Niềm đam mê với hội họa

Không ngừng nỗ lực học hỏi, bằng sự tận tâm, anh Hà Phước Duy (xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An) không chỉ sáng tạo ra nhiều tác phẩm mang dấu ấn cá nhân mà còn truyền niềm đam mê hội họa đến những bạn trẻ.

Anh Hà Phước Duy (xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An) có niềm đam mê rất lớn với hội họa

Đam mê vẽ tranh từ ngày còn nhỏ, năm lớp 12, anh Hà Phước Duy chọn theo học ngành Sư phạm Mỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về quê nhà công tác.

Tuy nhiên, sau 7 năm gắn bó với bục giảng, anh Duy nhận ra bản thân có niềm đam mê quá lớn với hội họa nên quyết định từ bỏ công việc giáo viên để theo đuổi đam mê cầm cọ.

Anh Duy chia sẻ, khi quyết định làm lại từ đầu lúc bản thân đã 28 tuổi, anh vấp phải sự phản đối từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, niềm đam mê cháy bỏng với hội họa, anh đã dần chứng minh cho mọi người thấy sự chọn lựa của mình không phải là nhất thời mà đó chính là đam mê, ước mơ.

Chứng kiến sự say mê của chàng trai 8X này nên mọi người đã dần thay đổi suy nghĩ và anh nhận được sự động viên, ủng hộ từ gia đình.

Anh Duy kể, năm 2012, anh thi đậu vào Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Theo học chuyên ngành Hội họa, anh được tiếp xúc với rất nhiều chất liệu khác nhau, song anh dành niềm say mê đặc biệt với chất liệu sơn dầu. Đến nay, anh Duy đã sáng tác hàng ngàn tác phẩm. Đằng sau mỗi “đứa con tinh thần” là những kỷ niệm, dấu ấn khó quên.

Năm 2017, tác phẩm Thế giới riêng bằng chất liệu sơn dầu của anh đạt điểm 10 tuyệt đối từ Hội đồng chấm thi tốt nghiệp. Cũng trong năm 2017, tác phẩm tốt nghiệp này được triển lãm tại 2 triển lãm tranh; đồng thời, đoạt giải 3 tại Festival Trẻ toàn quốc. Đến năm 2019, tác phẩm tiếp tục đoạt giải triển vọng tại Biennale Mỹ thuật trẻ.

Với anh Duy, tác phẩm này là “cột mốc” có ý nghĩa đánh dấu cho những nỗ lực trong quá trình 5 năm theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM.

Sau khi tốt nghiệp, ngoài dành thời gian cho sáng tác, anh còn tiếp tục học cao học để nâng cao trình độ chuyên môn.

Từ khi học chuyên sâu về hội họa, anh Duy cảm nhận những điều vốn dĩ quen thuộc, bình thường tại quê hương cũng trở nên đẹp lạ kỳ. Anh tìm thấy nguồn cảm hứng rất lớn đến từ đồng ruộng và chất liệu kim loại, phế liệu.

Theo đuổi hội họa bằng tất cả niềm say mê, đến nay, anh đã gặt hái những thành công nhất định trong nghề. Tên tuổi của họa sĩ Hà Phước Duy đã tạo được nhiều dấu ấn trong giới hội họa tại Việt Nam.

Anh hiện là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An, hội viên liên kết Hội Mỹ thuật TP.HCM, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Từ năm 2017 đến nay, anh đoạt nhiều giải thưởng danh giá tại các cuộc thi, triển lãm tranh danh tiếng. Đó là triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII Đồng bằng sông Cửu Long, Festival Trẻ toàn quốc, Biennale Mỹ thuật trẻ,...

Đặc biệt, anh nhiều lần được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An vì đã có thành tích đoạt giải cao tại các cuộc thi.

Chạm đến ước mơ muộn, song anh Duy luôn cháy hết mình với hội họa. Anh là minh chứng cho việc chỉ cần hết lòng với công việc, trọn tâm với đam mê thì sẽ gặt hái được “quả ngọt”.

Anh Duy nói: “Tôi cho rằng, bất kỳ nghề nào cũng sẽ có những khó khăn mà mình phải vượt qua. Tuy nhiên, nếu chúng ta thật sự dũng cảm, có niềm đam mê, kiên trì, hết lòng với nghề thì chắc chắn “quả ngọt” sẽ đến. Tôi ấp ủ dự định trong vài năm tới sẽ làm một triển lãm cá nhân về đề tài ruộng đồng, dự kiến đặt tên là Chuyện của đất. Nơi mình gắn bó từ tuổi thơ là nguồn cảm hứng để mình vẽ nên rất nhiều tác phẩm về đề tài này”.

Được biết, ngoài sáng tác, anh còn làm giáo viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM; mở lớp dạy luyện thi cho các em học sinh. Qua đó, lan tỏa tình yêu hội họa đến những người có cùng đam mê, nhất là những bạn trẻ./.

Như Nguyệt

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/niem-dam-me-voi-hoi-hoa-a172747.html