Những võ sĩ khổng lồ trong làng quyền Anh quốc tế

(HNM) - Cuối tuần qua đã diễn ra trận thượng đài tranh đai vô địch WBA giữa đương kim vô địch "mãnh thú phương Đông" Nikolai Valuev 37 tuổi, người Nga và David Haye, người Anh, mới 26 tuổi.

Trong trận thượng đài diễn ra tại Đức này, Valuev đã thua sau 12 hiệp đấu. Trận thua ở tuổi 37 của Valuev đã làm các nhà phân tích cho rằng đây là trận so găng vĩnh biệt võ đài của Valuev. Và người ta bỗng nhớ về những võ sĩ khổng lồ như Valuev từng xuất hiện và vĩnh biệt võ đài trong quá khứ. Huyền thoại Jess Willard Phải thừa nhận Valuev là người khổng lồ của những người khổng lồ trong làng quyền Anh thế giới. Võ sĩ người thành phố St.Petersburg này cao 2,12m nặng tới 158kg. Đây là chiều cao và cân nặng tốt nhất của Valuev trong trận thượng đài đại bại trước "Chú nhóc" David Haye chỉ cao có 1,88m và nặng 100kg!!! Võ sĩ khổng lồ đầu tiên làm cho những người hâm mộ quyền Anh trên thế giới chú ý là Jess Willard. Chàng trai này cao 2,04m, nặng 150kg ngang ngửa với mãnh thú phương Đông Valuev. Willard nổi tiếng trên các võ đài từ năm 1911 khi anh 29 tuổi. Người ta cho rằng dáng vóc khổng lồ của Willard chính là nguyên nhân đem lại cho anh chức vô địch hạng nặng thế giới. Cách đây gần 1 thế kỷ, kỹ thuật thi đấu của quyền Anh chưa thể bằng hiện tại nên Willard đi đến đâu đánh bại đối phương đến đó. Người ta kể rằng có những võ sĩ được tranh đai vô địch với Willard nhưng cho đến phút cuối cùng buộc phải rút lui vì biết không thể xô đổ "pháo đài thịt" mà mình sẽ giao đấu. Nhưng đến năm 1912 "Pháo hạm" Smith, người Mỹ đã chính thức lên tiếng thách đấu với Willard. Trận đấu theo tường thuật của chính Smith đã diễn ra như sau: "Tôi nhanh chóng tiếp cận với Willard và ra một đòn trời giáng. Khủng khiếp! Tôi đã đấm trúng mặt của Willard nhưng tóc của anh ta chỉ se sẽ rung lên. Chúa ơi! Tôi lại tiếp tục ra một loạt đòn Willard vẫn đứng sừng sững trước mặt tôi như bức tường. Tôi dừng lại đôi chút rồi tiếp tục đấm liên tục nhưng Willard vẫn trơ thổ địa. Và đến lượt anh ấy. Một cú đấm cực mạnh trúng đích của Willard làm tôi nẩy đom đóm mắt. Tôi gục ngã bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ tới khám cho tôi và tuyên bố tôi phải từ bỏ quyền Anh vì gẫy tới 3 chiếc xương sườn". Phải đến năm 1915 Jack Johnson một võ sĩ khổng lồ khác mới dám tuyên chiến với Willard. Trận đó Willard, đã 33 tuổi, thua trận nhưng Johnson cũng phải thi đấu tới 26 hiệp (quyền Anh dạo đó thi đấu theo kiểu đến khi có người thua thì thôi chứ không có hòa) trong cái nóng lên tới 38 độ C. Những cuộc đổi ngôi Primo Carnera là võ sĩ khổng lồ tiếp theo được làng quyền Anh ghi nhận. Anh cao 2,02m nặng 145kg. Carnera được mệnh danh là "Gấu đực Anpơ". Năm 1928 HLV huyền thoại của quyền Anh thế giới Leon See đã huấn luyện cho Carnera. Đến năm 1930 Seon See đưa Carnera sang Mỹ. Gấu đực Anpơ bắt đầu tung hoành dưới sự cá độ và bảo trợ của Mafia cùng những bố già của tổ chức này. Carnera tính khí vì thế càng trở nên kiêu ngạo và dữ dằn. Trận thượng đài đầu tiên của Carnera là trận so găng với Jack Sharkey. Lên đài hết hiệp 6 Carnera mới bắt đầu "làm thịt" Sharkey bằng một cú móc kinh hoàng khiến Sharkey bật ngửa thẳng cẳng trên võ đài. Mafia thu bộn tiền trong cuộc cá độ này. Nhưng "cao nhân tất có cao nhân trị". Đến năm 1935 Joe Louis có thể hình ngang ngửa với Carnera đã làm sụp đổ bức tường châu Âu. Đến năm 1941 Louis bị chính em trai của mình Buddy Baer đánh bại trong một trận đấu đúng với nghĩa "Huynh đệ tương tàn". Tám tháng sau người ta tổ chức trận phục thù cho Louis tại Niu Yoóc, trận phục thù ra đời từ đó. Nhưng Louis vẫn không thể đánh bại được sức trẻ và sức mạnh của em trai mình. Tuy vậy, trận này Louis lại thắng do trọng tài Arthur Donavan tuyên bố lần thứ 3 Baer phạm luật chơi đòn thấp. Đỗ Sinh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/27/225617/