Nicholas Hoult khó khăn nhập vai cha đẻ tác phẩm 'Bắt trẻ đồng xanh'

Bạn trai cũ của Jennifer Lawrence vừa chia sẻ trải nghiệm của mình trong buổi ra mắt bộ phim Rebel in the Rye tại Liên hoan phim Sundance.

Sau những vai dị nhân và siêu anh hùng, Nicholas Hoult sẽ vào vai một tượng đài văn học tầm cỡ của Mỹ

Bắt trẻ đồng xanh (tên gốc: The Catcher in the Rye) của nhà văn J.D Salinger vốn là tác phẩm văn học quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam, kể về quãng thời gian lưu lạc của cậu thiếu niên nổi loạn Holden Caulfield sau khi bị đuổi khỏi trường học.

Cậu căm ghét mọi thứ và không ngừng mỉa mai cuộc đời vô vị, xấu xa, để rồi tìm ra ý nghĩa tươi sáng trong sự gắn bó với cô em gái Phoebe đáng yêu, từ đó khẳng định điều duy nhất cậu muốn làm là trở thành “người bắt trẻ trên cánh đồng, giữ trẻ em không rơi khỏi mép vực”.

Chính vì nội dung dễ đồng cảm ấy mà Bắt trẻ đồng xanh trở thành sách gối đầu giường của biết bao thế hệ thanh niên lẫn người lớn, như một cách tưởng nhớ về tuổi trẻ đã qua đi.

Bản thân J.D Salinger - tác giả cuốn tiểu thuyết, cũng là một nhân vật thú vị không kém anh chàng Holden Caulfield. Ông nổi tiếng là người hướng nội, sau khi đạt được danh tiếng với tác phẩm để đời trên, Salinger lập tức lánh xa khỏi dư luận ồn ào để ẩn mình trong ngôi nhà nhỏ ở một nơi hẻo lánh, chuyên tâm vào việc viết lách. Cuộc đời của ông cũng bí ẩn và bấp bênh như chính nhân vật trong tiểu thuyết vậy.

Thế nên biên kịch kiêm đạo diễn Danny Strong, sau khi đọc tiểu sử Cuộc đời của J.D Salinger do Kenneth Slawenski viết, đã thấy tiềm năng của một câu chuyện hấp dẫn đằng sau đó. Ông quyết định phải đưa cuộc đời đầy cảm hứng này lên màn ảnh, đến với người yêu nghệ thuật.

Nội dung bộ phim là câu chuyện xuyên suốt kể từ thời niên thiếu nổi loạn của Salinger, đến những trải nghiệm đau thương của ông trên chiến trường Thế chiến thứ hai, quá trình viết Bắt trẻ đồng xanh và giai đoạn nổi tiếng sau đó, khi nhà văn đã khéo léo khước từ và tìm cách tránh xa công chúng.

Lần đầu tiên vào vai một nhân vật lịch sử, một tượng đài văn học, Nicholas Hoult không khỏi “choáng”, dù trước đó đã kinh qua nhiều vai “dị nhân” hoành tráng trong X-men hay Mad Max: Fury Road. Trong buổi vấn tại Liên hoan phim Sundance, anh tâm sự: “Đây là vai diễn đáng sợ nhất mà tôi từng nhận”.

Nicholas Hoult hóa thân vào vai J.D Salinger, đứng cạnh bạn diễn Kevin Spacey trong vai Whit Burnett - người đã giúp đỡ Salinger trong sự nghiệp viết lách

Nhưng theo đó, nam diễn viên cũng cho rằng: “Có khi thế lại tốt, vì như vậy nghĩa là bạn phải nỗ lực hơn. Khi bạn sợ hãi trước một điều gì đó, bạn phải thúc đẩy bản thân về phía trước”.

Anh tiết lộ rằng mình đã phải tìm đọc tất cả các tác phẩm của J.D Salinger lẫn tiểu sử viết về ông trong suốt bốn tháng. Bên cạnh đó, nam diễn viên người Anh cũng phải tập thích nghi với lối sống kiểu Mỹ. Chưa kể nhà văn Salinger còn có khía cạnh “tôn giáo” ít ai biết, ông đã nghiên cứu Thiền, Phật giáo và Ấn Độ giáo suốt một thời gian dài. Vì thế Nicholas Hoult phải cũng phải tìm hiểu về yoga và tập thiền vào mỗi buổi sáng để có thể hóa thân tốt hơn vào nhân vật.

Ngoài Nicholas Hoult, nữ diễn viên Zoey Deutch vào vai Oona O'Neill, con gái của nhà viết kịch đoạt giải Putlizer Eugene O'Neill, người mà Salinger yêu say đắm khi còn trẻ. Nam diễn viên Kevin Spacey và ngôi sao của American Horror Story Sarah Paulson lần lượt vào vai Whit Burnett và Dorothy Olding - những người có ảnh hưởng quan trọng đối với sự nghiệp viết lách của J.D Salinger sau này.

Bộ phim được Danny Strong chấp bút viết kịch bản kiêm đạo diễn, đã có buổi ra mắt tại Liên hoan phim Sundance vào ngày 24.1 vừa qua và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình.

Mai Anh
Ảnh: poster phim

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nicholas-hoult-kho-khan-nhap-vai-cha-de-tac-pham-bat-tre-dong-xanh-789755.html