'No ấm nhờ công bộ đội'

Những ngày cận Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, người dân xóm Ra Xít, thôn Gò Khôn (xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) và làng Hà Đừng 1, xã Đắk Rong (huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai) nô nức phấn khởi, vui mừng chuẩn bị đón một cái Tết đặc biệt.

Bộ đội Sư đoàn 307, Quân khu 5 vận chuyển xi măng qua suối làm đường bê tông giúp người dân xóm Ra Xít, thôn Gò Khôn, xã Ba Giang (Ba Tơ, Quảng Ngãi) - Ảnh: VGP/Phan Định

Bộ đội vượt đèo, băng suối làm đường giúp dân

Từ bao đời nay, mỗi khi mưa xuống, con đường độc đạo nối người dân xóm Ra Xít, thôn Gò Khôn, xã Ba Giang (Ba Tơ, Quảng Ngãi) với bên ngoài luôn lầy lội khiến cuộc sống của đồng bào H're nơi đây đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng, kể từ khi được bộ đội Sư đoàn 307 (Quân khu 5) về giúp làm đường bê tông kiên cố, bà con đi lại thuận tiện, không còn phải lo nắng mưa nữa.

Những ngày cuối năm, trên con đường mới phẳng lì, sạch đẹp, qua hơn 60 mùa Xuân, ông Phạm Văn Lợn, già làng xóm Ra Xít vẫn chưa thể tin sẽ có ngày mình được đi trên con đường mới, được cảm nhận rõ mùa Xuân đến như bây giờ.

Già làng Phạm Văn Lợn cho hay: "Trước đây, hễ mưa xuống, con đường đất trở nên lầy lội, khiến người dân đi đâu là luôn lấm lem bùn đất, trơn trượt. Nay nhờ có bộ đội Sư đoàn 307 về giúp, bà con đã có con đường mới, đi lại thuận lợi, người dân vui mừng, phấn khởi lắm".

Cách đây hơn một tháng, gần 40 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 307 đã hành quân về giúp đồng bào thôn Gò Khôn, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) làm đường dân sinh. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 307 đã huy động hàng trăm ngày công, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nỗ lực thực hiện nhiều công đoạn từ san lấp mặt bằng, vận chuyển hàng trăm khối cát, đá đổ bê tông 2 tuyến đường giao thông liên thôn, xóm với tổng chiều dài hơn 230 m, rộng 2,5 m, độ dày 16 cm.

Do giao thông không thuận tiện, để làm đường, cán bộ, chiến sĩ phải vác hàng chục tấn đá, xi măng, máy móc, dụng cụ qua suối, vượt đèo để thi công công trình. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù điều kiện thời tiết mưa gió, lạnh lẽo nơi núi cao, rừng sâu song với tinh thần "Ở đâu khó, ở đó có bộ đội", mỗi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đều nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao cùng tinh thần lao động hăng say, những mét đường dần hoàn thành càng nhân thêm niềm vui, niềm phấn khởi của bà con nơi đây.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 307, Quân khu 5 vận chuyển dụng cụ làm đường bê tông giúp người dân xóm Ra Xít, thôn Gò Khôn, xã Ba Giang (Ba Tơ, Quảng Ngãi) - Ảnh: VGP/Phan Định

Nhớ lại những ngày ăn ngủ cùng đồng bào làm đường con nơi đây, Thiếu tá Trương Văn Vân, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Công binh 17, Sư đoàn 307 bộc bạch, mặc dù điều kiện ăn ở giã ngoại, thời tiết không thuận lợi, song với mong muốn giúp người dân nơi đây có con đường mới, các cháu học sinh đi học được thuận lợi, anh em đã chẳng quản mệt nhọc, thi công hoàn thành con đường mới.

Không chỉ bê tông hóa đường giao thông, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức dọn vệ sinh môi trường; thành lập tổ cắt tóc, đến từng điểm trường cắt tóc cho các em học sinh các trường mầm non và tiểu học thôn Gò Khôn, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng thầy và trò nơi đây.

