Noo Phước Thịnh từ số 0 trở thành “Hoàng tử ballad”

Ít ai biết rằng trước khi trở thành ngôi sao dòng nhạc trẻ, Noo Phước Thịnh từng là một cậu thanh niên với “con số 0 tròn trĩnh”. Tất cả không phải “một bước lên mây” mà là nhờ quá trình luyện tập gian khổ.

Từ “con số 0”...

Hồi ấy, khi mới tập tành “lăn lộn với đời”, Noo Phước Thịnh chỉ là một cậu người mẫu tuổi teen hay đi chụp hình cho các tờ báo học trò và một số cửa hàng thời trang để kiếm thêm thu nhập. Những năm 2007-2008, mọi người vẫn chưa hề để ý nhiều đến anh chàng gầy gò, hay cười này. Cho đến một ngày... trong một lần ca sĩ Thủy Tiên vô tình được nghe anh hát một ca khúc nhạc Trịnh, cô đã nhận ra Noo có tiềm năng tuyệt vời về âm nhạc. Kể từ đó, Thủy Tiên đã dẫn dắt Noo trong những bước đầu lập nghiệp ca nhạc.

Ban đầu, anh chỉ là một người mẫu teen với vẻ dáng yê “búng ra sữa” thỉnh thoảng xuất hiện trên các tờ báo học trò.

Ban đầu, anh bị không ít người dèm pha, chê bai và nghi ngờ về khả năng ca hát chỉ vì “xuất thân” từ cái nghề vẫn thường được ví như là “chậu bông di động”. Thế nhưng với thực lực sẵn có và nỗ lực hết mình, không quản khó khăn, Noo dần chứng minh được cho mọi người thấy, anh không phải chỉ là một anh chàng chỉ biết tạo dáng mà còn có thể hát lên những tình khúc mê hoặc lòng người.

Lúc mới vào nghề ca hát, Noo chơi thân với hai ca sĩ Đông Nhi và Ngô Kiến Huy.

Trong thời gian mới tập tành làm mẫu ảnh, Noo Phước Thịnh cũng là một cậu sinh viên đại học giản dị như bao người, bôn ba làm những công việc vất vả như bồi bàn, phát tờ rơi quảng cáo... Thế nên, khó khăn chỉ càng làm cho anh thêm cố gắng và quyết tâm theo đuổi đam mê.

Lại nói về khoảng thời gian mới “chân ướt chân ráo” vào nghề, chỉ có 6 tháng từ lần đầu được Thủy Tiên “khai phá”, Noo đã bất ngờ gây tiếng vang dữ dội khi song ca cùng ca sĩ Đông Nhi qua ca khúc “Nếu” trong chương trình “Thế giới V-pop”. Đây cũng chính là sân khấu biểu diễn nâng đỡ những bước chân đầu tiên của anh. Với album đầu tay “Ba chấm” và ca khúc “Mất em”, sự nghiệp ca hát của anh chính thức vụt lên “như diều gặp gió”. Cái tên Noo Phước Thịnh đã ghi được dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Noo Phước Thịnh trở thành “Quán quân The Remix 2016”

Mặc dù mỗi năm chỉ phát hành một album và một đĩa đơn nhưng với mỗi sản phẩm, anh đều có sự đầu tư đầy chỉn chu và xuất sắc. Thế nên sức lan tỏa vô cùng vững chắc và theo cấp số nhân là không thể phủ nhận. Những sản phẩm đã giúp Noo khẳng định vị thế của mình trong bản đồ V-pop như là “Nỗi nhớ đầy vơi” (4/2011), “Lạc bước trong đêm” (11/2011), “Em” (10/2012)...

