Nô nức dự lễ hội

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023) và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang' thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái và tham gia các hoạt động của lễ hội. Người người nô nức dự lễ hội tạo nên không khí vui tươi, nhộn nhịp.

Những ngày diễn ra lễ hội, du khách từ khắp các tỉnh, thành phố đổ về di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) dâng hương càng đông. Khắp các tuyến đường của TP. Rạch Giá, từng đoàn người đổ về tấp nập trong không khí nhộn nhịp.

Hòa chung dòng người tham gia lễ hội, ông Trần Văn Phương, ngụ tỉnh An Giang cho biết: “Từ sáng sớm, gia đình tôi đi xe gắn máy từ TP. Châu Đốc đến TP. Rạch Giá để viếng ông Nguyễn. Dù di chuyển hơn 100km nhưng các thành viên đều vui vẻ, không mệt”.

Người dân xem triển lãm ảnh tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực (TP. Rạch Giá), ngày 10-10. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Tại khuôn viên di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, đông đảo người dân đến dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, ngụ phường An Hòa, TP. Rạch Giá chia sẻ: “Tôi mong chờ lễ hội Nguyễn Trung Trực. Mỗi năm gia đình tôi đều cùng nhau dâng hương tưởng nhớ, tri ân cụ Nguyễn, cầu mong những điều bình an, tốt đẹp cho gia đình và ăn cơm đình. Lễ hội năm nay được tổ chức quy mô lớn hơn những năm trước và có nhiều hoạt động hấp hẫn tạo không khí vui tươi, phấn khởi”.

Người dân, du khách mua sắm tại hội chợ thương mại tổng hợp (TP. Rạch Giá).
Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Từ 4 giờ sáng ngày 9-10, chị Nguyễn Thị Tám, ngụ huyện Lai Vung (Đồng Tháp) chuẩn bị hành trang chờ xe đến để đi dự lễ hội Nguyễn Trung Trực tại TP. Rạch Giá. Chị Tám và các thành viên trong đoàn thắp hương viếng ông Nguyễn, ăn cơm chay miễn phí và đi tham quan.

Chị Tám chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, tôi và hàng xóm háo hức đi dự lễ hội Nguyễn Trung Trực. Tôi vui vì được đón tiếp chu đáo, được ăn uống miễn phí. Tôi mong chờ đến lễ hội để thưởng thức bánh xèo chay. Không khí lễ hội rất vui”.

Người dân được phục vụ bánh xèo chay miễn phí dịp lễ hội Nguyễn Trung Trực.
Ảnh: BÍCH TUYỀN

Hàng năm vào dịp lễ hội Nguyễn Trung Trực, gia đình chị Trần Thanh Thúy, ngụ huyện An Minh (Kiên Giang) đều tham dự lễ hội, thưởng thức cơm chay, nước uống miễn phí.

“Tôi cùng gia đình đến đình Nguyễn Trung Trực thắp nén hương tỏ lòng thành kính với ông. Chúng tôi ăn cơm rất ngon. Các cô chú, anh chị làm công quả tuy vất vả nhưng ai cũng vui vẻ, nhiệt tình”.

Người làm công quả nấu cơm phục vụ người dân tham dự lễ hội Nguyễn Trung Trực. Ảnh: THANH DƯ

Theo người dân TP. Rạch Giá, năm nay khách thập phương tham dự lễ hội Nguyễn Trung Trực đông hơn năm trước, không khí lễ hội náo nhiệt. Người dân, du khách tham gia lễ hội được dùng cơm chay, nước uống miễn phí.

“Năm nào tôi và gia đình cũng đến đình viếng, tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc, tham quan và mua sắm. Tôi thích nhất được ăn cơm đình. Tôi thích cảm giác được ăn cơm cùng mọi người, vừa ăn vừa trò chuyện, nghe tiếng cười nói, không khí vui tươi”, bà Lê Thị Chi, ngụ TP. Cần Thơ nói.

Lễ hội Nguyễn Trung Trực hàng năm thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân người anh hùng dân tộc. Người dân hòa vào dòng người cùng ăn cơm chay, tận hưởng không khí vui tươi, ấm áp rất riêng của lễ hội. Anh Nguyễn Văn Lâm, ngụ phường An Hòa (TP. Rạch Giá) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng viếng cụ Nguyễn, ăn cơm đình với mong muốn được hưởng lộc của cụ Nguyễn, cầu mong công việc thuận lợi, gia đình yên ấm”.

Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa

Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần

(Huỳnh Mẫn Đạt)

THANH DƯ - BÍCH TUYỀN - TIỂU ĐIỀN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/le-hoi/no-nuc-du-le-hoi-17092.html