Nồi cháo nhân ái

10 năm qua, hình ảnh các tình nguyện viên của Câu lạc bộ 'Nồi cháo nhân ái Bắc Ninh' cùng nhau trao tận tay bệnh nhân những cốc cháo miễn phí tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện da liễu Bắc Ninh vào sáng thứ 6 hàng tuần đã trở nên quen thuộc.

Các thành viên Câu lạc bộ “Nồi cháo nhân ái Bắc Ninh” phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Phương Lan.

Việc làm tuy nhỏ nhưng đong đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp những người bệnh thêm động lực để chiến thắng bệnh tật.

Những ngày đầu Xuân Giáp Thìn, căn bếp nhỏ của Câu lạc bộ “Nồi cháo Nhân ái Bắc Ninh” luôn đỏ lửa. Điểm nấu cháo tại chùa Cổ Pháp (phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh). Cứ 5 giờ sáng thứ 6 hàng tuần, các phật tử lại có mặt ở chùa để thực hiện các công đoạn nấu cháo. Mỗi người một việc, người vo gạo, người gọt củ quả, ninh xương, hầm thịt ai cũng hoan hỉ dốc hết tình cảm với công việc thiện nguyện này.

Vừa nhanh tay chuẩn bị các nguyên liệu, bà Nguyễn Thị Dự, khu phố Đông (phường Khắc Niệm) chia sẻ, gần chục năm nay đều đặn hàng tuần bà và các tình nguyện viên lại cùng nhau đến chùa Cổ Pháp nấu cháo từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Để nấu những nồi cháo dinh dưỡng thơm ngon, nguyên liệu được nhóm thiện nguyện sử dụng gồm gạo, thịt, bí đỏ. Sau khi cháo nấu xong được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện da liễu Bắc Ninh để phát cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, có một góc riêng dành cho những nồi cháo nhân ái. Những gương mặt vui vẻ, những nụ cười ấm áp, cái tình của những bát cháo nhân ái lan tỏa khắp nơi. Vừa phát cháo các thành viên của câu lạc bộ vừa an ủi, động viên, chúc sức khỏe bệnh nhân. Những tấm lòng thảo thơm như sợi dây gắn kết khiến những người vốn không quen biết nhau trở nên gần gũi hơn.

Với bà Đỗ Thị Lanh - bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, mỗi bát cháo của các tình nguyện viên dành tặng khiến bà cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm ấm áp như chính người thân của mình. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần để bà và những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nỗi lo cơm áo gạo tiền, chiến thắng cơn đau bệnh tật.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nồi cháo nhân ái Bắc Ninh” cho biết, từ khi đi vào hoạt động, nhóm đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của nhiều nhà hảo tâm, người góp gạo, góp tiền, người góp công sức với hy vọng những suất cháo nghĩa tình sẽ tiếp thêm động lực để bệnh nhân vượt qua khó khăn. Hiện nay, nhóm nấu cháo từ thiện tại chùa Cổ Pháp có khoảng 40 thành viên chủ yếu là phật tử và người cao tuổi ở khu phố Đông (phường Khắc Niệm). Mặc dù không phải ai cũng có thời gian, điều kiện kinh tế khá giả song ai cũng nhiệt tình tham gia. Để duy trì hoạt động đều đặn nhóm chia thành 4 tổ, mỗi tổ gồm 10 người luân phiên đảm nhận việc nấu cháo hàng tuần.

“Mỗi tuần hàng trăm suất cháo miễn phí được phát đến tay người bệnh. Bên cạnh vấn đề dinh dưỡng, những suất cháo có ý nghĩa rất đặc biệt giúp bệnh nhân giảm bớt chi phí trong quá trình điều trị” - bà Lan chia sẻ.

Trải qua hành trình 10 năm, đều đặn mỗi tuần, nồi cháo nhân ái tại chùa Cổ Pháp luôn đỏ lửa để mang những bát cháo ấm áp tình yêu thương đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ phát cháo dinh dưỡng miễn phí, Câu lạc bộ “Nồi cháo nhân ái Bắc Ninh” cũng kêu gọi các thành viên, nhà hảo tâm ủng hộ vật chất dành tặng những bộ quần áo ấm, những phần quà vào mỗi dịp lễ, Tết. Những việc làm này đã góp phần lan tỏa tinh thần “sống để sẻ chia” và giá trị nhân văn sâu sắc thương người như thể thương thân của dân tộc.

Anh Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/noi-chao-nhan-ai-10273945.html