NSND Lê Khanh: 'Làm phim với người trẻ, tôi luôn lãi to'

Càng lớn tuổi, NSND Lê Khanh càng thích thử thách bản thân với những vai diễn thuộc hàng độc, lạ trên màn ảnh rộng. Chị tái xuất với vai bà Hằng trong phim điện ảnh 'Fanti' - một cựu diễn viên, cũng là người mẹ cực đoan của nữ chính Ánh Dương.

Ở tuổi 60, NSND Lê Khanh vẫn là một trong những diễn viên điện ảnh làm việc năng suất nhất, nhì showbiz Việt khi chăm chỉ làm phim. Sau khi ghi dấu ấn với với vai diễn người quản gia tật nguyền trong Cô gái từ quá khứ hồi năm ngoái, NSND Lê Khanh tái ngộ khán giả trên màn ảnh rộng với phim "Fanti" của đạo diễn Andy Nguyễn. Trong "Fanti", NSND Lê Khanh vào vai bà Hằng - mẹ của nữ chính Ánh Dương do Thảo Tâm thủ vai.

Những lần vào vai người mẹ "độc lạ" nhất nhì màn ảnh Việt

Trong quá khứ, bà Hằng cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng nhưng phải từ bỏ nghiệp diễn xuất để một mình nuôi con khôn lớn. Bà xem Ánh Dương như hy vọng tiếp nối đam mê còn dở dang của bản thân năm xưa, hết lòng đốc thúc, đầu tư cho con gái đi theo nghiệp diễn. Tuy nhiên, vì biết rõ thế giới của những người nổi tiếng phức tạp, nhiều cạm bẫy ra sao, bà Hằng luôn cố gắng kiểm soát Ánh Dương một cách thái quá.

NSND Lê Khanh và Thảo Tâm.

NSND Lê Khanh và Thảo Tâm.

NSND Lê Khanh thổ lộ chị bị cuốn hút bởi kịch bản thú vị của "Fanti", song, bà Hằng là một nhân vật có nhiều điểm gần gũi với bản thân nữ nghệ sĩ. “Nhìn vào bà Hằng, tôi hiểu được nhân vật do đã có một số trải nghiệm, tâm trạng của người làm mẹ, lại còn là người mẹ làm diễn viên. Tôi thấu hiểu những tiếc nuối, dang dở trong đời bà ấy, nó rất gần với đời sống nữ nghệ sĩ nói chung, chủ đích hay tình cờ. Họ vẫn hay bị đứt quãng trong sự nghiệp vì phải hy sinh cho gia đình”, Lê Khanh cho hay.

Những năm gần đây, NSND Lê Khanh hay có duyên vào vai những người mẹ hết sức đặc biệt trên màn ảnh rộng. Khán giả trẻ nhớ đến Lê Khanh nhiều nhất qua vai mẹ chồng độc đoán trong Gái già lắm chiêu III. Nhân vật Thái Tuyết Mai với màn thể hiện xuất sắc của NSND Lê Khanh đã trở thành một trong những hình mẫu mẹ chồng đáng sợ mà cũng đáng thương nhất điện ảnh Việt. Ở Gái già lắm chiêu V, NSND Lê Khanh lại khiến bao khán giả phải trầm trồ khi có sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình, thần thái để vào vai Lý Lệ Hà, một người mẹ vì cái sĩ diện của gia đình mà buộc phải nhận con ruột làm em nuôi. Đạo diễn Andy Nguyễn tiết lộ bà Hằng của "Fanti" cũng là một người mẹ độc đáo không kém.

Nhân vật bà Hằng cũng mang đến cho NSND Lê Khanh nhiều trải nghiệm nghề nghiệp khó quên. Dù lúc nào trông cũng từ tốn, dịu dàng và mực thước nhưng sâu thẳm bên trong người phụ nữ này có những điều dồn nén từ lâu. NSND Lê Khanh còn hé lộ có phân cảnh chị diễn tập thôi nhưng nhập tâm đến nỗi đến bị ảo giác, đập vỡ toang tủ kính khiến cả đoàn chết sững như trời trồng. “Một khía cạnh dữ dội hơn của Lê Khanh đã được tìm thấy”, chị nói.