Ngoài ra, Sư đoàn 307 còn thành lập các tổ công tác xuống tận nhà dân tổ chức tư vấn, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào. Cũng trong dịp này Sư đoàn còn trao hơn 600 bộ quần áo tặng đồng bào nghèo trên địa bàn, trên 400 bộ sách, vở và bút tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ đội Đoàn Ba Gia (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5) giúp đồng bào làng Hà Đừng 1, xã Đắk Rong, huyện KBang (tỉnh Gia Lai) làm đất, chuẩn bị cho vụ lúa nước mới - Ảnh: VGP/Phan Định

Thôn làng vui tươi, lòng người phấn khởi

Là địa phương đặc biệt khó khăn thuộc xã Đắk Rong, huyện KBang (tỉnh Gia Lai), làng Hà Đừng 1 cách trung tâm huyện 50 km về phía bắc. Làng có 184 hộ dân người dân tộc Ba Na với 791 nhân khẩu, trong đó có 174 hộ nghèo và cận nghèo. Người dân ở đây chủ yếu làm nông, trình độ, nhận thức còn thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu, đời sống của bà con còn hết sức khó khăn.

Với mong muốn giúp đồng bào nơi đây thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, những ngày cuối năm 2023, bộ đội Đoàn Ba Gia (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5) đã hành quân vượt hàng trăm km về giúp đồng bào thu hoạch lúa nước, hướng dẫn kỹ thuật canh tác giúp bà con.

Anh Đinh Văn Guih ở làng Hà Đừng 1, phấn khởi khi Tết Nguyên Đán năm nay gia đình không chỉ có đủ gạo ăn mà còn để dành cho vụ giáp hạt, bởi nhờ bộ đội Đoàn Ba Gia hỗ trợ kỹ thuật, chuyển đổi từ sản xuất lúa rẫy sang trồng lúa nước gặt hái được thành quả vụ đầu tiên với năng suất cao.

Không chỉ huy động hàng trăm ngày công phối hợp cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, nhân dân tổ chức thu hoạch 4 ha lúa nước và làm đất trồng lúa nước với diện tích 6 ha tại Làng Hà Đừng 1, bộ đội Đoàn Ba Gia còn giúp bà con nạo vét kênh mương, đào hố, trồng cây các tuyến đường làng.

Đồng thời, tổ chức gặp mặt, động viên và tặng hàng chục bộ quần áo mới cho các con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến đồng bào.

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 cho biết, để chuyển đổi thói quen canh tác của đồng bào nơi đây từ chỗ chọc lỗ tra hạt (trồng lúa rẫy) sang trồng lúa nước không phải là chuyện một sớm một chiều. Để bà con thu hoạch được vụ lúa nước thành công như vụ này, trước đó, đơn vị đã về giúp bà con làm đất, gieo giống và hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc.

"Người dân phải thấy được thành quả lao động, lợi ích từ chuyển đổi cây trồng thì bà con mới nghe và làm theo. Dù công việc vất vả song với mong muốn giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, cán bộ, chiến sĩ đã không quản khó khăn, tận tình giúp đỡ bà con với nhiều phần việc ý nghĩa", Trung tá Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Bộ đội Quân khu 5 giúp người dân ở làng Hà Đừng 1, xã Đắk Rong, huyện KBang (tỉnh Gia Lai) thu hoạch lúa nước - Ảnh: VGP/Phan Định

Ông Đinh Văn Chá, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Rong cho biết: "Chúng tôi rất cảm kích khi được bộ đội giúp đỡ làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân. Hiện nay, trên địa bàn xã có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Việc làm của bộ đội Đoàn Ba Gia sẽ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, địa phương sớm về đích trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp, người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc".

Tết cận kề, những ngọn khói lam chiều tỏa lên từ các ngôi nhà ở làng Hà Đừng 1 và xóm Ra Xít làm cho xóm làng chiều cuối năm ấm áp hơn. Lá cờ Tổ quốc căng gió. Trải qua mấy mươi mùa rẫy nhưng chưa bao giờ, người dân nơi đây cảm nhận rõ cái rạo rực của mùa Xuân đang đến như bây giờ. Nơi vùng sơn cước, mây trắng bồng bềnh vắt qua đỉnh núi, thôn làng chuyển mình trong cuộc sống sinh sôi, đổi mới từng ngày.

Phan Định - Thế Phong

Bài 3 và hết: Các anh về mái ấm nhà vui

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/no-am-nho-cong-bo-doi-10224020708584152.htm