Những tên trộm kỳ cục: Trộm 30 năm sau gửi trả cả gốc lẫn lãi

Hối hận vì ăn trộm 800 USD từ một cửa hàng tại bang Michigan (Mỹ) cách đây 30 năm, một tên trộm không rõ danh tính vừa gửi trả lại tiền cộng với lãi suất và bức thư giải thích.

Được trả lại ví mất trộm sau 50 năm

Sau một hồi xâu chuỗi các sự kiện, Helmer mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một tên trộm đã lấy ví tiền của ông Dennis Helmer gần nửa thế kỷ trước, tờ Philly đưa tin. Nhưng người đàn ông Mỹ không hề biết mình mất ví cho đến thứ 6 tuần trước – khi có người trả lại cho ông. Helmer, 78 tuổi, sống ở Nam Jersey, Mỹ, nhận được điện thoại từ một người nói rằng anh ta đã tìm thấy ví của Helmer.

"Ví nào cơ?", Helmer hỏi người gọi điện - Don Williams. Không có gì bị “mất” trong cuộc đời Helmer. Vợ Mary Ann, 77 tuổi, vẫn ở đó. Ba đứa con của họ cũng vẫn ở đó. Helmer cảm thấy nghi ngờ, sợ rằng Williams là một người chuyên lừa gạt. Tuy nhiên, ông giật mình khi thấy Williams liệt kê giấy tờ trong ví: thẻ, huy chương, hóa đơn thanh toán và vài bức ảnh.

Khi Helmer nhận ra đây chính là chiếc ví cũ của mình, Williams quyết định lái xe đến nhà Helmer để trả lại món đồ cho ông.

Helmer nhận lại chiếc ví hồi trung học của mình

Hóa ra, Williams bị cháy nhà. Và trong khi đang sửa chữa, ông tìm thấy chiếc ví giấu trong trần nhà cùng với một số sách báo từ năm 1945. Williams thấy tên của Helmer trong ví và lên mạng tìm kiếm số điện thoại.

Nhưng làm thế nào mà Helmer không hề biết chiếc ví biến mất?

Tháng 5 năm 1970, khi Helmer 31 tuổi, ông và vợ Mary Ann đã đến dự một bữa tiệc ở nhà cha mẹ của ông.

Hôm đó, một tên trộm đột nhập vào nhà và lấy vài đồ trang sức. Dường như hắn cũng đã lẻn vào phòng của Helmer và lấy cái ví cũ từ hồi trung học của ông.

Trong ví còn có rất nhiều ảnh các cô gái trẻ. Vợ của ông Helmer đặt ra câu hỏi: "Tại sao có rất nhiều ảnh các cô gái trong ví của chồng tôi?"

Helmer cười và trả lời: "Đây là những cô gái tôi hẹn hò trước khi tôi gặp vợ. Chiếc ví mang lại rất nhiều kỉ niệm thú vị”.

Trộm 30 năm sau gửi trả cả gốc lẫn lãi

Hối hận vì ăn trộm 800 USD từ một cửa hàng tại bang Michigan (Mỹ) cách đây 30 năm, một tên trộm không rõ danh tính vừa gửi trả lại tiền cộng với lãi suất và bức thư giải thích.

Tên trộm không rõ tên tuổi gửi một bức thư ngắn kèm theo 1.200 USD tới sở cảnh sát hạt Barry tại Hastings để thừa nhận đã đột nhập vào cửa hàng Middle Mart cách đây khoảng 30 năm.

Tên trộm nhờ cảnh sát “giúp đỡ tìm ra người” mà anh ta mắc nợ, đồng thời bày tỏ cảm giác hối hận trong thời gian dài. Lá thư không có chữ ký và không có địa chỉ người gửi.

Sau 30 năm, số tiền 800 USD ngày đó tương đương 1.800 USD hiện nay.

Tên cướp kỳ quái giả làm chai nước ngọt đi cướp nhà hàng

Theo Huffington Post, cảnh sát tại Henderson, Kentucky đang gặp khó khăn trong việc điều tra vụ cướp diễn ra tại nhà hàng Rally sáng 25/9. Nghi phạm xuất hiện trong bộ dạng kì quái của một chai Coca Cola xông vào cướp khi nhà hàng đang đóng cửa và chỉ có người quản lý bên trong.

Nhà hàng nơi diễn ra vụ việc. (Ảnh: Daily Mail)

Theo hình ảnh trên máy quay an ninh, khi người quản lý vừa mở cửa sau để đưa một chiếc túi ra ngoài thì "chai Coca" cầm theo súng ngắn ập vào và lấy đi 500 USD trước khi rời khỏi hiện trường trên chiếc xe tải nhỏ màu xám.

Bộ đồ mà tên cướp này sử dụng được cho là đồ hóa trang Halloween. Cảnh sát đang cố gắng nhận dạng và tìm kiếm thêm thông tin để truy tìm tên trộm này.

An An (s/t)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-ten-trom-ky-cuc-trom-30-nam-sau-gui-tra-ca-goc-lan-lai-236912/