Nỗi niềm của người cha cựu chiến binh nghèo

Cảnh gà trống nuôi con, bản thân ông bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, cậu con trai út bị rò tủy não, mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc. Đó là hoàn cảnh đáng thương của 2 bố con cựu chiến binh Hoàng Đình Nhì, 75 tuổi và con trai út Hoàng Kim Tuyến, 39 tuổi, cư trú thôn Khánh Hòa, xã Thái Hòa (Hàm Yên).

Cựu chiến binh Hoàng Đình Nhì và con trai út Hoàng Kim Tuyến, thôn Khánh Hòa, xã Thái Hòa (Hàm Yên).

Cựu chiến binh Hoàng Đình Nhì và con trai út Hoàng Kim Tuyến, thôn Khánh Hòa, xã Thái Hòa (Hàm Yên).

Gia đình ông Nhì là gia đình chính sách, năm 1971, ông Hoàng Đình Nhì lên đường nhập ngũ vào lái xe phòng Hậu Cần của sư đoàn 377, tham gia chiến dịch Tây Nguyên, Hồ Chí Minh. Cuối năm 1977, ông ra quân trở về địa phương, mang trong mình chất độc da cam/dioxin. Ông sinh được 6 người con, cuộc sống gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng và đồng lương trợ cấp 2,6 triệu đồng/tháng, tuy khó khăn nhưng gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập xuống, năm 2017 cậu con trai út của ông là anh Hoàng Kim Tuyến bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, phải mang đi nuôi cấy sọ 8 tháng tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội, ca ghép thành công. Năm 2019, cùng một lúc ông đón nhận 2 nỗi đau: vợ ông bị tai biến đột ngột qua đời. Bản thân anh Tuyến bị úng tủy não phải trải qua ca phẫu thuật lần nữa. Sau ca mổ anh gần như không được thật tính, mọi việc chăm sóc vệ sinh cá nhân đều phải do ông Nhì giúp đỡ.

Ông Nhì chia sẻ, ông đã cảnh gà trống nuôi con hơn 6 năm nay mà ông trời vẫn không thương, cuối tháng 4 -2024, con trai út là anh Tuyến lại bị dò tủy não, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội chỉ định phải phẫu thuật thì mới giữ được tính mạng. Ông không biết phải làm thế nào, vì gia đình hoàn cảnh khó khăn, mấy năm trời chăm sóc con bị bệnh mọi gia tài ông đã bán hết không còn gì cả. Các con ông đi lấy vợ, lấy chồng cũng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, kiếm ăn từng bữa, cũng không giúp được nhiều cho 2 bố con ông. Ông vừa khóc vừa nói, giờ ông không biết phải xoay sở thế nào để có tiền phẫu thuật cho con trai út bây giờ.

Chị gái Hoàng Thị Hảo đang chăm sóc em trai Hoàng Kim Tuyến, thôn Khánh Hòa, xã Thái Hòa (Hàm Yên) tại sảnh Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội.

Chị gái Hoàng Thị Hảo đang chăm sóc em trai Hoàng Kim Tuyến, thôn Khánh Hòa, xã Thái Hòa (Hàm Yên) tại sảnh Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sâm, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn Khánh Hòa cho biết, gia đình cựu chiến binh Hoàng Đình Nhì, là hộ khó khăn, trước hoàn cảnh của ông, thôn cũng thường xuyên động viên quan tâm giúp đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần. Thôn cũng mong các cấp chính quyền, địa phương, Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện, các nhà hảo tâm giúp đỡ ông Nhì có tiền để chữa bệnh cho con trai trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Hoàng Thị Hảo, con gái ruột ông Hoàng Đình Nhì, thôn Khánh Hòa, xã Thái Hòa (Hàm Yên), ĐT: 0344090253. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802 Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/noi-niem-cua-nguoi-cha-cuu-chien-binh-ngheo-192091.html