Nơi trú ngụ an lành

Có người đã từng hỏi tôi, cơ quan mua chim bồ câu này ở đâu mà đẹp vậy? Câu trả lời kèm theo tâm trạng thật sự an nhiên: Đàn chim tự kéo nhau về đây sống rồi sinh sôi và nảy nở.

Các em nhỏ thích thú vui đùa với đàn chim bồ câu

Cứ như thế, đàn bồ câu dưới những ô văng cửa sổ trên tầng ba của cơ quan tôi dường như ngày một đông hơn. Mỗi sáng thức dậy nghe tiếng cổng được đẩy ra là lũ chim thi nhau sà xuống sân, kêu gù gù nhởn nhơ tìm thức ăn trong khuôn viên sân cơ quan.

Hình ảnh đó làm cho người dân sống xung quanh, cũng như nhiều du khách đi ngang qua cảm thấy thích thú, ấn tượng bởi loài chim thân thiện, hiền lành, biểu tượng cho hòa bình xuất hiện, tạo nên một khung cảnh rất bình yên và tươi đẹp.

Có chị đồng nghiệp đã nói với tôi rằng, hôm nào đến phòng làm việc mà không nghe tiếng gáy gù gù của lũ chim là dường như thấy thiếu cái gì đó. Có lần, một con bồ câu bị thương, thoi thóp để giành lại sự sống, nhiều người bảo chị bỏ đi nhưng chị vẫn mang về chăm sóc. Ai cũng nói nó sống không nổi, nhưng chị thấy nó chưa chết nên không nỡ bỏ. Chị mua thuốc về trị cho nó, đút cho nó ăn, xoa dịu nó. Thế rồi, như có phép màu, sau hơn một tuần, chú chim bồ câu đó đã dần khỏe mạnh trở lại.

Thế mới thấy mọi người dành tình yêu cho loài vật như thế nào. Tuy chúng không nói được, nhưng tình yêu thương che chở nhau vẫn luôn hiện hữu. Cứ mỗi bình minh thức giấc, lại đem thức ăn tới và vui đùa cùng với chúng. Dì Gái, một người sống cạnh cơ quan tôi vui vẻ bộc bạch: “Đứa cháu ngoại của tôi cứ mở mắt ra là đòi đi qua cho chim ăn, cháu rất thích tự tay cầm hạt thóc cho bồ câu ăn, vui đùa chạy nhảy với chúng. Như đáp lại tình cảm, đàn bồ câu hết sức thân thiện, gần gũi, chúng quấn quýt nhặt thức ăn trên tay của cháu tôi làm cho cháu rất vui, phấn khích. Thấy cháu vui vẻ, thích thú mỗi sáng như vậy nên ngày nào tôi cũng phải dẫn cháu qua đây đều đặn”.

Không chỉ trẻ em, nhiều bạn trẻ, du khách đi ngang qua đây cũng xin vào chụp ảnh cùng đàn bồ câu. Nhiều bạn cho biết, khi thấy đàn chim ăn, bay lượn ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng, yên bình, tạm quên đi sự xô bồ nhộn nhịp của cuộc sống thường nhật.

Ông bà ta thường có câu “đất lành chim đậu”, chim tự về trú ngụ mà chúng ta không xâm hại, bảo vệ chúng thì chúng sẽ ở, còn quấy phá thì ắt chúng sẽ bỏ đi. Vậy nên cơ quan đã làm mới mấy chuồng chim bồ câu để chúng có nơi trú ngụ, giao cho chị tạp vụ phụ trách khâu mua thóc, lúa để cho chúng ăn hàng ngày. Hành động đó không những gần gũi, thân thiện với thiên nhiên mà nó còn thể hiện một sự thân thiện nơi cơ quan công quyền. Như một thông điệp gửi đến loài chim bồ câu về một nơi trú ngụ an lành, ấm áp.

Bài, ảnh: AN KHANG

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/noi-tru-ngu-an-lanh-138481.html