Nỗi đau của The Blues

Chưa bao giờ, bóng đá trở thành trung tâm chi phối sự quan tâm ở Pháp nhiều đến thế. Thầy trò Domenech đã ê chề rút lui khỏi Nam Phi. Nhưng ở Paris, tổng thổng Sarkozy, thủ tướng Francois Fillon và bộ trưởng thể thao Pháp đã nhóm họp. Chưa có quyết định chính thức nào được công bố sau cuộc họp cấp cao này. Nhưng nguồn tin rò rỉ đã cho thấy, sẽ có một cuộc thanh trừng lớn diễn ra để xát thêm muối vào nỗi đau tận cùng, trước khi bóng đá Pháp đứng dậy đón chờ một cuộc cách mạng.

Những kẻ phá hoại phải ra đi Domenech đang là nhân vật trung tâm trong vòng xoáy của những chỉ trích. HLV vừa lập kỷ lục 79 trận dẫn dắt đội tuyển Pháp này chắc chắn sẽ bị dắt tay theo lối cửa hậu. Đi theo ông thầy tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, sẽ còn có cả ê -kip huấn luyện bao gồm các trợ lý, HLV thể lực. Nhưng cuộc thanh trừng nhằm vào những kẻ đã gây ra nỗi nhục cho bóng đá Pháp tại World Cup 2010, chắc chắn chưa dừng lại ở đó. Sau Domenech, người ta tin rằng vai trò của chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp (FFF), ông Jean Pierre Escalettes đang bị xem xét trách nhiệm. Sau World Cup 2006, chính ông Jean Pierre Escalettes là người nhiệt tình mời mọc HLV Domenech nối dài hợp đồng. Euro 2008 thất bại thảm hại, vị chủ tịch bảo thủ này vẫn không chịu sa thải Domenech, dù dư luận Pháp thời điểm đó lên tiếng cực lực phản đối. 6 năm Domenech an nhiên tại vị, có công lao rất lớn từ vị chủ tịch giờ đã già nua này. Giờ, sẽ là lúc ông phải trả giá. Bên cạnh Jean Pierre Escalettes, nhiều huyền thoại bóng đá Pháp cũng yêu cầu loại bỏ một loạt quan chức cấp cao khác của FFF. Cựu trung vệ Frank Leboueuf khẳng định: "Bộ máy lãnh đạo bóng đá Pháp phải được tẩy rửa để thay thế hoàn toàn những kẻ chẳng hiểu biết gì về bóng đá.Theo Leboueuf, quá nhiều quan chức liên đoàn bấy lâu nay ngồi không ăn lương, nhưng đã chẳng có đóng góp hay kế hoạch nào giúp đội tuyển phát triển. Tương lai bất định Sau World Cup 2010, người cuối cùng sót lại từ thế hệ vàng của Zidane, Trezegue, Petit... như Henry chắc chắn sẽ nói lời giã từ đội tuyển. Rất, rất nhiều gương mặt khác nữa cũng sẽ không còn cơ hội trở lại. Đội tuyển Pháp sẽ đứng trước một đống đổ nát hoang tàn, từ thượng tầng (FFF) đến nhân sự cho Gà trống Gaulois sau cơn khủng hoảng. Nỗi đau sẽ càng được xát muối, khi hàng loạt tuyển thủ Pháp đang đe dọa sẽ tiếp tục công khai trước truyền thông về chuyện bất đồng nội bộ, về những rối ren của The Blues tại World Cup 2010. Nếu điều đó xảy ra, bóng đá Pháp thực sự đã rơi xuống điểm thấp nhất kể từ sau thảm bại cách đây 8 năm tại châu á và chưa ai biết, liệu họ có thể gượng dậy. Tại Free State, CĐV Pháp đã giương cao biểu ngữ: "Laurent Blanc, giờ là lúc anh đến để cứu chúng tôi. Phải, HLV trẻ tài năng, người từng sát cánh bên cạnh Zidane năm xưa, chính là hy vọng duy nhất mà người Pháp còn có để bấu víu lúc này. ông sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ, ngay từ hôm nay (25/6) sau khi hoàn thành các thủ tục bàn giao cùng Domenech. Nhưng kể cả với Laurent Blanc, thì tương lai phía trước cho bóng đá Pháp vẫn đang bất định. Chưa ai biết, sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để nỗi đau và những dư chấn từ World Cup 2010 khép miệng. Và cũng chẳng ai biết, đống đổ nát cùng nỗi đau tận cùng hôm nay nguôi ngoai. Euro 2016, Pháp sẽ là chủ nhà. Song nếu phải đưa ra một dự đoán vào thời điểm này, nhiều người Pháp sẽ nói họ ước... Zidane trở lại. Một ước mơ nói lên thực trạng đầy bất lực... Huy Nam

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=4658&lang=vn&zone=31&zoneparent=0