Niềm vui trên những hành trình vất vả

Những ngày cận Tết Nguyên đán, số người dân đi xe gắn máy về các tỉnh ngày càng đông. Nhiều gia đình còn chở theo con nhỏ cùng đồ đạc cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

Nhiều năm nay, mỗi khi Tết đến Xuân về, lực lượng Công an một số tỉnh được chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn sự bình yên trên những cung đường, kết hợp triển khai chương trình 'đồng hành cùng người dân tham gia giao thông dịp Tết' nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ người dân tham gia giao thông trên đường về quê đón Tết và quay trở lại nơi làm việc sau Tết.

Ngoài việc tiếp thêm thực phẩm, nước suối, khăn lạnh... Thì đặc biệt là, đối với những trường hợp dùng mũ bảo hiểm chưa đạt tiêu chuẩn, lực lượng công an đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn miễn phí cho người tham gia giao thông, đồng thời kết hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ để người dân đi làm ăn xa, lái xe về quê đón Tết an toàn.

Có rất nhiều người dân đã chia sẻ rằng:

Sau một vài phút bối rối, lo lắng vì chưa hiểu mình vi phạm điều mà bị CSGT dừng xe nhưng sau đó ngỡ ngàng và vui vẻ di chuyển trong một nụ cười rất tươi...

Chuyện làng quê

Phạm Đình Kỳ

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/niem-vui-tren-nhung-hanh-trinh-vat-va-a23218.html