìm đến chị như một mối duyên?

NSND Mai Hoa: Xuất phát điểm tôi từng theo học kịch nói, nhưng cơ duyên lại đến với ca hát nhiều hơn. Vì vậy khi được đạo diễn mời vào vai chính trong "Hương đất", ban đầu tôi cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó, tôi tin tưởng vào đạo diễn và tin tưởng vào chính bản thân nên đã nhận lời. Khi vào vai, đạo diễn và các anh chị trong nghề đều nhận xét một cách ưu ái, là tôi diễn rất tự nhiên. Với bộ phim "Hương đất" thì tôi được khán giả bình chọn là Diễn viên ấn tượng của năm. Đó là một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của tôi.

PV: Nhìn lại hành trình đã đi qua, nghệ thuật đã đem lại cho chị những gì?

NSND Mai Hoa: Người ta vẫn thường nói có công mài sắt có ngày nên kim, nếu mình đã bỏ công sức thì đương nhiên thành quả đến không phải ngẫu nhiên. Cả quá trình làm nghệ thuật, cống hiến cho khán giả luôn là mục tiêu hàng đầu của tôi. Và sau sự cống hiến ấy, ngoài huân huy chương mà mình đạt được còn là sự ghi nhận và yêu thương từ khán giả. Nhìn lại cả một hành trình đã qua, tôi thấy mình được hưởng lợi từ nghệ thuật rất nhiều.

PV: Chị có bằng lòng với những gì mình đã đạt được?

NSND Mai Hoa: Tôi khá hài lòng. Tố chất của mỗi người nghệ sĩ là không ngừng cống hiến. Nếu như mình dừng chân tại chỗ, tức là mình đã bằng lòng. Danh hiệu NSND là danh hiệu cao quý mà mỗi nghệ sĩ đa phần đều hướng tới. Tuy nhiên khi đã đạt được rồi không có nghĩa là mình sẽ ngủ quên trên chiến thắng. Với cá nhân tôi, đó là niềm khích lệ to lớn để mình tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật, cống hiến những tác phẩm chất lượng hơn nữa, cũng như để xứng đáng với tình thương yêu của khán giả và sự ghi nhận của cơ quan chức năng.

PV: Với danh hiệu “nữ hoàng nhạc phim” luôn được khán giả nhắc tới mỗi khi nghĩ tới Mai Hoa, chị vẫn sẽ tiếp tục đóng góp giọng hát cho nhạc phim?

NSND Mai Hoa: Đa phần các bộ phim được mời góp giọng, tôi rất ít khi từ chối. Gần đây nhất, tôi đã thể hiện ca khúc cho bộ phim “Hồng Hà nữ sĩ” – một bộ phim do Nhà nước đặt hàng, hiện đang được công chiếu tại rạp. Đây là bộ phim lịch sử duy nhất được ra mắt trong năm 2023, kể về nhà thơ tài hoa Đoàn Thị Điểm. Phim truyền tải những thông điệp nhân văn về những giá trị văn hóa và đạo đức của người Việt.

PV: Thời gian tới tới, chị có dự định ra mắt sản phẩm mới tới công chúng?

NSND Mai Hoa: Sắp tới, tôi sẽ phát hành đĩa than của riêng mình. Tôi luôn muốn những sản phẩm của mình đều được đầu tư chỉn chu, trau chuốt, hướng đến sự cống hiến tốt nhất cho khán giả. Và đây sẽ là bản đĩa than đặc biệt ghi đậm dấu của tôi.

PV: Cảm ơn NSND Mai Hoa đã chia sẻ!

Kim Nhung/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/nsnd-mai-hoa-danh-hieu-la-niem-khich-le-to-lon-tren-con-duong-nghe-thuat-post1080606.vov