Những thủ khoa đại học là fan K-Pop chính hiệu

Có lẽ nhiều người phải thay đổi cách nhìn của mình về fan K-Pop khi rất nhiều thủ khoa đại học đều là fan K-Pop chính hiệu.

Đã từ rất lâu rồi, luôn có một định kiến cho rằng fan K-Pop suốt ngày chỉ thích trai xinh gái đẹp, nghe nhạc xập xình, bỏ bê gia đình, xao nhãng việc học. Nhầm to nhé, fan K-Pop còn rất chăm học, và học rất giỏi. Bằng chứng là không ít fan K-pop là thủ khoa của các trường đại học, khiến người khác phải ngưỡng mộ, nể phục.

Cùng điểm danh một số thủ khoa là fan K-Pop nào.

Trần Tất Đạt – Thủ khoa Đại học Y Hà Nội 2017

Chàng trai được săn lùng nhiều nhất những ngày qua chính là Trần Tất Đạt - Thủ khoa trường Đại học Y Hà Nội với số điểm 30,75. Sở dĩ Tất Đạt có được điểm số khó tin này là vì cậu từng đạt giải nhì Học sinh giỏi Quốc gia nên đã được cộng thêm điểm. Điểm số ấn tượng là một chuyện, vẻ ngoài thư sinh với nụ cười rạng rỡ cũng là thứ vũ khi lợi hại đốn tim các chị em.

Được biết, Đạt là cựu học sinh chuyên Sinh trường THPT chuyên Hưng Yên, một trong những ngôi trường có tỉ lệ đỗ đại học cao nhất cả nước. Và thật bất ngờ, khi 'con nhà người ta' trong truyền thuyết này lại cũng là một fan K-pop chính hiệu. Qua hoạt động trên trang cá nhân của anh chàng, nhiều người nhận ra Tất Đạt chính là fan của nhóm nhạc DBSK.

Tuy nhiên, sau khi bị 'săn lùng' nam sinh này đã khóa Facebook cá nhân, khiến các cô gái muốn làm quen đành ngậm ngùi tiếc nuối.

Nguyễn Thị Ngọc Hà – Thủ khoa khối D Đại học Huế năm 2012

Ngọc Hà (phải) cùng bạn

Ngọc Hà là cựu học sinh THPT Chuyên Quốc học Huế. Cô nàng từng giành được 26 điểm (Văn 8,75 điểm; Toán 9 và Anh 8) khối D kì thi Đại học năm 2012. Vốn là một E.L.F (fan nhóm Super Junior) nên với đề văn về thần tượng năm đó, Ngọc Hà đã 'giải quyết' vô cùng gọn nhẹ.

Chia sẻ về bài văn viết về văn hóa thần tượng của mình, Hà cho biết: 'Trước lúc đi thi, mình đã từng nghĩ có thể đề sẽ đánh vào vấn đề nhạy cảm này. Đến khi đọc đề thi, với tâm trạng thoải mái, mình nghĩ rằng đề thi này không chỉ nói đến những fan cuồng K-Pop mà còn nói đến các holigan trong bóng đá hay những tín đồ mù quáng khác... Mình cũng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy là những fan K-Pop không phải ai cũng mê muội, ham chơi bỏ bê học hành'.

Nguyễn Nguyệt Minh – Thủ khoa khối D Đại học Ngoại ngữ 2012

Nguyệt Minh (bên trái) cùng bạn

Một gương mặt sáng giá được săn lùng nhiều nhất năm đó cùng với Ngọc Hà chính là Nguyễn Nguyệt Minh. Nguyệt Minh không chỉ là dân chuyên Anh trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội mà còn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của K-Pop, đặc biệt là nhóm nhạc BEAST (nay là Hightlights).

Nguyệt Minh chia sẻ, chính vì yêu thích những nhóm nhạc, nghệ sỹ Hàn nên đề Văn như chạm đúng suy nghĩ của giới trẻ, có tính thời sự, khơi mạch cảm xúc khiến Minh có thể viết vèo vèo trong một giờ đồng hồ câu hỏi về 'thần tượng'.

Mặc dù yêu thích nhưng Nguyệt Minh dành cho những nhóm nhạc, nghệ sỹ của mình hai chữ ngưỡng mộ thay cho thần tượng. 'Với mình, thần tượng là phải noi theo, học tập. Còn ngưỡng mộ vì họ là những người có khả năng ca hát, nhảy múa, họ có thể đẹp trai và đáng nhận được lời khen của số đông' – Nguyệt Minh chia sẻ.

Lê Thị Thùy Linh – Thủ khoa khối D1 Đại học Kinh tế Quốc dân 2014

Cô gái xinh xắn Thùy Linh

Với tổng điểm ba môn là 26,75, Thùy Linh không những là thủ khoa khối D1 của Đại học Kinh tế Quốc dân, mà còn là thí sinh có điểm khối D1 cao nhất cả nước vào năm 2014. Mặc dù khi đó, Thùy Linh gặp không ít trở ngại về cả sức khỏe lẫn tâm lý nhưng nhờ nhận được sự quan tâm, động viên thường trực của gia đình nên cô nàng đã xuất sắc vượt qua kỳ thi đầy thử thách này.

Linh cho biết, mình là một fan bự của nhóm nhạc đình đám DBSK. Và có lẽ chính câu nói: 'Nếu không học hành hẳn hoi thì đừng nhận làm fan của tôi' của thần tượng Shim Changmin đã là động lực khiến cô nàng đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ như vậy.

Theo Tức Mặc/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/nhung-thu-khoa-dai-hoc-la-fan-kpop-chinh-hieu.html