Nỗ lực đưa học sinh người Chứt tới trường

Năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Tuy nhiên ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số rất ít người thì hành trình đưa các em tới lớp còn nhiều gian nan. Câu chuyện ở Hà Tĩnh là một ví dụ. Sau những lần nhà học trò 'đóng cửa, cài then', may mắn lắm Ban Giám hiệu trường THCS Hương Lâm, huyện Hương Khê mới gặp được học sinh và phụ huynh ở nhà để vận động các em tới lớp.

Năm học mới đã cận kề, bước chân của những người thầy vẫn đang miệt mài ngược núi. Đối với Trường THCS Hương Lâm, thuộc huyện Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh, đây là năm đầu tiên trường tổ chức đón nhận các em học sinh trung học là người đồng bào dân tộc Chứt. Thế nên những ngày qua, Ban giám hiệu nhà trường đã không ngại khó khăn, vào tận bản xa, đến từng nhà để động viên các em tới lớp.

Việc chăm lo từng con chữ cho các em người dân tộc Chứt có ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi các em thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, đã một thời là điểm nóng của những cuộc hôn nhân cận huyết và nhiều những hủ tục lạc hậu, từ những đứa trẻ được sinh ra trong hang núi, gọi nhau bằng cái tên của cây rừng, nay các em đều mang họ Hồ, từ tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh…Và hành trình gieo chữ cho các em người Chứt chưa bao giờ đơn giản.

Bản Rào Tre nơi các em học sinh người Chứt sinh sống cách trường THCS Hương Lâm tận 9 cây số. Đường xa, núi cao, thế nhưng trước những tình cảm của những người thầy, các em đều hứa sẽ đến lớp đầy đủ. Bởi các em đều biết rằng chỉ có đến trường mới giúp các em ươm giấc mơ ngàn đời của dân tộc mình là vượt nghèo, vượt khó.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Liên - Quỳnh Anh - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/no-luc-dua-hoc-sinh-nguoi-chut-toi-truong-188310.htm