Những 'thánh biểu cảm' nhí dễ dàng đốn tim cộng đồng mạng trong vài giây

Những cô bé, cậu bé đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc với ngoại hình dễ thương và biểu cảm đa dạng trước ống kính khiến cộng đồng mạng không thể không yêu.

Hye Ju – Cô bé đầu nấm

Hye Ju sinh ngày 3/8/2015 tại Hàn Quốc. Cô bé 2 tuổi này đang được cộng đồng mạng yêu thích bởi mái tóc ngố tàu siêu dễ thương và những biểu cảm độc nhất vô nhị trên gương mặt bầu bĩnh.

Hye Ju đang tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng mạng với chiếc đầu nấm và biểu cảm dễ thương.

Trên Instagram của mình, mẹ Hye Ju thường xuyên đăng tải hình ảnh cô con gái nhỏ, khi thì đang mếu máo, lúc lại cười tươi rạng rỡ như mặt trời bé con. Với bất cứ biểu cảm nào, trông cô bé đều đáng yêu đến mức mọi người chỉ muốn véo chiếc má bầu bĩnh của cô bé và nghịch những lọn tóc lơ thơ của cô bé.

Gương mặt làm xấu đáng yêu của Hye Ju

Ngay cả lúc tức giận cũng dễ thương hết sảy

Đố ai khóc mà dễ thương được đến thế này

Mẹ của Hye Ju cũng rất đầu tư cho trang phục của cô bé. Thân hình mũm mĩm với chiều cao khiêm tốn trong những bộ váy điệu đà càng làm tôn thêm nét ngố tàu, tinh nghịch của 'em bé đầu nấm' vạn người mê này.

Clip: Cô bé đầu nấm đang làm chao đảo dân mạng

Ayato – Hoàng tử bé phi giới tính

Ayato được mệnh danh là 'hoàng tử bé phi giới tính', và hiện đang sở hữu một tài khoản Instagram với hơn 200 nghìn người theo dõi. Người hâm mộ của cậu bé đến từ khắp nơi, châu Á, châu Mỹ, châu Âu… Tuy nhiên, tất cả đều có một điểm chung là 'chết mê chết mệt' vẻ dễ thương và phong cách tự tin trước ống kính của cậu nhóc 2 tuổi này.

Loạt biểu cảm độc nhất vô nhị của hoàng tử bé phi giới tính

Với đôi mắt to tròn, chiếc miệng chúm chím, mái ngố và tóc dài chấm vai, cậu bé dễ dàng hóa thân thành nhiều hình tượng khác nhau, khi là mĩ nam, lúc lại là cô nhóc xinh xắn. Đặc biệt, biểu cảm đa dạng, đảm bảo không đụng hàng của cậu bé này dễ dàng đốn gục trái tim của bất cứ ai.

Từ nụ cười sún răng...

... đến cặp má phúng phính.

Đôi mắt to tròn của Ayato đều dễ dàng đốn tim người hâm mộ

Mẹ của Ayato là một cựu người mẫu, chính vì vậy, cô thường đầu tư thời gian để ghi lại những khoảnh khắc thường ngày của chàng quý tử. Cô cũng là người xây dựng phong cách tạo dáng trước ống kính cho con trai mình.

Kwon Yul – Cô bé bánh Mochi

Kwon Yul hớp hồn người đối diện bởi những biểu cảm đa dạng và cặp má phúng phính, mũm mĩm như chiếc bánh Mochi. Tuy mới hơn 3 tuổi nhưng tài khoản Instagram của cô bé đã có hơn 200 nghìn người theo dõi và 400 nghìn người hâm mộ trên Facebook cá nhân.

Kwon Yul ghi điểm với đôi má phúng phính, dễ thương

Kwon Yul sinh năm 2013 tại Hàn Quốc, nhưng trái với vẻ đẹp mắt hí của các nhóc tì xứ Kim Chi, cô bé sở hữu đôi mắt to, hàng mi cong vút và đôi môi trái tim chúm chím rất dễ thương. Đôi má phính ửng hồng khiến ai nấy đều muốn cưng nựng mỗi khi xem những bức ảnh của em được đăng tải trên mạng xã hội.

Kwon Yul được mẹ định hướng phong cách thời trang từ khi còn nhỏ

Ngay từ khi còn nhỏ, Kwon Yul đã được gia đình chú trọng đến phong cách thời trang cá nhân. Những chiếc váy nữ tính, với họa tiết đơn giản trên nền vải pastel ngọt ngào thường được ưu tiên trong tủ đồ của 'cô bé bánh mochi'.

Yoo Hee - Công chúa tóc xù

Yoo Hee là bé gái đến từ Hàn Quốc, gây ấn tượng với đôi mắt hí, gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng và đặc biệt là mái tóc xoăn tít và có lối biểu cảm trên gương mặt đặc biệt ấn tượng.

Cô bé có 3 kiểu tạo dáng chụp ảnh quen thuộc: chu môi làm xấu, nhăn mặt, và mở mắt to tròn tỏ vẻ ngạc nhiên. Dáng đứng như một fashionista cũng là một trong những ưu điểm khiến Yoo Hee thu hút hơn 300 nghìn người theo dõi trên trang Instagram.

Cô bé Yoo Hee nổi tiếng với 3 biểu cảm quen thuộc: chu môi làm xấu, nhăn mặt, mở mắt to tròn tỏ vẻ ngạc nhiên

Bên cạnh đó, Yoo Hee còn được ngưỡng mộ bởi gu thời trang cá tính, nghịch ngợm. Cô bé cũng sở hữu hàng loạt phụ kiện hot như mũ cói, kính râm to bản, boot cao cổ…nhằm tô điểm cho bộ trang phục thêm hài hòa, ấn tượng.

Theo Linh Lê/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/nhung-thanh-bieu-cam-nhi-de-dang-don-tim-cong-dong-mang-trong-vai-giay.html