“Nòng pháo” Arsenal bị cong, Dortmund thở phào

Thực tế một lần nữa chỉ ra Robin van Persie đặc biệt quan trọng với Arsenal. Thiếu sự có mặt của tiền đạo người Hà Lan trong phần lớn thời gian ở trận đấu rạng sáng nay là y rằng “họng pháo” của The Gunners bị… cong, nhắm bắn không trúng đích.

-

Arsene Wenger gây bất ngờ vào phút chót, khi cất Robin van Persie lên băng ghế dự bị. Vị chiến lược gia người Pháp hành động như vậy được cho là vì muốn tiền đạo người Hà Lan không rơi vào tình trạng quá tải. Ngoài ra còn là vì muốn chứng tỏ cho tất cả thấy “Arsenal không phải đội bóng của 1 cầu thủ”. Mà hơn bất kì lúc nào, trận đấu với Marseille là cơ hội tuyệt vời nhất làm điều đó, khi các học trò đang rất hưng phấn sau chiến thắng trước Chelsea và được chơi ở sân nhà Emirates.

Sự xuất hiện muộn màng của Van Persie không thể thay đổi tình hình

Tính toán của Arsene Wenger lần này không sai, nhưng không hoàn toàn chính xác. Nói không chính xác là vì dường như ngoài Robin van Persie, không có cầu thủ nào khác của Arsenal biết cách ghi bàn. Còn sự vượt trội của Arsenal so với Marseille là điều không phải bàn cãi. Đội bóng của “Giáo sư” đã mau chóng dồn ép đối thủ phải co về chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự ngay ở những phút đầu tiên. Nếu các cầu thủ của The Gunners dứt điểm chính xác hơn, số cơ hội tạo ra chí ít cũng đem về được 2 đến 3 bàn thắng. Nhưng rốt cuộc đều trôi qua mũi giày một cách hết sức đáng tiếc.

Theo Walcott là cầu thủ có cơ hội đầu tiên ngay trong những phút đầu trận. Chân sút người Anh có pha tấn công bên cánh phải nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không thắng được Steve Mandanda. Aaron Ramsey sau đấy được Andre Santos tạo cơ hội với đường chuyền xa, có điều tiền vệ ghi bàn thắng duy nhất ở trận lượt đi này không kiểm soát được bóng… Sau đấy, Gervinho, Park Chu Young, Walcott và Ramsey còn có dịp chạm trán Mandanda song không làm sao buộc “thần giữ đền” này phải vào lưới nhặt bóng. Trong một thế trận như vậy, Marseille thi thoảng lắm mới tạo ra sóng gió phía trước khung thành của Wojciech Szczesny.

Diễn biến của hiệp 2 không khác là mấy so với 45 phút đầu tiên. Arsenal vẫn nắm quyền chủ động trên sân, chỉ là số cơ hội của họ không còn đến dồn dập nữa. Một phần do Marseille chủ động chuyển hẳn sang tập trung đá phòng ngự phản công. Tình thế đó buộc Arsene Wenger phải đưa Robin van Persie vào thay Park ở phút thứ 62. Nhưng sự xuất hiện của Van Persie không mang lại sự thay đổi nào trên bảng điện tử. Bởi, hàng thủ của Marseille càng về cuối càng chơi chặt chẽ, khiến tiền đạo người Hà Lan không có được cơ hội rõ ràng nào.

Với kết quả hòa không bàn thắng, Arsenal không thể sải bước vào vòng knock out theo dự kiến. Nhưng đội bóng thành London ở loạt trận sau, gặp Dortmund, chỉ cần hòa là đã chắc chắn hoàn thành chỉ tiêu sớm 1 vòng đấu.

Đội hình thi đấu

Arsenal: Szczesny, Jenkinson, Mertesacker, Vermaelen, Andre Santos, Song, Arteta, Walcott, Ramsey (Rosicky 66'), Gervinho (Arshavin 77'), Park (Van Persie 62').

Marseille: Mandanda, Fanni, Diarra, N'Koulou, Morel, Diawara, Andre Ayew, Valbuena (Lucho Gonzalez 74'), Cheyrou, Jordan Ayew (Gignac 84'), Remy (Amalfitano 69').

* Dortmund không thể lấn lượt Olympiakos theo kiểu “đàn anh” bắt nạt “đàn em”. Nhà Đương kim vô địch Bundesliga cũng không thể nã 3 bàn vào lưới đối thủ như cách thày trò… đã “đối xử” với họ trên đất Hy Lạp. Nhưng, Dortmund đã thành công trong việc giành trọn 3 điểm, có chiến thắng đầu tiên tại Champions League năm nay.

Dortmund nhanh chóng bắt nhịp vào trận đấu với mong muốn đánh đòn phủ đầu đối thủ. Và đội bóng vùng Ruhr sớm thu lại kết quả từ kế hoạch này. Ngay ở phút thi đấu thứ 7, Mario Gotze đã có đường kiến tạo cho Kevin Großkreutz và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội này để mở tỉ số trận đấu.

Klopp chia vui với cậu học trò ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Khởi đầu thuận lợi như vậy Dortmund càng thêm phần tự tin. Đội chủ nhà còn tạo ra thêm 1 vài cơ hội ngon ăn nữa nhưng không ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, hàng thủ của họ đã hoạt động rất tốt, ngăn chặn mọi nguy cơ có thể dẫn dến bàn thua. 1-0 nghiêng về Dortmund cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Chiến thắng này chưa đủ để Dortmund chen chân vào nhóm 2 đội đầu bảng. Xong, đội bóng Đức đã vượt qua đội bóng Hy Lạp với 1 điểm nhiều hơn. Và sau đây cánh cửa đi tiếp vào vòng knock out lại mở ra trước mặt thày trò Klopp.

Ngọc Huyền

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=254349