Nóng trong tuần: Người đàn ông bí ẩn chết trong xe ô tô của người khác

Người đàn ông bí ẩn chết trong xe ô tô của người khác; Hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm trước được tìm thấy trong bể phốt... là những tin pháp luật đáng chú ý trong tuần.

Người đàn ông bí ẩn chết trong xe ô tô của người khác

Ngày 12/12, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) phát thông báo tìm tung tích, lai lịch người đàn ông chết trong xe ô tô được phát hiện ngày 11/12/2023, tại ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, một người dân ở ấp Kiến Điền có đậu chiếc xe ô tô 5 chỗ trước nhà cách đây khoảng 1 tuần lễ. Xe đang bị hư nên không khóa được cửa. Ngày 11/12, chủ xe mở cửa thì tá hỏa phát hiện có người đàn ông đã tử vong trong xe nên báo ngay cho cơ quan Công an.

Hình ảnh người đàn ông chết trong ô tô.

Người đàn ông không có giấy tờ mang theo trong người, chiều cao khoảng 1,6m, da ngăm đen, mặc áo thun màu xám, quần màu đen, trên tay có xăm hình trái tim. Theo một số người dân địa phương, trước đó, họ thấy người đàn ông này đi lang thang trên đường gần khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Hiện công an vẫn đang truy tìm tung tích của người đàn ông này.

Hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm trước được tìm thấy trong bể phốt

Ngày 12/12, theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), đã xác định được danh tính nạn nhân vụ bộ xương người trong bể phốt nhà vệ sinh bỏ hoang tại xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên).

Sau khi nhận được tin báo về việc phát hiện bộ xương người trong bể phốt nhà vệ sinh của gia đình ông Nguyễn Văn Quỳ tại thôn 5, xã Lại Xuân, lực lượng chức năng huyện Thủy Nguyên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra.

Bể phốt nhà vệ sinh của gia đình ông Quỳ, nơi phát hiện vụ việc.

Kết quả giám định ADN do Công an TP Hải Phòng trưng cầu cho thấy, bộ xương người là của chị Nguyễn Thu Th. (SN 1988, trú thôn 5, xã Lại Xuân), có dấu hiện bị tác động ngoại lực.

Chị Nguyễn Thu Th đã lập gia đình, nhà ở cách khu vực phát hiện vụ việc khoảng 200m. Người nhà cho biết, vào cuối năm 2010 chị đi giao gas rồi mất tích bí ẩn. Cơ quan chức năng thời điểm đó chỉ tìm thấy xe máy chị Th dưới 1 mương nước thuộc xã Lại Xuân.

Người phụ nữ dùng xe máy chở thi thể đặt trong hẻm ở TP.HCM

Ngày 13/12, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai người phụ nữ tự chở thi thể người đàn ông bằng xe máy đi mai táng.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường một vụ án (ảnh minh họa)

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người phụ nữ được cho là chạy xe máy, chở theo một chiếc túi mang đến đặt tại con hẻm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận. Nghi vấn có chuyện bất thường, người dân đã báo công an. Trong chiếc túi là thi thể một người đàn ông.

Vào cuộc điều tra, nạn nhân được xác định ông Ali (quốc tịch Ai Cập). Ông Ali tử vong tại một căn nhà thuê trên đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh.

Bà V.T.N.H (SN 1988, ngụ quận 1) khai, bà và ông Ali sống cùng nhau tại địa chỉ trên. Sau khi phát hiện ông Ali chết, vì lo sợ chủ nhà la mắng nên đã chở thi thể đi mai táng.

Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Bộ Công an

Sáng 14/12, đại diện trại giam Tống Lê Chân (Bình Phước) cho biết đã bắt được 2 phạm nhân Vũ Văn Mạnh (23 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, Bình Phước) và Nguyễn Minh Cảnh (24 tuổi, quê Sóc Trăng, trú tại huyện Lộc Ninh), sau hơn một ngày trốn trại.

Vũ Văn Mạnh (trái) và Nguyễn Minh Cảnh

Theo đại tá Trần Đình Hải, giám thị trại giam Tống Lê Chân, ngay khi Mạnh và Cảnh trốn trại, cán bộ chiến sĩ trại giam Tống Lê Chân phối hợp Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an), Công an huyện Lộc Ninh và các đồn biên phòng ráo riết truy bắt.

Đến khoảng 22 giờ 45 ngày 13/12, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng đã bắt được hai phạm nhân trốn trại tại xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, cách biên giới Campuchia khoảng 1km.

Cô gái lợi dụng “tình một đêm” làm chuyện phạm pháp

Ngày 15/12, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Nguyễn Thị Thanh Huyền tại cơ quan công an

Huyền là nghi phạm chuyên dụ dỗ nam giới vào khách sạn, sau đó lợi dụng "bạn tình" ngủ để trộm cắp tài sản.

Tối 6/8, Huyền rủ bạn trai mới quen vào một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành để ngủ qua đêm.

Sau khi ân ái, lợi dụng bạn tình ngủ say, Huyền lục túi, ví của nạn nhân trộm gần 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Khi lấy xe rời khách sạn, Huyền thấy nhân viên lễ tân cũng đang ngủ say nên lấy trộm 1 triệu đồng và 2 điện thoại rồi tẩu thoát.

Đến ngày14/12, Công an quận Thanh Khê phát hiện đối tượng Huyền nên đã phối hợp bắt giữ và bàn giao Đội CSHS Công an quận Hải Châu thụ lý.

Mở rộng vụ án, công an xác định Huyền là nghi phạm chính của 2 vụ trộm cắp khác với thủ đoạn tương tự.

Lý Nguyễn (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-nguoi-an-ong-bi-an-chet-trong-xe-o-to-cua-nguoi-khac-a641135.html