'Nồi cháo yêu thương' 20 năm đồng hành cùng bệnh nhân nghèo

Với tâm niệm 'cho đi là nhận lại', 20 năm nay, 'Nồi cháo yêu thương' của Câu lạc bộ (CLB) Tâm An đã đồng hành cùng các bệnh nhân nghèo, tiếp sức và giúp họ vơi đi phần nào những khó khăn để điều trị bệnh.

20 năm nay, vào các buổi chiều chủ nhật hàng tuần, trên dãy hành lang của Bệnh viện E (Hà Nội), những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện với những chiếc cặp lồng trên tay lại mong chờ, đón đợi bát cháo từ thiện tràn đầy nghĩa tình từ các tình nguyện viên của CLB Tâm An.

Để chuẩn bị cho buổi phát cháo thiện nguyện, các thành viên phải dậy từ rất sớm để tự tay vo gạo, đãi đỗ và nấu cháo rất cẩn thận để phát miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Nguồn thực phẩm nhóm chọn lựa vừa sạch lại vừa an toàn để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh.

Hơn 400 suất cháo cùng với sữa, bánh mì được chuẩn bị để trao cho các bệnh nhân, bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

15 thành viên, mỗi người mỗi việc, người thì cần mẫn múc cháo cho vào hộp, người thì đóng nắp, người thì xếp cháo vào túi… Ai cũng vui vẻ với công việc từ thiện này.

Mỗi suất cháo nóng hổi, giàu dinh dưỡng tuy không mang lại giá trị lớn về vật chất nhưng lại chứa đựng tình cảm chân thành của các anh chị em từ CLB Tâm An.

Chị Thảo An, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm An cho biết, chị khao khát được giúp đỡ người nghèo từ khi mình cũng còn đang rất nghèo. Vì vậy, suốt 20 năm qua, với tâm niệm “được mang hạnh phúc đến cho tất cả những người nghèo” đã khiến chị Thảo lấy công việc làm từ thiện làm niềm vui cho bản thân, tạo cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa.

Với tâm niệm, ai ủng hộ thì tốt, không có người ủng hộ, chị và các thành viên tự bỏ tiền túi ra mua vật phẩm tặng cho người nghèo.

Những suất cháo ấm áp tình người không chỉ kịp thời chia sẻ phần nào khó khăn với các gia đình bệnh nhân mà còn mang đậm truyền thống nhân văn “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Khoa, quê ở Hải Dương cho biết, mới vào trông người nhà nhập viện, được nhận cháo từ thiện bà rất phấn khởi. Phần quà tuy nhỏ nhưng cũng giúp các bệnh nhân vơi được phần nào khó khăn.

Chị Phạm Thị Thảo, quê ở Thái Bình cho hay, đây là lần thứ 3 chị nhận cháo từ thiện từ CLB Tâm An. Chị mong rằng, trong tương lai những hoạt động thiện nguyện này sẽ được duy trì để tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân.

Ngoài phát cháo thiện nguyện, vào chiều thứ 7 hàng tuần, CLB Tâm An còn phát cơm miễn phí cho bệnh nhân, người nghèo tại cổng Công viên Thống Nhất và Bệnh viện Việt Nam-CuBa.

Các thành viên CLB Tâm An đều mong rằng, những hoạt động thiện nguyện này sẽ phần nào chia sẻ khó khăn đối với các gia đình bệnh nhân, cùng hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống./.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/noi-chao-yeu-thuong-20-nam-dong-hanh-cung-benh-nhan-ngheo-post973352.vov