Nô nức lên đường tòng quân

Sáng 25-2, lễ giao, nhận quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra nhanh gọn nhưng trang trọng, đầy đủ ý nghĩa và bảo đảm đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Thanh niên quận Hải Châu hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: LÊ HÙNG

Vinh dự, tự hào

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt tại điểm giao, nhận quân của các quận, huyện trên địa bàn thành phố để tiễn các tân binh lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Khác với mọi ngày, sáng 25-2, bà Nguyễn Thị Lập Uyên (trú tổ 29, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) - mẹ tân binh Hà Văn Toàn (SN 2005) dạy sớm hơn để có mặt tại điểm giao, nhận quân, tiễn con trai lên đường nhập ngũ. Bà Uyên tâm sự, năm ngoái, anh trai của Hà Văn Toàn cũng lên đường nhập ngũ. Nối bước anh, năm nay, Toàn tự nguyện viết đơn vào bộ đội khi vừa tốt nghiệp THPT.

“Mấy ngày nay, cháu cứ bảo mẹ đừng buồn, con đi hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, học tập, rèn luyện để trưởng thành hơn. Sau khi xuất ngũ, con đi học nghề và tính toán tương lai cho mình, mẹ an tâm. Tôi mong con tự chăm sóc tốt cho bản thân, không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, bà Uyên nói.

Hầu hết thanh niên lên đường nhập ngũ đều xúc động và tự hào khi được đóng góp sức trẻ của mình để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tân binh Trần Hoàng Long (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) cho biết, bản thân rất vinh dự, tự hào khi được tiếp nối truyền thống của cha ông khi khoác lên mình bộ quân phục. “Thực hiện nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm của thanh niên. Em xin hứa khi vào quân ngũ sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của quê hương Sơn Trà anh hùng”, tân binh Trần Hoàng Long chia sẻ.

Là một trong 8 nữ thanh niên tòng quân đợt này, Nguyễn Thúy Nga (SN 2000, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) bày tỏ niềm tự hào, phấn khởi khi được tiếp bước các thế hệ cha anh cống hiến sức trẻ vì quê hương, đất nước. “Bố và mẹ em công tác trong quân đội. Ngay từ bé, em đã ấn tượng và có tình yêu đặc biệt với màu áo lính. Càng lớn, tình yêu ấy trong em càng lớn dần và thôi thúc em viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ”, Nga chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học FPT, Thân Minh Huy (SN 2001, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) viết đơn xin nhập ngũ. Trong vòng tay người thân, Minh Huy không khỏi xúc động. Chỉnh lại tư trang cho con, ông Thân Văn Hòa dặn dò một số điều trước khi con trai lên xe về đơn vị. Trước lúc vào quân ngũ phụng sự Tổ quốc, Huỳnh Phước Việt (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) tỏ ra phấn khởi. Việt sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Bác là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông nội là đảng viên, lão thành cách mạng, tham gia hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Lớn lên được ba, mẹ kể về truyền thống gia đình, về tấm gương anh dũng hy sinh của bác, Việt rất tự hào. Tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, Việt viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Năm 2024, quận Cẩm Lệ có 176 thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Phan Thị Thanh Phương (SN 2001, phường Hòa Xuân) là thanh niên nữ duy nhất của quận lên đường nhập ngũ trong đợt này. Dù đã tốt nghiệp đại học ngành báo chí, đang tìm kiếp việc làm, nhưng Thanh Phương viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Thanh Phương chi sẻ: “Là phái nữ, em biết sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong môi trường quân ngũ. Tuy nhiên, em sẽ nỗ lực vượt qua, chấp hành tốt kỷ luật, quy định của đơn vị”.

Thanh niên quận Thanh Khê hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGỌC HÀ

Chất lượng tuyển quân nâng lên

Theo Đại tá Huỳnh Thanh Minh, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trong đợt tuyển quân năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu Thường trực Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác tuyển quân bảo đảm số lượng, chất lượng, trình tự, thủ tục quy định.

Trong 1.356 công dân lên đường nhập ngũ đợt này, có 1.058 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (có 8 nữ) tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và 298 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tại các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố. Số công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm 16%; gần 50% công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2; đặc biệt có 4 đảng viên.

“Không chỉ bảo đảm số lượng mà chất lượng thanh niên trong tuyển quân ngày càng nâng lên. Hầu hết thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay có sức khỏe tốt, có trình độ học vấn cao. Tất cả thanh niên trúng tuyển nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc và háo hức lên đường nhập ngũ”, Đại tá Huỳnh Thanh Minh nói.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối tại lễ giao, nhận quân năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận, huyện quán triệt thực hiện đầy đủ các văn bản của UBND thành phố về công tác tuyển quân gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm giao, nhận quân; bố trí lực lượng cảnh sát dẫn đường vận chuyển quân về đơn vị.

Theo thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trước khi diễn ra lễ giao, nhận quân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên nhận lệnh nhập ngũ. Nhờ sự động viên của chính quyền địa phương, gia đình, 100% công dân đã an tâm, hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong lễ giao nhận quân, số lượng thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao, không có sự cố bất thường nào nào xảy ra ở các điểm giao nhận quân.

NHÓM PV VH-XH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202402/no-nuc-len-duong-tong-quan-3966578/