Trên ghế nóng của chương trình “Giọng hát Việt Nhí 2016”

...cho đến “Hoàng tử những bản ballad”

Đến thời điểm hiện tại, sự thành công trong sự nghiệp ca hát của Noo Phước Thịnh là không thể bàn cãi. Quán quân “The Remix - Hòa âm Ánh sáng 2016” là một mốc son đẹp trên con đường ca hát của Noo. Với phần trình diễn xuất sắc ca khúc “Tôi là một ngôi sao”, Noo Phước Thịnh đã làm một cú “nốc ao” đầy ngoạn mục các thí sinh “đáng gờm” khác như Hương Tràm, Soobin Hoàng Sơn và Maya.

Màn trình diễn của anh được xếp hạng top 5 phần biểu diễn hay nhất của đêm đại nhạc hội quy tụ những ngôi sao lớn của châu lục.

Không những thế, anh còn được tin tưởng trao cho vị trí giám khảo ở “Giọng hát Việt Nhí 2016” và thậm chí còn gia tăng lượng fan hâm mộ là các bạn nhỏ ngày càng “khủng” hơn.

Noo Phước Thịnh đã biến cả sân vận động Quân khu 7 như muốn “vỡ òa” trong niềm hạnh phúc.

Có thể nói 2016 là một năm đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát của Noo Phước Thịnh khi anh vinh dự trở thành đại diện của Việt Nam “đem chuông đi đánh xứ người”. Ca khúc”Gạt đi nước mắt” và hit mới “I don’t believe in you” trình diễn tại “Asia Song Festival” (một đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của châu Á tổ chức tại Busan, Hàn Quốc) đã khiến khán giả trong và ngoài nước đầy thán phục. Tiết mục của anh thậm chí còn lọt top 5 phần biểu diễn hay nhất ở đêm đại nhạc hội tầm cỡ châu lục này.

Noo điển trai cực kỳ trên thảm đỏ của “Asia Song Festival”.

Live Concert thu hút hàng ngàn khán giả

Vừa qua, Noo đã tổ chức một liveshow hoành tráng, đẳng cấp nhất từ trước đến giờ của mình để đánh dấu 8 năm chuyên tâm sự nghiệp ca hát - “FunRing Day 2016 - Noo Phước Thịnh Live Concert”. Cả sân vận động Quân khu 7 như muốn “bội thực” khán giả và “vỡ òa” trong tiếng hát ấm áp, tình cảm và tràn đầy nội lực của Noo. Live Concert được chia làm 3 mảng với màu sắc rõ rệt. Phần mở đầu là sự kết hợp của Noo Phước Thịnh với ban nhạc sống. Phần thứ hai là không gian Acoustic. Và cuối cùng là những giai điệu sôi động, hiện đại của EDM.

Không chỉ hát live cực tốt, Noo Phước Thịnh còn khoe được kỹ thuật thanh nhạc mà anh chăm chỉ tập luyện trong suốt thời gian qua với thầy Minh Lộc. Thêm nữa, một điểm cộng ấn tượng chính là khả năng giao lưu vô cùng thông minh và duyên dáng, cũng như khả năng làm chủ sân khấu ở mọi hoàn cảnh của Noo. Bên cạnh đó, người bạn thân gần 8 năm - Đông Nhi trở lại cùng Noo Phước Thịnh tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn, đáng yêu trong liên khúc: Really love you - Mãi mãi bên nhau.

Sự xuất hiện ấn tượng của Hồ Ngọc Hà cũng là một điểm nhấn không thể không nhắc đến. Sau loạt ca khúc kết hợp thành công vang dội như: Nỗi nhớ đầy vơi, Em đi tìm anh... thì lần này Hồ Ngọc Hà cùng Noo Phước Thịnh lần đầu giới thiệu với khán giả một ca khúc mới mang tên “Mình thích thì mình yêu thôi”. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Hồ Ngọc Hà đã biểu diễn cùng Noo Phước Thịnh trong Live Concert lần này. Giai điệu sôi động, hiện đại cùng phần ca từ đang là xu hướng khiến màn song ca của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả.

Nam Trân Ảnh: Sưu Tầm

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/noo-phuoc-thinh-tu-so-0-tro-thanh-hoang-tu-ballad-d50098.html