Nơi kết nối yêu thương

Nhiều năm qua, Báo Khánh Hòa luôn chú trọng đến công tác từ thiện - xã hội và chuyên mục Hộp thư từ thiện đã trở thành một địa chỉ tin cậy, nơi kết nối yêu thương, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái đến với các mảnh đời bất hạnh…

Mang hy vọng đến những mảnh đời

Những năm qua, bạn đọc gần xa xem Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa là cầu nối gắn kết yêu thương và sẻ chia. Đã có nhiều hoàn cảnh vượt qua khó khăn, chiến thắng bạo bệnh nhờ vào sự ủng hộ và chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm như: Trường hợp cháu Bế Hoàng Nguyên (sinh năm 2015) - con trai của vợ chồng anh Bế Hoàng Bồng và chị Huỳnh Thụy Bích Ngọc ở tổ dân phố 3 (phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) bị bệnh ung thư máu dòng Lympho B. Việc điều trị căn bệnh này phải trải qua 6 đợt hóa trị kéo dài khoảng 2 năm và có thể dài hơn. Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng anh Bồng đã vay mượn bạn bè được 70 triệu đồng. Bên nội, bên ngoại đều khó khăn nên chỉ giúp con, cháu được phần nào. Sau khi báo phát hành, nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đến Báo Khánh Hòa ủng hộ cho bé Nguyên số tiền gần 60 triệu đồng. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã kêu gọi quyên góp cho bé Nguyên gần 400 triệu đồng. Anh Bế Hoàng Bồng cho biết, nhờ có sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, sau thời gian điều trị, đến nay, tình trạng sức khỏe của cháu Nguyên đáp ứng thuốc khả quan hơn, ăn uống tốt, phát triển chiều cao và tăng cân, kết quả xét nghiệm máu, tủy của cháu Nguyên có chỉ số bình thường…

Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và đại diện Vietcombank Nha Trang cùng các nhà hảo tâm trao tiền ủng hộ cho hai cháu bé mồ côi cha, mẹ Võ Nguyễn Ngọc Ánh và Võ Nguyễn Hoàng Nhân .

Sau khi Báo Khánh Hòa có bài viết về chị em Võ Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 2011) và Võ Nguyễn Hoàng Nhân (sinh năm 2015) ở thôn Hội Phú Bắc 1 (xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa) mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải nương tựa vào ông bà ngoại già yếu, bệnh tật… đã làm lay động nhiều trái tim nhân ái; qua đó nhận được sự ủng hộ tích cực cộng đồng với số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng. Đây là nguồn động viên để các cháu có cuộc sống ổn định hơn. Chị Phạm Trà My (cô của cháu Ánh và Nhân) cho biết, tuy chị em Ánh và Nhân không được may mắn khi thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ nhưng được sự chăm sóc của ông bà, họ hàng của hai cháu và đặc biệt là sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa đã giúp hai cháu ổn định cuộc sống, yên tâm học tập.

Năm 2020, bạn đọc đã ủng hộ, đóng góp cho 8 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hơn 377 triệu đồng.

Hoàn cảnh đáng thương của 3 chị em: Võ Thị Trà My, Võ Trung Thái, Võ Trung Hiếu (thôn Đại Cát 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa) - nhân vật trong bài viết “Cha mất, mẹ bỏ rơi, 3 chị em côi cút” trên Báo Khánh Hòa đã chạm đến bao trái tim của bạn đọc gần xa. Nhờ đó, các tổ chức xã hội, nhóm thiện nguyện, doanh nghiệp, những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ tiền, gạo, sữa, mì tôm, bàn ghế, tủ, xe đạp, nồi cơm điện, bếp gas… lên đến hàng trăm triệu đồng. Với số tiền hơn 195 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ qua Hộp thư từ thiện, Báo Khánh Hòa đã lập sổ tiết kiệm cho 3 em gửi tại Vietcombank Nha Trang. Được sự thống nhất của gia đình và sự phối hợp của chính quyền xã Ninh Phụng, Làng Trẻ em SOS Nha Trang đã tiếp nhận nuôi dưỡng 3 chị em My, Thái, Hiếu cho đến tuổi trưởng thành. Ông Lê Hùng Nghệ - Giám đốc Làng Trẻ em SOS Nha Trang cho biết, hiện nay, cuộc sống của 3 cháu ổn định, phát triển tốt về tinh thần, thể chất. Các cháu rất ngoan, cố gắng trong học tập, đều đạt học sinh tiên tiến. Làng cũng tạo điều kiện cho các cháu được về thăm gia đình mỗi năm 2 lần vào dịp Tết và nghỉ hè.

Những tấm lòng thơm thảo

Đồng hành với Hộp thư từ thiện của Báo Khánh Hòa trong nhiều năm qua là tấm lòng thơm thảo của biết bao bạn đọc gần xa, các doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện… Đó là các ông: Lê Tiến Thắng, Nguyễn Văn Nhơn, Lê Đức Tiến, Ngân Vũ (phường Ngọc Hiệp), ông bà Thái Hòa (đường Tô Hiến Thành), bà Phan Lan Anh (đường Cổ Loa), bà Bùi Đông Nhi (55 Củ Chi), bà Ngô Thị Ban (82 Hoàng Văn Thụ), bà Trần Thị Hữu (119A Hoàng Văn Thụ), ông Trương Thanh Trúc (120/38 Nguyễn Thiện Thuật), ông Nguyễn Ngọc Hòa (48 Lê Thành Phương), ông Nguyễn Đăng Duy (121B Trần Nhật Duật), bà Võ Thị Liên (22 Ngô Đức Kế), bà Nguyễn Thị Hường (80/3 Dã Tượng), bà Trần Thị Ánh, ông Nguyễn Trí Dũng, 2 cháu Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Phương Khanh (học sinh Trường Liên cấp quốc tế Việt Nam Singapore), nhóm thiện nguyện 25 Âu Cơ - TP. Nha Trang… Ngoài ra, còn có một số kiều bào nước ngoài như bà Teresa Đỗ Thị Tuyết Nga (Mỹ), bà Nguyễn Thị Tư (Hồng Kông). Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa cũng chân thành cảm ơn Vietcombank Nha Trang đã luôn đồng hành trong suốt hơn 5 năm bằng tình thương và sự sẻ chia đến với những mảnh đời bất hạnh. Tòa soạn cũng bày tỏ lòng tri ân đến những người đã thầm lặng đóng góp, không để tên, địa chỉ vì với họ “hạnh phúc là cho đi…”.

B.K.H

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202102/noi-ket-noi-yeu-thuong-8206953/