Nỗi sợ của BlackPink

Xuất hiện mạnh mẽ trên sân khấu, nhưng trong cuộc sống thật, từng thành viên BlackPink giống hầu hết cô gái khác đều có những nỗi sợ vụn vặt riêng.

BlackPink hiện là nhóm nhạc nữ Kpop nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, họ dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý với ngoại hình xuất sắc, phong cách thời trang ấn tượng và hình ảnh cá tính, độc đáo. Tuy nhiên, bước xuống sân khấu, họ cũng là những cô gái tuổi đôi mươi bình thường, mang trong mình những nỗi sợ hãi vụn vặt.

Trong lần BlackPink làm khách mời trên chương trình phát thanh Kiss The Radio của Lee Hong Ki, Jisoo và Jennie nhận được câu hỏi: “Rosé sợ nhất điều gì?”. Chị cả BlackPink vốn tưởng câu trả lời là ma nhưng đáp án chính xác lại là kim tiêm.

Rosé xác nhận thông tin này. Theo người đẹp sinh năm 1997, cô phản ứng nghiêm trọng mỗi lần tiêm thuốc đến mức bác sĩ thường hỏi tuổi vì cách hành xử quá giống trẻ con.

Rosé kể về nỗi sợ kim tiêm trên sóng radio.

Trong khi đó, Jisoo sợ độ cao. Khi ghi hình cho BlackPink House ở Thái Lan, cả nhóm chơi trò đu dây. Khác với ba thành viên còn lại tỏ ra phấn khích, giọng ca Flower để lộ biểu cảm sợ hãi. Suốt quá trình thử thách, câu cửa miệng của Jisoo là “đáng sợ” và mức độ lo lắng tăng dần khi chứng kiến Jennie, Rosé cùng Lisa làm trước. Cuối cùng, cô cũng vượt qua được nỗi sợ và hoàn thành trò chơi.

Jisoo còn có một nỗi sợ khác ít phổ biến hơn. Khi còn nhỏ, cô bị chuột hamster cắn. Kể từ đó, cô sợ những con vật có lông.

Jennie lại sợ côn trùng, đặc biệt là bướm. Trong chương trình Running Man, rapper sinh năm 1996 từng khiến các khách mời khác hoang mang do bất ngờ la hét và bỏ chạy khi bị côn trùng bay quanh người. Khi đến Hà Nội lưu diễn vào tháng 7/2023, Jennie cũng bị ghi lại khoảnh khắc suýt khóc vì bị côn trùng tấn công.

Cô cũng sợ nhím. Một lần tạo dáng chụp ảnh cùng thú cưng của Soobin (TXT), biểu cảm hoảng hốt của Jennie khi bị lông nhím đâm vào miệng gây sốt mạng xã hội.

Jennie với biểu cảm nhăn nhó suýt khóc khi bị côn trùng tấn công trong show diễn tại Mỹ Đình. Nguồn: Twitter.

Lisa cũng sợ kim tiêm giống Rosé nhưng không nghiêm trọng bằng người bạn cùng tuổi. Thứ khiến cô sợ nhất là ma. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền tại Thái Lan với Woody, Lisa nhấn mạnh không phải hơi sợ mà đến mức bị ám ảnh. Để giải quyết tình trạng đó, em út BlackPink phải nghĩ ra nhiều phương pháp để ngủ ngon vào ban đêm. Đầu tiên là luôn để những chú mèo cưng ở bên cạnh trong lúc ngủ. Phương pháp khác là luôn để đèn phòng tắm sáng. Trong trường hợp bắt buộc phải tắt đèn, cô áp dụng cách nghe nhạc.

“Tôi cần bật đèn phòng tắm. Tôi thực sự không thể ngủ khi tắt đèn. Nếu đèn tắt, tôi sẽ bật vài bản nhạc, nếu không tôi sẽ thức trắng”, Lisa chia sẻ.

Lisa đặc biệt sợ ma, đến mức không dám tắt đèn khi ngủ.

Tú Oanh

Theo Koreaboo

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/noi-so-cua-blackpink-post1608952.tpo