Những vần thơ về Bác

Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam từ lâu đã trở thành hình tượng đẹp trong văn học - nghệ thuật, đặc biệt là trong thi ca. Đối với người làm thơ Đất Tổ- hình ảnh Bác càng trở nên thân thương, gần gũi bởi thế những vần thơ về Người luôn chan chứa nghĩa tình, trọn vẹn một cảm xúc thiêng liêng, thành kính.

Các tập thơ viết về Bác Hồ của các nhà thơ, tác giả thơ.

Hình ảnh của Bác Hồ hòa quyện với hình ảnh của Đảng, của cách mạng và viết về Người là một dòng chảy bất tận, không bao giờ vơi cạn đối với các nhà thơ miền trung du Đất Tổ. Điển hình như nhà thơ Phan Chúc đã xuất bản bốn tập thơ “Bác giữa đời thường” và đang chuẩn bị xuất bản tập năm; nhà thơ Hưng Hải đã xuất bản sáu tập thơ; nhà thơ Vũ Kim Liên xuất bản ba tập thơ... Ngoài ra, nhiều tác giả thơ như Bùi Văn Phẩm, Dương Quốc Vinh,... đều có những tập thơ với những cảm xúc riêng, tất cả gộp thành một tòa sen ngát hương dâng lên Bác kính yêu.
Trong số các nhà thơ Đất Tổ, nhà thơ Vũ Kim Liên- Phó Tổng Biên tập Tạp chí văn nghệ Đất Tổ, Chi hội trưởng Chi hội thơ được biết đến bởi chất thơ của chị vừa mộc mạc, chân chất vừa tinh tế, sâu sắc lại hòa quyện với tình yêu tha thiết dành cho con người, quê hương đất nước, nhất là về Đảng và Bác Hồ kính yêu. Nhà thơ đã có ba tập thơ viết về Bác: “Thưa Bác, hôm nay”, “Không phải ngẫu nhiên đâu”, “Từ trong thơm thảo Bác về”, mỗi một tập có khoảng 50 bài thơ, trong đó có một nửa bài thơ đã được đăng trên các báo Trung ương và địa phương. Đặc biệt trong tập thơ “Từ trong thơm thảo Bác về” đã gây được ấn tượng sâu sắc với người đọc bởi giàu tính nghệ thuật. Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật nhân hóa để những đóa sen quê Bác kể về một người trai chí lớn: “Trở lại Nam Đàn quê Bác/ Lắng nghe Sen kể về Người/ Gió ru chiều hè lồng lộng/ Từ trong thơm thảo Bác về...” (Từ trong thơm thảo Bác về). Cái hay của tập thơ này không dừng lại ở các bài viết về Bác mà là tác giả đã làm nổi bật lên được những giá trị tốt đẹp của thời đại Hồ Chí Minh-thời đại huy hoàng nhất trong mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc. Cũng trong mạch nguồn viết về Bác, thi tập “Thắp sáng niềm tin” đã thể hiện tình cảm trọn vẹn dành cho Bác của tác giả thơ Bùi Văn Phẩm- Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ. Thi tập gồm hai phần: Phần 1- Học Bác là những vần thơ nhắc lại lời Bác dạy, bài học đạo đức qua từng hành động của Người; phần 2 cụ thể hóa trong từng hành động thấm nhuần tư tưởng của Bác. Cả hai phần, tác giả đã dành trọn vẹn để viết về những lời dạy của Bác, những lời dạy đó không chỉ giúp dân tộc ta chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh dành độc lập dân tộc mà còn thắp lên niềm tin vào tương lai sánh vai cùng với các cường quốc năm châu. Thi tập cũng như lời hứa sắt son mà tác giả thay lời của thế hệ sau thành kính dâng lên Bác...Còn nhiều nữa các bài thơ, tập thơ của tác giả chuyên và không chuyên viết về Bác Hồ. Khi toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đọc những vần thơ của người làm thơ Đất Tổ viết về lãnh tụ kính yêu, tâm nguyện của mỗi chúng ta luôn hướng về Bác: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi...” Lời thơ đã nói lên tình cảm và nguyện ước của mỗi người dân, cũng chính là lời nhắn nhủ, nhắc nhở suy nghĩ và hành động của mỗi chúng ta phải tu dưỡng, rèn luyện bản thân trong cuộc sống, xứng đáng với công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu.

Anh Thơ

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/van-hoa/202205/nhung-van-tho-ve-bac-184232