Không những “làm mẹ” ấn tượng trong phim, NSND Lê Khanh còn là một người mẹ thực thụ của nhiều thành viên ê-kíp "Fanti", được mọi người yêu quý, trân trọng. Nhất là với Thảo Tâm, sau khi phim đóng máy, Thảo Tâm đến hiện tại vẫn gọi NSND Lê Khanh là mẹ. Cả NSND Lê Khanh và Thảo Tâm đều thừa nhận họ đã nhận ra năng lượng và mối giao cảm mẹ con ngay từ những ngày đầu tiên gặp nhau để thoại kịch bản.

“Hôm mới đến gặp các diễn viên, tôi gặp mặt Thảo Tâm đầu tiên. Thoạt nhìn đã thấy giống mình: Ối, đây phải con gái chị không. Ngay từ đầu tôi đã thấy ô đây là con mình này. Thảo Tâm là một người rất thông minh, khá là bướng bỉnh, tôi thấy rất thú vị, đúng với nhân vật. Năng lượng và mối giao cảm với tôi và Tâm đã “bùng phát” ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc như thế. Vì thế, tôi thấy giữa diễn viên với nhau cũng phải có cái duyên”.

"Tôi tò mò về lớp trẻ"

Đối với NSND Lê Khanh, việc các diễn viên kết nối với nhau để hình thành mối quan hệ nhân vật trước khi lên set quay là rất quan trọng. Thế nên xuyên suốt quá trình thực hiện "Fanti", chị và Thảo Tâm luôn chủ động chia sẻ, sinh hoạt thân cận nhưng hai mẹ con thực thụ, cùng đi xe chung đến phim trường, ở cùng khách sạn, hay hẹn nhau đi ăn. Có lần, Thảo Tâm không may bị ngộ độc thực phẩm, chính NSND đã tận tình chăm sóc cô.

Đến với dự án "Fanti", NSND Lê Khanh cho biết chị “lãi to” vì có nhiều trải nghiệm mới và được tiếp thêm năng lượng từ một ê-kíp trẻ. Động cơ lớn nhất để nữ nghệ sĩ sinh năm 1963 gật đầu nhận lời đóng "Fanti" là vì chị tò mò về lớp trẻ và phong cách, tư duy làm phim của một đạo diễn Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài. Dù mất đến 4 năm chờ đợi để phim được ra rạp do quá trình thực hiện "Fanti" bị gián đoạn khá lâu bởi dịch Covid-19 nhưng NSND nói: “Tôi vui và bằng lòng vì đã đợi dự án này đến phút chót để được trải nghiệm một cách làm phim vớ tư duy bài bản, trọn vẹn”.

Ở tư cách là một tiền bối có thâm niên trong nghề, NSND Lê Khanh cũng dành nhiều lời khen cho đạo diễn Andy Nguyễn. Chị chia sẻ: “Ở Andy, cách phân tích nhân vật và chi tiết kín kẽ và đi đến cùng của lý lẽ. Cách làm việc của Andy khiến tôi liên tưởng đến các nhà làm phim Nhật Bản. Đôi khi tôi hỏi sao Andy có nhiều câu hỏi, nhiều hướng suy nghĩ thế hả em. Andy luôn mở cho diễn viên rất nhiều phương án diễn, cậu thử nghiệm rồi cho diễn viên làm theo một phương án của riêng họ. Đó là một cách rất thú vị. Ngoài ra, Andy rất cẩn trọng, không quan tâm đến sự hối thúc hay sốt ruột, cậu rất…lì, làm đến khi nào tốt thì thôi. Rất nhỏ nhẹ, âm thầm nhưng luôn kiên quyết tìm cho bằng được khả năng tốt nhất. Làm việc với người trẻ hay thế đấy. Tôi thấy làm với người trẻ lời lắm”.

"Fanti" là phim dài đầu tay của đạo diễn Việt kiều Andy Nguyễn, được sản xuất bởi đội ngũ từng làm nên thành công của phim trăm tỉ Tiệc Trăng Máu. Bên cạnh NSND Lê Khanh, phim có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tài năng: Thảo Tâm, Hồ Thu Anh, Võ Điền Gia Huy, Công Dương… Thuộc thể loại thriller, "Fanti" kể về cơn ác mộng mạng xã hội của hot girl Ánh Dương. Khi vừa chớm đặt chân vào showbiz với một vai nữ chính, cuộc sống nàng hot girl bị đảo lộn do sự xuất hiện của một stalker bí ẩn.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/nsnd-le-khanh-lam-phim-voi-nguoi-tre-toi-luon-lai-to-post1036713.vov