Niềm tin qua những lần thăm chiến sĩ mới

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 đón rất đông người thân đến thăm chiến sĩ mới (CSM). Sự yên tâm, phấn khởi, đặt niềm tin của người thân tăng dần qua mỗi lần đến đơn vị thăm con em của mình. Sự trưởng thành, rắn rỏi, khỏe mạnh và nụ cười tươi tắn của CSM càng làm an lòng các phụ huynh.

Người thân đến thăm chiến sĩ mới vào ngày nghỉ cuối tuần

Khi đến thăm CSM, người thân được đón tiếp ân cần, chu đáo, trao đổi những nội dung cần thiết và giới thiệu nơi sinh hoạt của CSM. Sau đó, người thân và chiến sĩ có khoảng không gian quây quần bên nhau trò chuyện, cùng thưởng thức những món ăn do gia đình mang đến trong không khí vui vẻ, đầm ấm.

Trong khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, dưới tán cây cổ thụ tỏa bóng mát, gia đình CSM Bùi Minh Phát - Tiểu đội 9, Trung đội 15, Đại đội 4 cùng 3 gia đình nữa đang nói cười rộn rã. Ngoài phần quà cho con em mình, các phụ huynh còn dành phần để gửi cho những đồng đội của con hôm nay không có người thân đến thăm. Những câu chuyện đồng áng, chuyện gia đình hay chuyện sinh hoạt, học tập, rèn luyện, tình cảm đồng chí, đồng đội,… cứ vậy mà đan xen, nối tiếp nhau không dứt.

Với chị Phạm Thị Thu Xà (mẹ của CSM Bùi Minh Phát), đây là lần thứ tư chị đến thăm con trai. Không giấu được niềm hạnh phúc khi thấy con mình chững chạc, vui khỏe, chị Thu Xà chia sẻ: “Con tôi đã hòa nhập vào môi trường quân đội, sinh hoạt, ăn ngủ điều độ nên khỏe mạnh, rắn rỏi hơn. Đồng chí, đồng đội chan hòa, giúp đỡ lẫn nhau. Lần nào đến thăm, cháu cũng vui vẻ và động viên cha mẹ an tâm”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Dũng cũng phấn khởi khi đến thăm con trai là CSM Nguyễn Minh Hiền - Tiểu đội 6, Trung đội 4, Đại đội 4. Mỗi tuần, anh đều sắp xếp việc nhà để đến đơn vị thăm con. Anh cho biết: “Cảnh quan doanh trại rất xanh, sạch, đẹp, nền nếp, chính quy. Qua trao đổi với chỉ huy đơn vị, được biết, con tiến bộ hơn. Trước kia, tôi cũng là bộ đội tham gia chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam nên rất vui khi con lên đường nhập ngũ. Mỗi lần đến thăm, tôi đều động viên con phấn đấu làm tròn trách nhiệm của thanh niên, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Riêng với những CSM có vợ con, đơn vị còn ưu tiên đặc biệt như bố trí không gian riêng, căn phòng “hạnh phúc” cho gia đình sum họp vào ngày nghỉ cuối tuần. CSM Nguyễn Hoàng Quốc Huy bày tỏ: “Tôi cảm ơn chỉ huy đơn vị đã hỗ trợ để tôi cùng vợ con có thời gian bên nhau. Được gặp lại người thân, tôi vô cùng phấn khởi, càng nỗ lực học tập, rèn luyện hơn!”.

Thượng tá Đậu Bá Hà - Chính ủy Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, thông tin: “Đơn vị luôn tạo điều kiện tốt nhất để gia đình đến thăm CSM vào ngày nghỉ. Đó là dịp để chúng tôi phối hợp động viên, giáo dục, quản lý, rèn luyện CSM cũng như giải quyết những vướng mắc, băn khoăn để gia đình và CSM.

Ngày nghỉ cuối tuần, bên cạnh được vui chơi, giải trí với các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đây còn là dịp mà CSM mong đợi nhất. Những phần quà quê, món ngon yêu thích được người thân mang đến và chia đều cho đồng đội cùng thưởng thức. Những lời hỏi han, chia sẻ thân tình đã gắn kết tình đồng chí, đồng đội và những người thân. Đây chính là động lực để các CMS cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành khóa huấn luyện với thành tích cao nhất./.

Thùy Trang

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/niem-tin-qua-nhung-lan-tham-chien-si-moi-a151098.html